Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Bao giờ hết "hạn"?

Thứ Năm 06/08/2009 10:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chạy xe quá tốc độ. Điểm phạt và tiền phạt. Lại chạy xe quá tốc độ. Lại điểm phạt và tiền phạt. Hiếm có ngôi sao bóng đá nào “nặng nợ” với cái vòng luẩn quẩn chẳng ai mong muốn ấy như Jermain Defoe.

Tiền đạo 26 tuổi của Tottenham lại vừa bị xử vắng mặt tại tòa St Albans (Anh) với lỗi vi phạm quen thuộc tới mức gần như đã thành “thương hiệu Defoe” rồi.

 


Lần này, anh phải trả giá cho vụ chạy ẩu tại thị trấn Potters Bar (thuộc hạt Hertfordshire, Anh) hồi tháng 10 năm ngoái. Chiếc Ferrari do Defoe điều khiển bị camera cảnh sát phát hiện đang chạy với vận tốc 70km/h trên đoạn đường quy định tốc độ tối đa 50km/h. Hệ quả bây giờ, tuyển thủ Anh bị “thủng” thêm 4 điểm trên giấy phép lái xe. Ngoài ra, Defoe còn phải nộp thêm 500 bảng tiền phạt, 455 bảng án phí và 15 bảng tiền trợ giúp những nạn nhân tai nạn giao thông.

Như vậy chỉ trong vòng một tháng, Jermain Defoe hai lần bị “trảm” vì lỗi chạy xe quá tốc độ. Một tháng trước, thậm chí anh còn bị treo bằng lái 6 tháng. Nếu tính cả vụ bị cảnh sát… bắt nhầm cách đây ít hôm thì đúng là Defoe vừa trải qua một tháng xui xẻo nhất trong đời. Không biết đến bao giờ cây săn bàn đẳng cấp xứ Sương mù mới thấm bài học “tốc độ phải được thể hiện đúng chỗ, đúng lúc”…

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

Theo đó trước trận gặp Palmeiras tại vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025, HLV Enzo Maresca thừa nhận Pedro Neto đang rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người bạn thân Diogo Jota. Và ông sẽ để anh tự quyết việc có ra sân thi đấu hay không.

Xem thêm
top-arrow
X