Vì sao phiên chợ đông tại Premier league vừa qua lại ảm đạm?

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Năm 05/02/2026 22:40(GMT+7)

Zalo

Một trong những điểm khác biệt ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay đến từ việc các giải đấu lớn tại Châu Âu cho phép kéo dài thời gian chuyển nhượng đến 7 giờ tối ngày 02/02/2026, thay vì vẫn “chốt sổ” vào buổi chiều ngày 01/01 như thường lệ.

Thậm chí, thời gian thực tế có thể kéo dài thêm 2 giờ nữa trong trường hợp các bên gặp khó khăn về mặt hồ sơ pháp lý, cũng như cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế. 

Tuy vậy, sự tạo điều kiện này không đồng nghĩa sẽ có một phiên chợ đông ồn ào và náo nhiệt. Sự thật đã chứng minh, đây là một trong số những phiên chợ đông ảm đạm nhất của bóng đá Châu Âu nói chung và Premier League nói riêng. Quan trọng hơn cả, điều này dường như đã nằm trong sự tính của giới chuyên gia.

v1
Thị trường chuyển nhượng mùa đông tại Premier League 2025/2026 đã kết thúc trong ảm đạm.

Thống kê cho thấy, ngày đóng cửa phiên chợ đông tại Premier League chỉ ghi nhận 7 thương vụ chuyển nhượng thành công và đa phần đều chỉ được hoàn tất trong khoảng thời gian “bù giờ”, với sự im ắng đến đáng sợ từ nhóm Big Six. Có đến 5 thương vụ đến sau khoảng thời gian 7 giờ tối ngày 02/02/2026. 

Đầu tiên, Crystal Palace thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolves với giá trị lên đến 55 triệu euro. Và để khỏa lấp chỗ trống trên hàng công, Wolves đã ký hợp đồng với tiền vệ Angel Gomes theo dạng cho mượn từ Marseille, đồng thời đón Adam Armstrong từ Southampton với mức giá 8 triệu euro. Tiếp đến, Sunderland cũng cho ra mắt tân binh chân chạy cánh Nilson Angulo người Ecuador từ Anderlecht với mức phí 20 triệu euro.

Cuối cùng, Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Jeremy Jacquet từ Rennes, sau khi chấp nhận chi ra 68 triệu euro để thuyết phục đại diện của bóng đá Pháp bán đi tài năng trẻ sáng giá nhất trong đội hình. Thực chất, Jacquet vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng tại Ligue 1 trong phần còn lại của mùa giải 2025/2026. Thương vụ chỉ được kích hoạt và thanh toán sau ngày 30/06/2026. Điều đó đồng nghĩa Jacquet là “món quà để dành” trong tương lai gần và Liverpool sẽ không có bất cứ sự bổ sung nào cho giai đoạn lượt về, bất chấp đoàn quân Arne Slot đang trình diễn bộ mặt đầy bất ổn tại Premier League. 

Nhìn rộng ra, các đội bóng Premier League đã chi ra tổng cộng 453 triệu euro ở phiên chợ đông 2025. Đó là một con số tài chính tương đối ổn xét đến số liệu của 5 mùa giải gần nhất. Kể từ 2021 cho đến nay, khoản đầu tư ghi nhận được hạng đấu hàng đầu nước Anh vào mùa đông lần lượt là 246 triệu euro (2021/2022), 540 triệu euro (2022/2023), 103 triệu euro (2023/2024), 504 triệu euro (2024/2025) và 453 triệu euro (2025/2026). Thế nhưng, nếu đi sâu vào chi tiết, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt.

Ở mùa đông năm nay, nhóm Big Six chỉ chi ra vỏn vẹn 150 triệu euro, tương đương với 33% tổng khoản chi của cả giải đấu, với Manchester City (95 triệu euro) và Tottenham (55 triệu euro). Các đại diện còn lại như Arsenal, Chelsea, Man Utd và Liverpool thậm chí còn không tham gia thị trường, ngay cả khi nhu cầu và mục tiêu của họ hết sức rõ ràng. 

Với Chelsea, Man Utd và Liverpool, họ cần bổ sung thêm nhân sự để đảm bảo đội bóng có thể kết thúc mùa giải trong Top 5 với tấm vé dự Champions League mùa tới. 

Đầu tháng 1/2026, sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng của Enzo Maresca, Liam Rosenior từng rất muốn tăng cường sức tấn công ở hành lang cánh giữa bối cảnh cả Jamie Gittens lẫn Alejandro Garnacho đều chưa đáp ứng được kỳ vọng sau khi cập bến Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng mùa hè trước đó. Nhưng rốt cuộc, thay vì mua thêm người, The Blues lại tiếp tục để tài năng trẻ Tyrique George chuyển đến Everton theo dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng. 

