Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Barca thắng Fulham 189-0, tỷ số đi vào sách kỷ lục Guinness

Thứ Bảy 12/01/2013 13:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một cậu bé 15 tuổi người Anh đã được điền tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới khi cậu cầm FC Barcelona giành chiến thắng 189-0 trước Fulham trong một trận đấu bóng đá điện tử FIFA 12 .

Jacob điều khiển Barca để đi vào sách kỷ lục Guinness
Jacob điều khiển Barca để đi vào sách kỷ lục Guinness

Chàng trai này tên là Jacob Gaby, sinh ra tại Bushey, Hertfotdshire, đã phá kỷ lục về tỷ số của một trận đấu FIFA. Jacob có ý tưởng phá kỷ lục này khi cùng chơi FIFA với người anh của mình. Được biết, mỗi tuần Jacob dành ra khoảng 7 tiếng để “luyện game”.

“Cháu chưa bao giờ có ý đi thi để giành một kỷ lục nào đó. Cháu chỉ ngồi chơi game cùng với anh. Chúng cháu cảm thấy chán quá, thế là anh ấy thách thử xem cháu ghi được bao nhiêu bàn trong một trận đấu khi đối đầu với máy. Khi hết hiệp 1, cháu ghi được khoảng trên 100 bàn. Đúng là không tưởng! Anh cháu không thể tin vào mắt mình, anh ấy bảo cháu hãy tiếp tục vì rất có thể nó sẽ trở thành một kỷ lục. Khi hết trận thì cháu ghi được 189 bàn.” Jacob chia sẻ.

Jacob điều khiển FC Barcelona đá với Fulham trong phiên bản game FIFA 12. Mỗi hiệp kéo dài 20 phút, nghĩa là cứ trung bình 1 phút Jacob ghi được 5 bàn trong game. Dẫu vậy, Jacob cho biết “Bố mẹ cháu sẽ không để cháu nghĩ về chuyện này lâu, bởi họ muốn cháu tập trung cho việc học và trước mắt thì có một kỳ thi sắp diễn ra.”

Jacob cũng chia sẻ triết lý sống của mình: “Bạn có thể không phải là số 1 ở một cuộc chơi nào đó, nhưng bạn có thể là số 1 ở một lĩnh vực nhất định nào đó.”

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

Theo đó trước trận gặp Palmeiras tại vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025, HLV Enzo Maresca thừa nhận Pedro Neto đang rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người bạn thân Diogo Jota. Và ông sẽ để anh tự quyết việc có ra sân thi đấu hay không.

Xem thêm
top-arrow
X