Maguire lên tiếng sau tấm thẻ đỏ
MU chưa thể nối dài cách biệt với vị trí thứ 4 sau khi để Bournemouth cầm hòa trong một trận cầu căng thẳng. Đôi bên rượt đuổi tỉ số nghẹt thở cho tới phút cuối cùng và quyết định của trọng tài khiến đội khách không khỏi bức xúc.
Một trong số đó là tấm thẻ đỏ dành cho Harry Maguire. Cầu thủ người Anh bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm. Trọng tài Stuart Attwell xác định đây là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt và rút thẻ đỏ trực tiếp. Bournemouth được hưởng penalty và có bàn gỡ hòa 2-2.
Phía Man Utd phẫn nộ bởi chính một tình huống như vậy, với người bị phạm lỗi là Amad Diallo, trọng tài lại không rút thẻ. HLV Michael Carrick đặt dấu hỏi về sự nhất quán trong các quyết định của trọng tài.
Maguire nhận thẻ đỏ trước Bournemouth |
Sau trận đấu, Maguire cũng không giấu được sự khó hiểu với tiếng còi từ trọng tài. Hậu vệ này chia sẻ trên trang cá nhân: "Trọng tài đã rút ra một tấm thẻ đỏ quá nặng tay. Nhưng đó là thực trạng của bóng đá hiện nay và tôi đáng lẽ phải hiểu rõ hơn.
Bạn sẽ nghĩ rằng cả hai quyết định sẽ dẫn đến cùng một kết quả. Chúng ta sẽ trở lại sau đợt hội quân ĐTQG. Chúc tất cả người hâm mộ trở về nhà bình an, sự ủng hộ của các bạn thật tuyệt vời!"
Trước trận đấu, Maguire đón tin vui khi được triệu tập lên ĐT Anh sau thời gian dài vắng mặt. Cùng với đó, hậu vệ này còn đứng trước khả năng được MU gia hạn. The Athletic cho biết Man Utd sẵn sàng trao cho Maguire một bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2027.
Lẽ ra "Quỷ đỏ" đã có thể chấm dứt chuỗi đối đầu kém cỏi trước Bouremouth nếu như Maguire không mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền cộng thêm tấm thẻ đỏ, đẩy đội nhà vào thế khó suýt dẫn đến thua ngược.
Bruno Fernandes đã không giấu nổi sự phẫn nộ sau khi Manchester United bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trong trận đấu gây tranh cãi.