Enzo Maresca lên tiếng về phát biểu gây tranh cãi
Trong buổi họp báo trước trận tứ kết Carabao Cup, Enzo Maresca được yêu cầu giải thích phát biểu 48 giờ trước trận đấu Everton là khoảng thời gian tồi tệ nhất của ông tại Stamford Bridge. Nhưng ông đã từ chối trả lời nhiều câu hỏi về việc ông đang nhắm đến ai.
Enzo Maresca tỏ ra mất kiên nhẫn rõ rệt trước những lời yêu cầu lặp đi lặp lại đòi ông giải thích về phát ngôn trên. Chính thái độ này dấy lên nhiều đồn đoán rằng Maresca đang nhắm vào các ông chủ và giám đốc thể thao của Chelsea.
HLV người Italia khẳng định không có gì đáng bàn cả: "Tôi đã nói về điều đó rồi và tôi không có gì để bổ sung thêm. Ngày mai là trận đấu với Cardiff. Tôi nghĩ tôi đã nói khá rõ ràng rồi, không hơn không kém.
![]() |
Enzo Maresca ẩn ý về việc không còn được Chelsea ủng hộ |
Tôi tôn trọng ý kiến của giới truyền thông. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Nhưng một lần nữa, tôi khẳng định không có gì đáng nói cả. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu ngày mai, nơi Chelsea có thể đạt được suất vào bán kết thứ ba trong vòng 18 tháng kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ".
Khi bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, ông nói thêm: "Chúng ta đang sống trong thời đại mà ai cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu mến người hâm mộ Chelsea. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất".
Maresca cũng nhấn mạnh bản thân hoàn toàn tận tâm cho công việc hiện tại: "Tôi chắc chắn vẫn đang toàn tâm toàn ý cho công việc này. Tôi nói được tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha rất tốt, tiếng Pháp cũng khá, và tiếng Anh thì tạm ổn. Tôi nghĩ khi muốn nói điều gì đó, tôi diễn đạt khá rõ ràng.
Tôi đã nói sau trận đấu rồi, không cần phải nói thêm gì nữa. Các bạn cứ thử nói bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp xem sao, để mọi người đều biết. Chuyện đã xong rồi. Giờ thì tập trung vào trận gặp Cardiff thôi".

Nhận định Cardiff vs Chelsea nghiêng hẳn về phía đội khách, sẽ không bất ngờ nếu The Blues giành chiến thắng để đi tiếp ở cúp Liên đoàn Anh mùa này.
Trên đường Pitch

Everton
Chelsea
