HLV Thomas Frank không tự tin vào khả năng vô địch của Tottenham
Cú đúp của Micky van de Ven cùng bàn thắng muộn của Pape Matar Sarr giúp Spurs trở thành đội đầu tiên hạ gục Everton tại sân Hill Dickinson mùa này. Phong độ ấn tượng của Tottenham đến từ thành tích sân khách, khi họ giành 13/17 điểm trên sân đối phương, nhiều nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Spurs hiện chỉ kém Bournemouth 1 điểm và thua đội đầu bảng Arsenal 5 điểm.
Phát biểu sau trận, HLV Thomas Frank chia sẻ: “Chúng tôi mới ở giai đoạn bắt đầu xây dựng đội bóng. Tôi hài lòng với rất nhiều điều, đặc biệt là khâu phòng ngự, tinh thần và các tình huống cố định.
Nhưng vẫn còn nhiều việc phải cải thiện, nhất là khả năng tấn công để chơi thanh thoát hơn. Mùa giải còn rất dài. Giành chiến thắng sau hai trận sân khách ở Champions League là điều tuyệt vời, nhưng duy trì phong độ mỗi ngày là thử thách mà chúng tôi muốn chinh phục.”
![]() |
Thomas Frank khiêm tốn sau trận thắng Everton |
Khi được hỏi liệu Tottenham có thể đua vô địch hay không, Frank thẳng thắn trả lời: “Không. Vẫn có vài đội ở phía trước chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ từng ngày, từng trận một. Hãy chờ xem chúng tôi đứng ở đâu vào tháng 4.”
Chiến thắng của Spurs ghi dấu ấn lớn của Van de Ven với hai pha đánh đầu trong hiệp một. Phút 19, trung vệ người Hà Lan dứt điểm cận thành sau quả phạt góc của Mohammed Kudus. Cuối hiệp, anh hoàn tất cú đúp từ pha đá phạt góc của Pedro Porro, qua đó trở thành chân sút số một của Tottenham trên mọi đấu trường mùa này với 5 bàn thắng.
HLV Frank khen ngợi học trò: “Cậu ấy tiến bộ vượt bậc, trở nên trưởng thành và có tố chất thủ lĩnh hơn. Khả năng phòng ngự ngày càng hoàn thiện, không chỉ dựa vào tốc độ mà còn ở vị trí thông minh hơn. Tôi rất hài lòng. Đầu mùa, tôi có nói với cậu ấy rằng ghi bàn bằng chân trái, chân phải là tốt, nhưng đã là trung vệ thì phải biết ghi bàn bằng đầu. Chúng tôi đã tập rất nhiều và giờ thấy thành quả.”
Trên đường Pitch

Everton
Tottenham
