Patrick Dorgu lên tiếng về hàng công MU
HLV Ruben Amorim đang tận dụng tối đa quãng thời gian tiền mùa giải để chuẩn bị tốt nhất cho MU thời gian tới. Ở trận đấu gần nhất, Man Utd vượt qua Bournemouth với tỉ số 4-1 và dù chỉ là trận giao hữu, người hâm mộ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào đội bóng ở mùa giải tới.
Patrick Dorgu cũng tin tưởng vào một màn trình diễn khởi sắc, đúng với tinh thần của Man Utd khi bước vào mùa giải. Hậu vệ mang áo số 13 cho hay: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền hy vào một MU tấn công nhiều hơn, luôn ở thế chủ động, cố gắng thống trị mọi trận đấu.
Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian còn lại của giai đoạn tiền mùa giải để trở nên tốt hơn nữa. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang đạt được điều đó, chúng tôi đang chơi gắn kết hơn như một đội và chúng tôi đang nỗ lực vì nhau. Giai đoạn tiền mùa giải này giúp ích cho mọi thành viên đội bóng."
![]() |
Patrick Dorgu trong trận giao hữu mới đây cùng MU |
Sau khi cập bến MU ở giữa mùa giải trước, Dorgu đã chơi rất cố gắng và thể hiện được sự tiến bộ. Cầu thủ này mong rằng sau những khó khăn ở mùa giải trước, Man Utd sẽ làm tốt hơn ở mùa giải tới.
Dorgu nhận xét: "Tôi đến MU vào một thời điểm khó khăn ở mùa giải trước và tôi nghĩ đội đang tiến bộ rất nhiều. Tôi cảm thấy như cả đội đã quên đi mùa giải trước. Man Utd giờ giống một tập thể hơn và tất cả đều mong chờ ở mùa giải mới".
Hậu vệ người Thụy Sĩ không quên gửi lời động viên cho Rasmus Hojlund trước nguy cơ bị MU bán đi hè này: "Hojlund đang làm tốt. Cậu ấy đang có thể trạng tốt, có sự sắc bén và tôi hạnh phúc khi chứng kiến Hojlund ghi bàn ở trận đấu mới đây.
Mùa giải trước là một quãng thời gian khó khăn đối với Rasmus. Không chỉ đối với anh ấy, mà còn đối với tất cả mọi người, vì vậy tôi nghĩ mùa giải này thực sự quan trọng đối với anh ấy, cũng như với đội bóng trong hành trình trở lại vị trí mà MU lẽ ra phải đạt được".

Huấn luyện viên Andoni Iraola của Bournemouth không tiếc lời ca ngợi sự tiến bộ vượt bậc của Manchester United sau trận thua 1-4 trước "Quỷ đỏ" trong khuôn khổ loạt giao hữu hè tại Chicago, gọi đoàn quân của Ruben Amorim là một đội bóng khủng khiếp.

Man United đang đứng trước nguy cơ đánh mất một kỉ lục trường tồn suốt gần một thế kỉ, trải dài qua hơn 4.000 trận đấu, dấu ấn tự hào về sức sống của lò đào tạo trẻ trứ danh.