Mason Mount tiết lộ khoảnh khắc bất ngờ từ Bruno Fernandes
Chia sẻ sau trận đấu, Mount kể lại: "Chúng tôi luôn trao đổi một chút trước mỗi tình huống cố định. Tôi nói với Bruno: ‘Tôi sẽ đẩy bóng cho cậu’, rồi cậu ấy bảo: ‘Cậu đứng đó đi’. Tôi lại nói: ‘Cậu sút đi’, vì hôm nay ánh nắng gây khó khăn, đặc biệt trong hiệp một, và tôi nghĩ Deano (Henderson) sẽ khó nhìn thấy bóng."
"Nhưng rồi Bruno lại nói: ‘Cứ đứng đó đi’, rồi chuyền nhẹ cho tôi. Bạn có thể thấy phản ứng của tôi, mọi thứ diễn ra rất nhanh nên tôi không kịp chuẩn bị. Đối thủ cũng không đoán được vì họ không thấy chúng tôi trao đổi. Điều quan trọng là tìm khoảng trống nhỏ trong hàng rào và đưa bóng trúng đích."
Và Mount đã làm chính xác điều đó. Cú sút của anh xuyên qua hàng rào Palace và đánh bại Henderson ở góc gần, mang về 3 điểm quan trọng cho đội chủ sân Old Trafford. Kết quả giúp “Quỷ đỏ” vươn lên vị trí thứ 7, chỉ còn kém Man City 4 điểm.
Mason Mount bất ngờ với quyết định của Bruno Fernandes trong trận đấu Crystal Palace |
Ở một diễn biến khác, Man United đối mặt khó khăn lớn trong nỗ lực theo đuổi mục tiêu hàng đầu Elliot Anderson. Theo Daily Mail, Man City đã tăng tốc trong thương vụ này và đang dẫn đầu cuộc đua giành tiền vệ của Nottingham Forest. Anderson, 23 tuổi, vốn được xem là mục tiêu số 1 của MU sau khi những cái tên như Adam Wharton hay Carlos Baleba không còn được ưu tiên.
Tuy nhiên, Forest được cho là muốn hơn 80 triệu bảng cho cầu thủ này, và khả năng thương vụ diễn ra ngay tháng 1 là rất thấp. Newcastle từng buộc phải bán Anderson cho Forest năm ngoái để đáp ứng quy định tài chính của Premier League.
Giờ đây, chỉ sau hơn một năm, giá trị của anh có thể tăng gấp ba. MU nhiều khả năng sẽ chia tay Casemiro vào mùa hè khi hợp đồng của anh (kèm điều khoản gia hạn 12 tháng) sắp đáo hạn. Tương lai của Kobbie Mainoo cũng chưa rõ ràng. Việc bán một trong hai tiền vệ này có thể giúp MU đủ ngân sách cạnh tranh với Man City trong thương vụ Anderson.