Zalo

Patrick Vieira và Sulley Muntari "thủng lưới" trước đạo chích

Thứ Tư 02/09/2009 09:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tư dinh của 2 cầu thủ Inter Milan, Sulley Muntari và Patrick Vieira vừa trở thành miếng mồi béo bở cho đám đạo chích…

Thắng đậm 4-0 trước AC Milan trong trận derby thành Milan vừa qua, lẽ ra Muntari cùng Vieira đã có thể tận hưởng niềm vui một cách thoải mái. Nhưng khuôn mặt của cả hai đang… méo xệch. Trở về nhà sau trận đấu trên, 2 cầu thủ Inter Milan đứng chết lặng trước cảnh bừa bộn trong nhà của họ. Lợi dụng sự vắng mặt của khổ chủ, đám trộm cắp lần lượt tới “hỏi thăm” tư dinh của cả hai. Có thừa thời gian lẫn sự liều lĩnh, táo tợn, đám đạo chích ung dung đập vỡ cửa kính rồi lẻn vào trong.

Những thứ có giá trị trong nhà của Muntari và Vieira như đồ trang sức, đồng hồ, tiền mặt, dàn âm thanh… đều bị vét sạch. Với cách thức hoạt động tinh vi, đám “đào tường khoét vách” đã kịp xóa sạch mọi dấu vết trước khi tẩu thoát. Nhẩm tính, số tài sản “không cánh mà bay” của Vieira vào khoảng 800.000 euro. Còn “khổ chủ” Muntari cũng nhăn nhó kêu ca mất số đồ trị giá 200.000 euro.

 

Lỏng lẻo trong khâu phòng thủ giữa đời thường, 2 nạn nhân đã phải ngậm đắng nuốt cay. Ngao ngán trước cảnh bị mất trộm, Vieira cùng Muntari giờ đây đành trông cậy vào kết quả điều tra từ cảnh sát Italia. “Tôi chỉ hy vọng họ sớm thu hồi được phần nào trong số tài sản đã mất”, Muntari khẽ nói, “Không thể ngờ được, tôi lại trở thành mục tiêu của bọn chúng”.

So với Vieira, tiền vệ người Ghana có “duyên nợ” hơn cả với đám trộm cướp. Hôm 31/5 vừa qua, trên đường trở về nhà sau trận đấu gặp Atalanta, Muntari bất thình lình bị hai gã thanh niên đi xe máy phân khối lớn áp sát trong lúc dừng xe ở cột đèn giao thông tại phố Monte Rosa. Vừa hạ cửa kính để hỏi, cựu cầu thủ Portsmouth bị tên ngồi sau giật mạnh chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Hublot (trị giá 17.000 euro). Vận đen chưa chịu buông tha Muntari. Khi về tới nhà, chiếc “xế hộp” con cưng của anh đậu bên ngoài bị mấy kẻ lạ mặt rình rập và suýt nữa đã bị “nẫng” đi. Chưa đến mức bị vận đen dồn dập tới trong thời gian ngắn như Muntari, nhưng Vieira cũng từng là nạn nhân của đạo chích trong quá khứ. Hồi tháng 5/2006, đám đạo chích đã xới tung biệt thự của Vieira tại French Riviera.

Nhìn rộng ra, nạn trộm cướp đang trở thành hiểm họa với giới cầu thủ tại Italia. Trước Vieira và Muntari, lần lượt Ronaldinho, Philippe Mexes… trở thành nạn nhân của trộm cướp. Tới giờ, El Gaucho vẫn đau đáu ngóng chờ cảnh sát Italia sớm thu hồi giải thưởng “Quả bóng Vàng châu Âu 2005” bị mất trong vụ đột nhập. Bản thân Vieira cũng như Muntari, Ronaldinho, Mexes… hẳn đang thấm thía cái giá phải trả cho sự lơ đễnh, thiếu cảnh giác của họ.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X