Zalo

Vì Thủy Tiên, Công Vinh từ chối khoác áo Selangor

Thứ Năm 15/11/2012 21:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù mới nhận được sự quan tâm từ "Man Utd của Malaysia" - câu lạc bộ Selangor, Lê Công Vinh thừa nhận mình vẫn khó ra nước ngoài chơi bóng vào lúc này.

Trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam - Malaysia tại sân Mỹ Đình vào ngày 3/11 vừa qua, đại diện câu lạc bộ Selangor FA (Malaysia) đã bất ngờ tiếp cận tuyển thủ Lê Công Vinh. Qua trao đổi với chân sút số 1 tuyển Việt Nam, đội bóng có biệt danh "Man Utd của Malaysia" rất muôn đưa Công Vinh cùng tuyển thủ Thái Lan Teerasil Dangda về với mình. Họ đang khao khát tăng cường sức mạnh để đòi lại ngôi vô địch Malaysia Super League sau 2 năm liên tiếp lọt vào tay Kelantan FA.

Công Vinh không muốn ra nước ngoài thi đấu lúc này
Công Vinh không muốn ra nước ngoài thi đấu lúc này

Khá bất ngờ khi được Selangor tiếp cận, tuyển thủ người xứ Nghệ cho biết: "Khi nghe lời mời lúc còn trên sân Mỹ Đình, tôi cũng bất ngờ và tự hào khi đại diện CLB Selangor ngỏ lời. Nhưng tôi còn 2 năm hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội, nên tôi yêu cầu họ phải trao đổi với lãnh đạo đội bóng chủ quản, trước khi tiếp tục đàm phán với tôi. Tôi e là khó có ai quyết định được việc này, khi vị trí Chủ tịch CLB vẫn bỏ trống. Tôi đang lo mình bị thất nghiệp vì CLB bóng đá Hà Nội còn chưa biết có dự V-League 2013 hay không. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi hoàn toàn có thể phải ngồi chơi xơi nước trong 2 năm tới".

Tuy nhiên, Công Vinh cũng khẳng định, dù CLB bóng đá Hà Nội có bật đèn xanh cho Selangor FA trong thương vụ chuyển nhượng này, tuyển thủ xứ Nghệ vẫn khó ra nước ngoài thi đấu. Ở đầu mùa giải 2012, khi Vinh vừa hết hợp đồng với Hà Nội.T&T, đã có một đội bóng tại giải nhà nghề Indonesia mời anh qua thi đấu. Công Vinh nhớ lại: "Lúc ấy, tuyển thủ Singapore Noh Alam Shah gọi điện mời tôi cùng sang Indonesia thi đấu, khi nghe tin tôi không ở lại Hà Nội.T&T. Tôi không biết rõ đội bóng đó, nhưng quả thực phải qua đất nước có nền văn hóa, ẩm thực thiên về đạo Hồi như Indonesia khiến tôi chần chừ không dám quyết. Chưa kể, giải đấu vô địch Indonesia cũng không hơn V-League chúng ta, nên tôi không mặn mà với lời mời này".

Sau khi Công Vinh quyết định từ chối lời mời của Noh Alam Shah, tuyển thủ người Singapore đã chuyển về chơi cho đội Persib Bandung của Indonesia ở mùa giải vừa qua. Nhiều khả năng, Persib Bandung chính là đội bóng từng mời Công Vinh sang xứ vạn đảo thi đấu thông qua Noh Alam Shah.

Một nguyên nhân không nhỏ khiến Công Vinh không còn mặn mà ra nước ngoài thi đấu là vì cô vợ sắp cưới Thủy Tiên đã sát ngày sinh nở. Công Vinh đang háo hức chờ ngày ''hộ đê'' nên không còn tâm trí xuất ngoại. Có thể xem chuyến đi sang câu lạc bộ Leixoes (Bồ Đào Nha) vào năm 2009 là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Công Vinh ra nước ngoài thi đấu.
 
(Theo Zing)

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X