Với Man Utd là bài toán khu vực tuyến giữa và dù được đồn đoán theo sát các mục tiêu như Carlos Baleba, Ruben Neves, Adam Wharton, đặc biệt là “siêu bom tấn” Elliot Anderson, kế hoạch của nhà INEOS vẫn chỉ dừng trên bàn giấy. 

Vì sao phiên chợ đông tại Premier league vừa qua lại ảm đạm 1
Được đồn thổi rất nhiều nhưng Man Utd không chiêu mộ Elliot Anderson vào tháng 1 vừa qua.

Tương tự, hàng phòng ngự lỏng lẻo là tử huyệt của Liverpool trong mùa giải này với tâm điểm là sự sa sút phong độ đáng báo động của bộ đôi Virgil Van Dijk – Ibrahima Konate. Thế nhưng, thay vì lục tung cả Châu Âu để tìm giải pháp ngay tức thì, họ chấp nhận chờ thêm 6 tháng để đón trung vệ trẻ Jacquet. 

Arsenal là trường hợp đặc biệt. Về cơ bản, cả HLV Mikel Arteta, giám đốc điều hành Andrea Berta và thượng tầng CLB vốn không có kế hoạch “đi chợ” vào tháng 1 bởi đội hình hiện tại của Pháo thủ được đánh giá là cực kỳ đồng đều ở các tuyến. Tuy vậy, chấn thương nặng ngoài dự kiến của tiền vệ Mikel Merino đã đẩy họ vào tình thế cần bổ sung thêm nhân sự cho khu vực trung tuyến. Nhưng mục tiêu của Arsenal cũng cực kỳ rõ ràng và nhất quán, rằng đó sẽ chỉ là giải pháp trong ngắn hạn.

Vậy nên, trong vòng 48 giờ đồng hồ trước khi phiên chợ đông đóng cửa, Arsenal đã tìm kiếm cơ hội ký hợp đồng với Ruben Neves và Leon Goretzka theo dạng cho mượn từ Al Hilal lẫn Bayern Munich. Câu chuyện về Sandro Tonali rõ ràng chỉ là một sản phẩm đến từ truyền thông Anh với sự dẫn lối của người đại diện Tonali. Thực tế, khả năng thành công của thương vụ này chưa đầy 10%. Bởi lẽ, ngay cả khi phía Newcastle đồng ý bật đèn xanh để tiền vệ người Italia cập bến Emirates, BLĐ Arsenal cũng khó lòng chồng đủ số tiền mà đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh yêu cầu trên bàn đàm phán. 

Vì sao phiên chợ đông tại Premier league vừa qua lại ảm đạm 2
HLV Arteta không chiêu mộ tân binh sau khi Mikel Merino dính chấn thương dài hạn.

Nói cách khác, dù tổng thể các đội bóng Premier League đã chi ra 453 triệu euro vào mùa đông này nhưng đó đa phần là tiền từ những CLB tầm trung, thậm chí là đang trong cuộc đua trụ hạng, giống như trường hợp của West Ham (55 triệu euro) và Crystal Palace (90 triệu euro). Điều này rất khác so với 2 mùa giải lịch sử trước đó khi nhóm Big Six chi ra tới 83% tổng số tiền chuyển nhượng ở phiên chợ đông mùa giải 2022/2023 và 59% ở mùa giải 2024/2025.

Bỏ qua các nguyên nhân “truyền thống” về độ khan hiếm cầu thủ chất lượng sẵn có trên thị trường hay bài toán về sự thích nghi ở giai đoạn giữa mùa giải, yếu tố tài chính vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Thứ nhất, sự thay đổi theo hướng thắt chặt hơn của Luật công bằng tài chính (FFP) và Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) khiến nhiều CLB lo lắng. Cụ thể, kể từ mùa giải 2026/2027, tổng chi phí đội hình tại Premier League nói riêng và các giải đấu hàng đầu Châu Âu khác đều được giới hạn ở 85% doanh thu mà CLB kiếm được.

Vậy nên đây vốn dĩ không phải thời điểm lý tưởng để các ông lớn “chiêu binh mãi mã” rầm rộ, đồng thời khiến quỹ lương của họ phình to bất thường. “Luôn có một mức độ lo lắng nhất định về việc phải giữ cho tình hình tài chính ổn định trước khi đội bóng của bạn muốn tham gia thị trường chuyển nhượng. Xu thế bắt buộc hiện nay là việc các CLB muốn đảm bảo họ tuân thủ luật lệ hơn để tránh phải đối mặt với rắc rối do bị hạn chế bởi các quy định mới”, Tom Bason, chuyên gia tài chính bóng đá tại Đại học Coventry chia sẻ.

