Chủ Nhật, 22/02/2026

Hậu trường

CĐV bẩn nhất nước Anh: Ngoáy mũi rồi ... cho vào mồm

CĐV "bẩn" nhất nước Anh: Ngoáy mũi rồi ... cho vào mồm

(Bongda24h) - Ngày nay, công nghệ truyền hình ngày càng hỗ trợ đắc lực cho môn Thể thao vua. Trong từng trận đấu tại các giải đáng chú ý, hàng loạt camera được sắp đặt để cố gắng không bỏ sót bất cứ một tình huống nào cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bởi thế, khán giả đã nhiều phen được thưởng thức những pha bóng cực kỳ độc đáo. Hôm vừa rồi, tại cuộc gặp gỡ giữa Scunthorpe và Newcastle ở Carling Cup, máy quay đã chộp được cảnh một CĐV trung niên hồn nhiên cho tay vào ngoáy mũi và sau đó, đút vào mồm h

"Siêu đại bàng" trên sân cỏ: Giang tay ... tát trọng tài vì dám phạt thẻ đỏ

"Siêu đại bàng" trên sân cỏ: Giang tay ... tát trọng tài vì dám phạt thẻ đỏ

(Bongda24h) - Trong các trận đấu, trọng tài là người nắm toàn bộ quyền "sinh sát" hệt như một vị vua không ngai nhưng không phải lúc nào đội ngũ "thần dân" cũng chịu phục tùng. Thậm chí, không ít lần trọng tài còn bị hành hung bởi những "côn đồ đội lốt cầu thủ". Mới đây, tại giải VĐQG Uruguay, một hậu vệ sau khi phải nhận thẻ đỏ rời khỏi sân, đã quyết định trút toàn bộ sự giận dữ vào vị trọng tài biên tội nghiệp bằng cú tát "xây xẩm mặt mày". Đương nhiên hành vi bạo lực này sẽ bị trừng trị thích

Thủ môn đã tệ, cầu thủ dứt điểm còn tệ hơn

Thủ môn đã tệ, cầu thủ dứt điểm còn tệ hơn

(Bongda24h) - Động tác xử lý hết sức vô duyên ngay trước vòng cấm của thủ môn đội Nagoya Grampus Eight (Nhật Bản) đã mang đến cơ hội mở tỷ số bằng vàng cho tiền đạo đội khách Vegalta Sendai. Thế nhưng thật bất ngờ, trước một cầu môn hoàn toàn bỏ trống, anh chàng này lại nhẹ nhàng đưa bóng ra ngoài, khiến kẻ vừa mắc sai lầm nghiêm trọng thở phão nhẹ nhõm.

Cao thủ ... đá phản lưới nhà

Cao thủ ... đá phản lưới nhà

(Bongda24h) - Đó có lẽ là danh hiệu mà chẳng cầu thủ bóng đá nào trên thế giới mong muốn sở hữu nhưng cũng không dễ mà kiếm được. Bởi thế, hãy coi "thành tích" mả hậu vệ Denis Viane của CLB Cercle Bruges (Bỉ) lập được trong trận đối đầu với Genk dịp cuối tuần vừa rồi thuộc diện "vô tiền khoáng hậu". Viane đã xuất sắc hai lần làm tung lưới đội nhà. Rất may, các đồng đội của anh đã thi đấu tốt nên Cercle vẫn giành thắng lợi chung cuộc, khiến cảm giác tội lỗi của cầu thủ này bớt đi phần nào.

Huyền thoại vĩ đại nhất MU trổ tài nhảy ... hiphop

Huyền thoại vĩ đại nhất MU trổ tài nhảy ... hiphop

(Bongda24h) - Trong lịch sử hào hùng của Manchester United thì cái tên Sir Bobby Charlton sẽ được mãi khắc ghi như là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất. Đến nay, ông vẫn đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho MU (249 bàn), thậm chí cả ĐTQG Anh (49 bàn). Kể từ ngày giải nghệ, ông vẫn tiếp tục gắn bó với màu áo Đỏ trên những cương vị mới, chủ yếu trợ giúp MU trong việc xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu. Mới đây, nhằm cổ động cho một dự án khuyến khích thanh niên tập luyện thể thao thay vì g

Tấn công đối thủ, Jose Mourinho bị "phản đòn" thích đáng

Tấn công đối thủ, Jose Mourinho bị "phản đòn" thích đáng

(Bongda24h) - Còn nhớ vào những phút cuối của lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha, toàn thể 2 đội Real và Barca (bao gồm cả cầu thủ dự bị và ban huấn luyện) đã lao vào xô xát dữ dội xuất phát từ tình huống Marcelo phạm lỗi thô bạo với Fabregas. Trong đó, Jose Mourinho đã trực tiếp "đóng góp" bằng một hành vi "phi thể thao" nhằm vào mặt

