Zalo

Martinez tức giận khi Ruben Amorim lại thay đổi sơ đồ

Thứ Tư 31/12/2025 09:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Lisandro Martinez bày tỏ sự thất vọng trước phong độ sân nhà đáng thất vọng của Manchester United sau trận hòa 1-1 với đội bét bảng Wolves.

Lisandro Martinez tức giận khi Ruben Amorim lại thay đổi sơ đồ

Kết quả này khiến “Quỷ đỏ” không thể giành chiến thắng trên sân Old Trafford lần thứ tư trong năm trận gần nhất. Wolves chỉ giành được điểm số thứ ba sau 19 vòng tại Premier League mùa này, qua đó ngăn MU vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Tính trong sáu tuần qua, United đã đánh rơi tổng cộng 9 điểm ở 5 trận sân nhà gần nhất. Đây cũng là lần thứ sáu mùa này MU dẫn trước 1-0 nhưng không thể thắng chung cuộc. Martinez, người đeo băng đội trưởng trận thứ hai liên tiếp do Bruno Fernandes chấn thương, chia sẻ:

“Thực sự thất vọng. Chúng tôi không thể đá sân nhà mà lại hòa trận này. Đã chơi ở nhà thì phải thắng. Đối thủ phải chịu áp lực, nhưng chúng tôi không giành được 3 điểm. Khó mà không bực nổi, toàn đội đã nỗ lực hết sức.

MU
MU để đội bét bảng cầm hoà ngay trên sân nhà

Chỉ một vài khoảnh khắc, chúng tôi để thủng lưới ở thời điểm cuối hiệp một, điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Wolves không xứng đáng với vị trí hiện tại, họ là đội bóng mạnh và chúng tôi tôn trọng họ. Chúng tôi cần mạo hiểm hơn. Các cầu thủ đều rất thất vọng, chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn. Phải chấp nhận và hướng tới trận đấu tiếp theo.”

MU vắng tới 8 cầu thủ, song HLV Ruben Amorim từ chối lấy đó làm lý do, khi trước đó đội vẫn thắng Newcastle dịp Boxing Day dù thiếu 7 người. Nhà cầm quân 40 tuổi nói:

“Chúng tôi không dùng lý do đó trước Newcastle thì hôm nay cũng không. Nhưng nếu nhìn vào trận đấu, có thể hiểu vì sao lối chơi thiếu sự trôi chảy, thiếu các tình huống một đối một. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khác so với gặp Newcastle, nơi có nhiều khoảng trống hơn. Hôm nay, chúng tôi gặp khó trong khâu triển khai và điều đó là rõ ràng.”

Sau khi bỏ sơ đồ 3-4-2-1 để dùng hàng thủ bốn người trước Newcastle, Amorim quay lại hàng thủ ba người khi gặp Wolves. Tuy nhiên, ông rút người ghi bàn Joshua Zirkzee, tung Jack Fletcher 18 tuổi vào sân sau giờ nghỉ và chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1.

Giải thích quyết định trở lại 3-4-2-1 từ đầu trận, Amorim cho biết: “Chúng tôi biết họ sẽ chơi với hàng thủ năm người và khai thác chiều rộng. Kế hoạch là như vậy, đôi lúc xây dựng lối chơi với Patrick Dorgu mở biên hoặc Luke Shaw làm điều ngược lại. Chúng tôi cố gắng sắp xếp những phương án phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.”

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X