John Terry lên tiếng về nỗi ám ảnh năm 2008
Trận chung kết Champions League 2007/2008 là một kỷ niệm buồn với John Terry. Hậu vệ người Anh trượt chân và đá hỏng quả penalty quan trọng. Cú đá hỏng ăn ấy ám ảnh cựu đội trưởng Chelsea tới mức Terry từng có ý định sẽ tự kết thúc cuộc đời vì thất vọng.
Terry tiết lộ: "Bây giờ nghĩ lại, tôi ước mình có thể nói chuyện với ai đó vào lúc đó. Bởi vì tôi nhớ sau trận đấu, tất cả chúng tôi trở về khách sạn và tôi ở trên tầng 25 ở Moscow.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ tôi liên tục tự hỏi tại sao lại thế. Tôi không nói là tôi định nhảy xuống, nhưng bạn biết đấy, những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu tôi lúc ấy.
John Terry đá hỏng penalty ở chung kết Champions League năm 2008 |
May mà sau đó đồng đội của tôi đến và đưa tôi xuống tầng dưới. Chính những lúc như thế này bạn mới nghĩ đến cụm từ nếu như. Nhưng sự thật là chẳng ai biết trước được điều gì, phải không?"
Nhưng Terry cũng tiết lộ rằng đó chưa phải điều tệ nhất. Bởi ngay sau đó, Terry gặp lại nhóm cầu thủ Anh của Man Utd khi lên hội quân cùng ĐT Anh. Terry cho biết: "Ba hoặc bốn ngày sau, tôi lên hội quân cùng ĐT Anh và thấy mình đang ngồi cùng bàn với các cầu thủ Manchester United. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với chúng tôi."
Năm nay, khi đã 45 tuổi, những ký ức về mùa hè 2008 chưa thôi buông tha Terry. Ông bộc bạch: "Ngay cả bây giờ, cú trượt chân ấy vẫn ám ảnh tôi. Cảm xúc ấy chắc chắn đã phai nhạt theo tuổi tác, nhưng tôi nghĩ khi bạn thi đấu hết trận này đến trận khác, mùa giải này qua mùa giải khác, bạn sẽ dần tách biệt nó ra càng đẩy nó vào sâu trong tâm trí mình.
Giờ đây tôi đã giải nghệ và không còn tập trung vào việc thi đấu mỗi tuần hay trước khán giả. Tôi không còn cảm nhận được sự hào hứng đó nữa, điều đó thực sự khiến tôi buồn. Tôi vẫn thường thức giấc giữa đêm và nghĩ rằng chuyện đó thực sự đã xảy ra. Và tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ biến mất".
Theo John Terry, thất bại “tệ hại” của Chelsea trước Leeds United sẽ khiến họ phải trả giá trong cuộc đua vô địch Premier League.
Sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Everton, John Terry đã tuyên bố Cole Palmer là cầu thủ số 10 hay nhất thế giới.