Maguire xả stress cùng vợ sau biến cố ở tuyển Anh
Ngôi sao của Man United không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh. Trước đó, Maguire công khai chỉ trích quyết định của chiến lược gia người Đức và thừa nhận anh “sốc và suy sụp” khi bị gạch tên dù vừa trải qua một mùa giải ấn tượng.
Để giải tỏa tâm lý sau cú sốc này, trung vệ 33 tuổi đã cùng gia đình đi nghỉ. Maguire chia sẻ lại bức ảnh do vợ đăng tải, ghi lại khoảnh khắc cả hai thư giãn tại một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới. Trong ảnh, Maguire cởi trần với chiếc quần bơi màu xám, còn Fern diện bikini chấm bi trắng kết hợp chân váy ngắn màu đen.
Maguire nghỉ dưỡng cùng vợ sau cú sốc không được Tuchel điền tên dự World Cup |
Vào buổi tối, Maguire còn được ghi lại cảnh chơi bóng trên bãi biển cùng em trai Joe. Trung vệ người Anh có lý do để thất vọng khi anh đã ra sân 25 trận cho MU mùa này và góp công giúp đội cán đích ở vị trí thứ ba Premier League. Maguire cũng là gương mặt giàu kinh nghiệm của tuyển Anh với 66 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và từng tham dự ba giải đấu lớn.
Tuy nhiên, Maguire không giấu được sự bức xúc sau quyết định của Tuchel. Anh viết trên mạng xã hội X: “Tôi tin mình có thể đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển mùa hè này sau những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Tôi thực sự sốc và thất vọng với quyết định đó.
Không có gì tuyệt vời hơn việc được khoác lên mình màu áo tuyển Anh và đại diện cho đất nước trong nhiều năm qua. Tôi chúc toàn đội mọi điều tốt đẹp nhất trong mùa hè này.”
Mẹ của Maguire là Zoe cũng lên tiếng bảo vệ con trai khi gọi quyết định loại anh là “đáng xấu hổ”. Trong khi đó, Fern viết trên Instagram: “Em thực sự suy sụp thay anh. Anh không thể làm gì hơn nữa để chứng minh giá trị của mình.”
Về phần mình, Tuchel cho biết ông “bất ngờ” trước phản ứng của Maguire bởi hai người đã trao đổi riêng qua điện thoại trước đó. HLV người Đức chia sẻ:
“Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của Maguire, nhưng tôi rất tôn trọng cá tính cũng như năng lực của cậu ấy. Cậu ấy đã có một mùa giải xuất sắc. Tôi hiểu sự thất vọng đó và cũng hiểu vì sao cậu ấy nghĩ mình xứng đáng có tên trong đội hình. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định tiếp tục tin tưởng những trung vệ đã đồng hành cùng đội tuyển trong các đợt tập trung tháng 9, 10 và 11.”