Con trai Michael Carrick gặp sự cố sau trận MU thắng Everton
Một tình huống hy hữu đã xảy ra sau chiến thắng của Manchester United khi con trai HLV tạm quyền Michael Carrick suýt bị lực lượng an ninh sân Everton mời ra khỏi khu vực dành riêng cho người có thẩm quyền. Ở vòng đấu mới nhất, Man United đánh bại Everton 1-0 trên sân Hill Dickinson nhờ pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko.
Kết quả này giúp Carrick nối dài chuỗi trận ấn tượng kể từ khi tiếp quản đội bóng, với 6 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng. Có mặt trên khán đài tại Merseyside để theo dõi cha mình làm nhiệm vụ, Jacey Carrick, 15 tuổi đã đứng chờ ở khu vực quy định sau trận đấu để gặp Carrick. Jacey hiện cũng đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá và thi đấu cho đội U18 của Manchester United.
Michael Carrick và con trai Jacey |
Theo Manchester Evening News, trong lúc chờ đợi, Jacey bị một nhân viên an ninh tiếp cận và yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đứng tại khu vực này. Do không nhận ra cậu bé, nhân viên an ninh đã đặt câu hỏi về tư cách vào khu vực chờ. Jacey trả lời rằng mình “đi cùng Michael Carrick”.
Tuy nhiên, do sự nhầm lẫn ban đầu chưa được làm rõ, nhân viên an ninh đã tạm thời mời cậu rời khỏi khu vực trước khi sự việc được xác minh đầy đủ. Sau khi hiểu rõ tình huống, Jacey được phép quay trở lại và gặp cha mình.
Về mặt chuyên môn, Carrick đang tạo ra hiệu ứng tích cực tại Old Trafford kể từ khi thay Ruben Amorim trên băng ghế chỉ đạo hồi tháng trước. Man United hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém đội xếp thứ ba Aston Villa 3 điểm.
Phong độ khởi sắc của “Quỷ đỏ” dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ tuyển Anh đã làm dấy lên những lời kêu gọi bổ nhiệm ông làm HLV trưởng chính thức. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về người sẽ nắm quyền lâu dài từ mùa giải tới.