Zalo

Tư dinh của Dunga bị "Bao vây": Chỉ tại Neymar

Thứ Ba 27/04/2010 08:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mối quan hệ vốn dĩ chẳng êm ấm giữa HLV Dunga với giới truyền thông Brazil vừa bị đổ thêm dầu vào lửa, sau vụ tư dinh của vị HLV này bị một nhóm phóng viên truyền hình bao vây.

“Cái gì thế này?”

Đúng là HLV trưởng ĐT Brazil đã thốt lên đầy bực dọc như vậy trước cảnh tượng nhốn nháo bên ngoài nhà mình. Không bực bội sao được khi cùng lúc bốn chiếc xe hơi và một chiếc xe phục vụ tác nghiệp của kênh truyền hình Rede Record đổ ào ạt ê-kíp thực hiện chương trình giải trí Legendarios xuống trước nhà Dunga. Ăn mặc lòe loẹt, miệng la hét ầm ĩ, những người trong ê-kíp kia bắt đầu bao vây tư dinh của Dunga vào khoảng 8 rưỡi tối (giờ địa phương).

Dunga bị “tai bay vạ gió”

Toàn bộ đèn pha của số xe hơi được bật sáng, tập trung rọi thẳng vào nhà Dunga. Ngôi nhà với nhiều cửa kính của cựu tuyển thủ Brazil bỗng chốc sáng rực trong đêm. Phát hoảng trước đòn “dằn mặt” từ đám người ăn mặc lòe loẹt, vợ con Dunga còn khiếp đảm hơn trước cảnh bọn họ la hét, giơ cao băng rôn đòi Dunga phải triệu tập chân sút trẻ Neymar (Santos) vào danh sách các tuyển thủ tham dự VCK World Cup năm nay. Nói rõ hơn, hiện đang có nhiều luồng dư luận trái chiều tại Brazil quanh việc Dunga sẽ gọi mấy “cựu binh” như Ronaldinho, Roberto Carlos… hay “chú nhóc” Neymar trong lần triệu tập tới đây.

Suốt từ 8 rưỡi đến gần 11 giờ tối, gia đình Dunga đã bị “tra tấn” liên tục bởi màn la hét, nhảy múa như “hóa rồ” của bọn họ. Ngay cả khi Dunga lái xe trở về nhà, sự vụ còn tồi tệ hơn. Không chỉ gào thét đòi Dunga phải cho triệu tập Neymar ngay lập tức, “đám biểu tình” còn nhất quyết không cho vị HLV này vào nhà. Chỉ khổ cho cậu con trai 3 tuổi của Dunga đã khóc thét lên vì quá sợ hãi. “Chỉ tại thằng nhóc Neymar, gia đình Dunga mới lâm vào cảnh trớ trêu đến như vậy”, hàng xóm Dunga chia sẻ. Phải cố kiềm chế bực bội, Dunga mới không “cho mấy nắm đấm” vào mặt đám người đang vây chặt lấy tư dinh của mình rồi đòi hỏi yêu sách vô lý. Tiếp đến, Dunga đành phải nhờ cảnh sát can thiệp. Có tới ba chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã phóng thẳng tới nhà Dunga, giải tán số người quá khích.

“Vi phạm trắng trợn cuộc sống riêng tư”

“Bọn họ không được phép làm thế, điều đó đã vi phạm trắng trợn cuộc sống riêng tư”, một thanh tra cảnh sát cho biết, “Chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành điều tra”. Hiện tại, danh tính của từng đối tượng tham gia vụ bao vây nhà Dunga đang được làm rõ. Theo nhận định, đám người “xâm phạm cuộc sống riêng tư” của Dunga có thể bị phạt hành chính và lao động công ích.

Còn Dunga thì sao? Sau những gì xảy đến, ông đang tính đến việc tuyển thêm vệ sỹ. Tất cả chỉ nhằm đảm bảo không tái diễn cảnh tương tự.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X