Sunderland trở lại Premier League hoành tráng
Sau 8 năm vắng bóng, Sunderland đã trở lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá xứ sương mù. Hành trình đưa Sunderland trở lại Premier League không hề bằng phẳng. Đội bóng áo đỏ trắng đã phải trải qua không ít thử thách mới được hít thở bầu không khí của EPL.
Và "Mèo đen" đã kỷ niệm ngày về của mình theo cách không thể ấn tượng hơn. Trên sân nhà ánh sáng, trước trận đấu với West Ham, người hâm mộ đội bóng này giăng một tấm tifo đầy hoành tráng với hình ảnh dũng sĩ đang hạ một con rồng.
Tấm tifo trên sân The Light đón chào Sunderland trở lại EPL |
Trên sân, Sunderland cũng chơi đầy tự tin trước West Ham. Sau hiệp 1 giằng co, Sunderland vươn lên dẫn trước ở phút 61 nhờ công của Mayenda. Bàn thắng liên tục đến với chủ nhà, khi lần lượt Dan Ballard và Wilson Isidor ghi thêm 2 bàn để khép lại trận đấu với tỉ số 3-0.
Kết quả này thậm chí giúp Sunderland...dẫn đầu Premier League. Tính tới thời điểm cặp đấu này kết thúc, Sunderland (cùng Tottenham) có 3 điểm và đại diện từ vùng Đông Bắc tạm thời xếp trên.
Sunderland thắng ấn tượng West Ham |
Sau khi đánh bại West Ham, trang chủ của Sunderland cập nhật trạng thái rất ngắn gọn: "Đúng vậy. Chúng tôi đã trở lại". Có thể thấy, đội bóng áo đỏ trắng đã trải qua một trận đấu như mơ trong ngày trở lại EPL.
Thậm chí Sunderland còn tạm vươn lên đầu bảng |
Chia sẻ sau trận, HLV Regis Le Bris của Sunderland nói: "West Ham đã khởi đầu tốt. Ban đầu, chúng tôi có chút lo ngại khi đối đầu đội bóng ở đẳng cấp cao hơn. Nhưng cả đội đã lật ngược tình thế trong hiệp 2.
Đội hình của chúng tôi đã có những thay đổi lớn nên cần thời gian để hòa nhập, làm quen. Chỉ là một trận đấu thôi nhưng cả đội đã tiến bộ và chơi tốt".