Terry lo ngại cho Chelsea
Chelsea hiện không có huấn luyện viên trưởng lần thứ hai trong mùa giải này sau khi Rosenior chỉ được trao cơ hội dẫn dắt 23 trận đấu kể từ khi được bổ nhiệm vào đầu năm. Cựu huấn luyện viên của Hull và Strasbourg đã ký hợp đồng sáu năm rưỡi, nhưng Chelsea đã sa sút kể từ đó.
Trận thua 0-3 trước Brighton mới đây là trận thua thứ năm trận liên tiếp ở EPL và Chelsea cũng không thể ghi được bàn nào trong đó. Sau khi Rosenior bị sa thải, Calum McFarlane một lần nữa ngồi vào ghế HLV tạm quyền của The Blues.
Rosenior đã bị sa thải, nhưng John Terry cho rằng mọi thứ vẫn còn đáng ngại phía trước. Ông nhận xét: "Tôi ngồi đây và không khỏi lo lắng về những gì sẽ xảy ra Chelsea. Trước mắt, đội bóng cần một HLV. Nhưng tôi không chắc khi nào ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định và bổ nhiệm một huấn luyện viên mới.
John Terry lo ngại cho Chelsea sau khi sa thải Liam Rosenior |
Liệu một huấn luyện viên hàng đầu thực sự sẽ đến với Chelsea vào lúc này trong tình thế chúng ta đang gặp phải? Tôi cũng sợ rằng chúng ta sẽ không thể mua cầu thủ, để rồi phải bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình và điều này luôn khó khăn.
Hay xa nhất là tôi sợ Chelsea sẽ không thể dự cúp châu Âu mùa tới. Mong là những lo ngại này của tôi sẽ sai. Tôi thực sự rất thất vọng và quan trọng hơn là lo lắng. Tôi cảm nhận được sự tức giận, cảm nhận được sự thất vọng của người hâm mộ Chelsea".
Dù lo lắng, Terry không quên nhắc nhở, động viên cả đội cố gắng để vượt qua quãng thời gian này. Cựu hậu vệ người Anh nói: "Tôi đã chứng kiến 17 huấn luyện viên đến rồi đi khi làm đội trưởng Chelsea. Điều mà các cầu thủ cần làm là tập hợp lại và thực sự tập trung vào trận đấu cuối tuần này, quên đi mọi ồn ào xung quanh.
Chelsea sẽ có một trận đấu cực kỳ quan trọng sắp tới. Nhưng cũng rất dễ để các cầu thủ quên đi những ồn ào và tập trung vào những gì phía trước, đó là trận đấu với Leeds vào cuối tuần. Chúng ta đã thấy điều này hết lần này đến lần khác, nhưng có lẽ tương lai không còn rõ ràng như tất cả vẫn luôn nghĩ".
Gary Neville đã cáo buộc Enzo Fernandez và Marc Cucurella chống lại Liam Rosenior, trước khi ông bị Chelsea sa thải.
Theo các nguồn tin, John Terry muốn tạm thời dẫn dắt Chelsea sau khi Liam Rosenior bị sa thải, nhưng đã bị ban lãnh đạo câu lạc bộ từ chối.
Chứng kiến Liam Rosenior bị Chelsea sa thải, HLV Pep Guardiola không giấu được sự tiếc nuối đồng thời cho rằng mình là người may mắn.