Zalo

Viggo Mortensen thù Mourinho vì cách đá hèn nhát

Chủ Nhật 26/08/2012 07:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ, Viggo Mortensen, tuyên bố ông không thích cách thi đấu đậm chất phòng ngự của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid cũng như của CLB San Lorenzo của Argentina mặc dù ông là CĐV cuồng nhiệt của cả hai đội bóng nói trên.

Viggo Mortensen trong phim The Lord of the Rings
Viggo Mortensen trong phim "The Lord of the Rings"

Phát biểu với Đài phát thanh Vorterix của thành phố Buenos Aires, diễn viên đóng vai chính (Aragorn) trong bộ phim ba tập “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của đạo diễn Peter Jackson, nhấn mạnh: “Ở Tây Ban Nha, tôi là CĐV của Real Madrid, nhưng tôi thù Mourinho vì ông ấy có một đội bóng để tấn công nhưng lại không làm thế. Đối với tôi, Caruso là một mini-Mourinho (Mourinho thu nhỏ). Ông ta cũng có cách chơi hèn nhát như HLV người Bồ Đào Nha dù San Lorenzo đủ mạnh để tấn công đối thủ”.

Theo nhà thơ-họa sỹ-diễn viên Mortensen, hiện đang có mặt tại Argentina nhân dịp trình chiếu bộ phim “Todos tenemos un plan” (Tất cả chúng ta đều có một kế hoạch), trong mọi lĩnh vực “không dám mạo hiểm thì không có vinh quang” và ông nói điều này với tư cách là một CĐV bóng đá.

Các nhà sản xuất phim “Todos tenemos un plan” cho biết tác phẩm điện ảnh này sẽ được trình chiếu tại Argentina vào ngày 30 tháng Tám tới và tại Tây Ban Nha vào ngày mồng 7 tháng Chín đồng thời cũng sẽ được gửi đi tham dự các Liên hoan phim quốc tế tại Toronto và London.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X