Vậy nên, những “bom tấn” tương tự Antoine Semenyo chuyển đến Man City với mức phí lên đến 72 triệu euro đã không xuất hiện liên tục ở mùa đông năm nay tại nước Anh. Thực tế cũng chứng minh rằng Man City và Tottenham có thể chi đậm vào tháng 1/2026 cũng xuất phát từ việc họ là những đội bóng chi ít tiền nhất trong nhóm Big Six ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Ngoài ra, để thuận lợi đón Marc Guehi và Semenyo, The Citizens cũng đã bán tiền vệ Oscar Bobb cho Fulham với mức giá 31 triệu euro. Tương tự, Tottenham cũng đón Conor Gallagher từ Atletico Madrid sau khi Brennan Johnson cho Palace với cùng mức giá 40 triệu euro.

Vì sao phiên chợ đông tại Premier league vừa qua lại ảm đạm 3
Antoine Semenyo là thương vụ đắt giá hiếm hoi tại phiên chợ đông Premier League.

Thứ hai, Premier League đang thiếu sự trợ lực từ “sân sau” mang tên Saudi Pro League. Nghe thì có vẻ không liên quan nhưng thực chất Saudi Pro League chính là giải đấu “bơm tiền” mạnh mẽ nhất cho Premier League.

Cách đây 3 năm, ở mùa giải 2023/2024, các ông chủ giàu có tại Saudi Arabia đã tạo nên một cột mốc “điên rồ” với việc chi ra tổng cộng 973 triệu euro để đưa về quốc gia Trung Đông những ngôi sao chất lượng tại Châu Âu. Tiêu biểu phải kể đến Cristiano Ronaldo, Neymar, Aleksandar Mitrovic, Fabinho, Ruben Neves, Riyad Mahrez và hàng loạt cái tên đình đám khác. Phần đông trong số những cái tên kể trên đều đến từ Premier League. Ngoại trừ La Liga và Saudi Arabia, hiếm có giải đấu nào đáp ứng được yêu cầu về phí chuyển nhượng và lương bổng cầu thủ mà các CLB chủ quản tại Premier League đưa ra. Tiêu biểu phải kể đến trường hợp của Chelsea. Nếu không có sự “giải cứu” từ Saudi Pro League, liệu họ sẽ đẩy những bản hợp đồng hớ như Kalidou Koulibaly, Joao Felix đi đâu với mức đãi ngộ khổng lồ mà họ được hưởng tại Stamford Bridge?

Vì sao phiên chợ đông tại Premier league vừa qua lại ảm đạm 4
Sau giai đoạn mua sắm rầm rộ, công tác chuyển nhượng tại Saudi Pro League đang dần hạ nhiệt.

Một năm sau, CLB Al Nassr kích nổ 2 bản hợp đồng bom tấn mang tên Moussa Diaby và Jhon Duran từ Aston Villa với tổng giá trị 137 triệu euro. Al-Hilal cũng chẳng kém cạnh khi ký hợp đồng với Ivan Toney từ Brentford.

Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, sức nóng từ Saudi Pro League đã dần hạ nhiệt. Bất chấp giải đấu vẫn thi hút được một vài cái tên tại Premier League như Joao Felix hay Darwin Nunez, phần đông các ngôi sao không còn coi đây là thiên đường để kiếm tiền nữa. Quá nhiều vấn đề bất cập từ thời tiết, văn hóa, lối sống cho đến yếu tố kém hấp dẫn của giải đấu khiến nhiều cái tên lựa chọn rời đi. Từ Jordan Henderson, Duran, Gabri Veiga và gần nhất là trường hợp của Ruben Neves cũng đang rục rịch muốn trở lại Châu Âu. 

Ở chiều ngược lại, qua quãng thời gian cao trào, các đội bóng tại Saudi Pro League cũng bắt đầu dè dặt hơn trong việc chi tiêu, khi hiện thực tàn khốc của tài chính bắt đầu gõ cửa. Mùa đông vừa qua, giải đấu chỉ ghi nhận tổng mức chi cho chuyển nhượng là 142 triệu euro, thấp hơn rất nhiều so với các năm trước đó. Mất đi sự hậu thuẫn chất lượng đó, dễ hiểu khi kỳ chuyển nhượng mùa đông tại Premier League vừa qua ảm đạm hơn tưởng tượng rất nhiều.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Mặt trái của kỷ nguyên thay 5 cầu thủ

Giữa những thông tin cho rằng một số CLB lớn ở châu Âu đang thảo luận về khả năng cho phép sử dụng quyền thay người thứ sáu tại các giải VĐQG, có lẽ đây là lúc nên nhìn lại tình huống mà chính thế giới bóng đá đã vô tình mắc phải, với “chỉ” 5 quyền thay người hiện tại.

25 cái nhất của Premier League mùa này

Sự cạnh tranh của các nền bóng đá trên khắp thế giới khiến việc đánh giá một cầu thủ hay một đội bóng trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta liên tục tranh cãi rằng một cầu thủ tệ thực ra lại giỏi, hay một đội bóng mạnh thực ra lại không xứng đáng. Cứ như vậy.

X
top-arrow