Ter Stegen chia sẻ về bất đồng với Barca
Mối quan hệ giữa Ter Stegen và Barca đã xấu đi rất nhiều trong thời gian qua. Mới nhất, thủ thành người Đức tạm thời bị tước băng đội trưởng vì từ chối hợp tác với Barcelona trong quá trình công bố và điều trị chấn thương.
Trước sức ép từ các bên, Stegen đã phải đưa ra thông báo. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Stegen đã viết một bức "tâm thư" rất dài, với nội dung như sau: "Vài tháng qua là quãng thời gian thực sự khó khăn đối với tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giống như bất kỳ cầu thủ nào, sau khi bị chấn thương, ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt, với động lực duy nhất là mong muốn được giúp đỡ đội bóng và làm điều tôi yêu thích nhất: thi đấu.
Trong những tuần gần đây, nhiều điều đã được nói về tôi - một số trong đó hoàn toàn không có căn cứ. Vì vậy, tôi cảm thấy cần phải bày tỏ quan điểm của mình một cách tôn trọng nhưng rõ ràng.
Barca đã trả lại băng đội trưởng cho Ter stegen |
Quyết định phẫu thuật được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế và được Câu lạc bộ hoàn toàn chấp thuận. Sức khỏe và sự nghiệp thể thao lâu dài của tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Những quyết định được đưa ra hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của đội bóng, qua đó giúp tôi có thể trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt, tiếp tục giành các danh hiệu.
Hơn nữa, tôi đã công khai thời gian hồi phục tối thiểu mà tôi cần sau đó, điều này đã được hầu hết các chuyên gia uy tín thông báo cho tôi và luôn được Câu lạc bộ phối hợp thực hiện. Tôi cũng muốn làm rõ - xét theo một số suy đoán - rằng tất cả các hợp đồng và gia hạn hợp đồng của Câu lạc bộ đã được hoàn tất trước khi tôi phẫu thuật.
Do đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng hoàn cảnh không may của tôi, với ca phẫu thuật lưng mà tôi phải trải qua, lại là điều cần thiết để các đồng nghiệp khác được đăng ký. Bất kỳ cách giải thích nào khác đều có vẻ không công bằng và không chính xác đối với tôi".
Cùng với đó, Stegen muốn đối thoại để tìm ra phương án xử lý sau cùng giữa các bên. Thủ thành này nói: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn cố gắng hành xử một cách chuyên nghiệp, tôn trọng và tận tâm với các đội bóng mình khoác áo.
Tôi có một tình cảm sâu sắc và không đổi với FC Barcelona, thành phố này và những người hâm mộ của nơi đây - những người đã sát cánh bên tôi trong suốt nhiều năm qua. Tôi hiểu rằng những khoảnh khắc khó khăn có thể tạo ra căng thẳng, nhưng tôi tin rằng, thông qua đối thoại và trách nhiệm, mọi vấn đề đều có thể giải quyết.
Tôi hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với ban lãnh đạo Câu lạc bộ để giải quyết vấn đề này và cung cấp sự ủy quyền theo yêu cầu. Nhiều thứ có thể đã thay đổi, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Tôi yêu các bạn, Culers!"
Barcelona đang đối mặt với bài toán nan giải mang tên Marc-Andre ter Stegen khi thủ thành người Đức kiên quyết không ký vào văn bản cho phép chia sẻ hồ sơ y tế với ban tổ chức La Liga, điều kiện bắt buộc để kích hoạt quy tắc chấn thương khẩn cấp.