Thứ Ba, 27/01/2026
Zalo

Đình Bắc xin lỗi NHM sau trận thua U23 Trung Quốc

Thứ Tư 21/01/2026 01:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ đầu tiên sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc xin lỗi NHM sau trận thua U23 Trung Quốc

Trên trang cá nhân, chân sút sinh năm 2004 đăng tải hình ảnh cúi đầu đầy thất vọng, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Kiên (CLB Hà Nội) để lại lời động viên: “Thua keo này ta bày keo khác. Em cùng toàn đội cố gắng nhé em ơi”. Nhiều CĐV cũng gửi lời an ủi, cho rằng thất bại là một phần của bóng đá và U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình.

dinh Bac
Đình Bắc

Ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tung vào sân trong hiệp 2. Về mặt nhân sự, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có một sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi Công Phương đá thay Lê Viktor. Trong khi đó, U23 Trung Quốc thay đổi tới sáu vị trí, đặc biệt ở hàng công, cho thấy rõ ý đồ chuyển từ thế trận phòng ngự sang chủ động tấn công của HLV Antonio Puche Vicente.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 30 khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chấn thương phải rời sân, khiến hàng thủ U23 Việt Nam chịu sức ép lớn hơn. Dù cầm cự hết hiệp 1, đội bóng áo đỏ thủng lưới liên tiếp đầu hiệp 2, với các bàn thua ở phút 48 và 50 sau pha đánh đầu của Peng Xiao và cú dứt điểm của Xiang Yuwang.

Những điều chỉnh nhân sự trên hàng công của HLV Kim Sang Sik không mang lại hiệu quả do tuyến giữa lép vế, trong khi U23 Việt Nam còn gặp bất lợi khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ ở phút 74. Thi đấu thiếu người, Đình Bắc và các đồng đội vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Họ thậm chí còn phải nhận thêm bài thua thứ 3 ở phút bù giờ.

Dẫu không thể góp mặt ở chung kết, hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn để lại nhiều dấu ấn, với thành tích toàn thắng vòng bảng, vượt qua chủ nhà U23 Saudi Arabia, đánh bại U23 UAE ở tứ kết và lần thứ hai trong lịch sử lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu lục.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X