Nghi án: Liệu có phải thân thể của Lionel Messi bị ... "bốc mùi"

Nghi án: Liệu có phải thân thể của Lionel Messi bị ... "bốc mùi"

(Bongda24h) - Phút 55 của trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, sau tình huống Marcelo đạp vào người Lionel Messi, camera đã chộp được một cảnh tượng hết sức khó hiểu. Phía ngoài đường piste, HLV Jose Mourinho đã có hành động phẩy phẩy tay ngang mũi khi "Quả bóng vàng FIFA 2010" đi qua chỗ ông. Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng trước trận đấu, Messi đã không tắm rửa sạch sẽ nên cơ thể mới dậy mùi đến mức "Người đặc biệt" không chịu nổi? Kính mời quý độc giả tự tìm cho mình phương án trả lời hợp

Premier League thời của gái (Kỳ 3): "Gái" Premier League và cú đấm của pháp luật

Premier League thời của gái (Kỳ 3): "Gái" Premier League và cú đấm của pháp luật

“Gái” biến những Hiệp sĩ Hoàng gia như Ryan Giggs thành kẻ đồi bại, “gái” làm cho những người anh hùng như Rooney thành kẻ hoang dâm. Bóng đá ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội mà “gái” làm loạn như vậy thì thật là quá quắt...Vậy thì pháp luật phải vào cuộc để thực hiện cái chức năng cơ bản của nó, ấy là “điều chỉnh các mối quan hệ xã hội” xấu xa và “bảo vệ các mối quan hệ xã hội” đẹp đẽ…

Tình huống nổi bật ngày mở màn EPL: "Kẻ cắp" Gervinho không may đụng phải "bà già" Barton

Tình huống nổi bật ngày mở màn EPL: "Kẻ cắp" Gervinho không may đụng phải "bà già" Barton

(Bongda24h) - Thi đấu đỉnh cao được 6 năm, tiền đạo 24 tuổi người Bờ Biển Ngà hẳn khá tự tin vào kinh nghiệm trận mạc của mình nhưng sau trận đấu chính thức đầu tiên tại Premier League, có lẽ Gervinho nhận ra rằng mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa bởi "trình độ" của anh còn rất hạn chế. Phút 76, Gervinho tính đóng kịch trong vòng cấm Newcastle hòng kiếm quả phạt 11m song phạt đền chẳng thấy đâu mà Gervinho còn bị phạt thẻ đỏ. Không những vậy, quyết định này không phải dành cho lỗi ăn vạ mà v

Siêu cúp TBN: Truyền nhân của "Thánh Paul" đặt cửa Barcelona

Siêu cúp TBN: Truyền nhân của "Thánh Paul" đặt cửa Barcelona

(Bongda24h) - Sau khi chú bạch tuộc nổi tiếng Paul với tài dự đoán "bách phát bách trúng" tại VCK World Cup 2010 qua đời thì Iker (đặt theo tên thủ thành Iker Casillas của Real Madrid), một chú bạch tuộc khác, đang sống tại Viện hải dương học Benalmadena (Malaga, Tây Ban Nha) được coi là "hậu duệ" đích thực của Paul. Mới đây, trước thềm Siêu cúp Tây Ban Nha, người ta đã "tham khảo" tư vấn của Iker và kết quả, chú đã chọn Barcelona. Song các CĐV Real có thể yên tâm bởi trong lần dự đoán gần đây n

Cảnh tượng kỳ lạ: Trọng tài ... vượt rào bỏ trốn

Cảnh tượng kỳ lạ: Trọng tài ... vượt rào bỏ trốn

(Bongda24h) - Ai cũng biết, trong trận đấu, trọng tài chính là "vua" nắm hoàn toàn quyền sinh sát trong tay và các cầu thủ buộc phải phục tùng. Nếu có bất kỳ hành động nào động đến trọng tài, ngay lập tức ông sẽ được bảo vệ, tránh khỏi "tổn thất". Tuy nhiên, cái lý thuyết đó không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là bóng đá ở vùng trũng hoặc các giải đấu cấp thấp. Đoạn clip dưới đây được ghi nhận ở một trận cấp ... phường. Chỉ vì không đồng tình với quyết định của trọng tài, đội bóng áo trắng đã

top-arrow
X