Zalo

Âm thịnh, dương suy

Thứ Sáu 27/11/2009 17:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ca sỹ Jelena Karleusa đang lấn át hoàn toàn hậu vệ Dusko Tosic, không chỉ bởi sự già dặn của một người vợ lớn hơn chồng tới… 7 tuổi.

Cục diện “âm thịnh dương suy” trong gia đình Tosic được thể hiện một cách đầy đủ và sinh động nhất trên con đường sự nghiệp của hai người. Kể từ khi chuyển tới sân Weser ở mùa 2007-2008 đến nay, Tosic mới được 22 lần ra sân trong màu áo Bremen tại Bundesliga. Con số khiêm tốn ấy rất khó được cải thiện. Vì hiện tại ngôi sao 24 tuổi người Serbia hoàn toàn đánh mất vị trí trong sơ đồ chiến thuật của HLV Thomas Schaaf. Thậm chí, cái tên Dusko Tosic cũng chẳng được xuất hiện trên danh sách cầu thủ dự bị trong chuỗi trận ấn tượng gần đây của Những nhạc công. Anh đang đứng trước nguy cơ không được cùng đội tuyển Serbia sang Nam Phi dự VCK World Cup 2010 nếu không mau chóng thoát khỏi cảnh “ngồi chơi xơi nước” tại Bremen.

Chàng tạm thời “làm nền” cho nàng

Có vẻ như bao nhiêu may mắn và suôn sẻ của Tosic đã bị bà xã Jelena “nhận phần” cả rồi. Bóng hồng 31 tuổi động tay vào lĩnh vực nào là thành công ở lĩnh vực đó. Trên con đường ca hát, Jelena tiếp tục khẳng định vị thế thần tượng số một trong trái tim yêu nhạc của NHM tại Serbia và một số quốc gia lân cận. Ngay album đầu tay có tên “Ogledalce” phát hành năm 1995 của cô đã tiêu thụ được 100.000 đĩa. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho Jelena biệt danh Madonna vùng Balkan.

Việc thống trị thị trường âm nhạc Serbia và vùng Balkan vẫn chưa đủ khiến Jelena hài lòng. Cô lấn sân sang cả lĩnh vực thời trang với thương hiệu JK. Với sự hợp tác hiệu quả của nhà thiết kế đồng hương Darko Kostic, Jelena nhanh chóng khẳng định chỗ đứng cho JK trong thị trường thời trang nước mình.

Có thể con đường sự nghiệp của vợ chồng Jelena - Tosic đang đi theo hai chiều hướng khác nhau hoàn toàn. Song quan trọng nhất, họ vẫn đang cùng nhìn về một hướng trên hành trình hạnh phúc. 3 tháng sau lễ cưới tưng bừng hồi tháng 6 năm ngoái, Jelena và Tosic vui mừng đón chào bé gái đầu lòng Atina vào ngày 7/9/2008. Thật trùng hợp, cũng ngày ấy năm nay, họ tiếp tục được đón tiểu công chúa thứ hai mang tên Nika. Hi vọng thời gian tới Jelena sẽ chia sẻ một chút may mắn cho Tosic…

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X