- CEO Al Hilal ví von đội nhà với Real Madrid và Man City
- Foden tỏa sáng, Man City thắng nhẹ
- Bernardo Silva được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của Man City
Pep Guardiola không đồng tình với quyết định rút thẻ đỏ Rico Lewis
Man City giành thắng lợi dễ dàng nhờ các pha lập công trong hiệp một của Phil Foden và Jeremy Doku. Tuy nhiên, trận đấu khép lại với nốt trầm khi hậu vệ Rico Lewis phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Samuel Obeng. Dù ban đầu cầu thủ 20 tuổi chạm bóng, nhưng động tác theo đà khiến gầm giày của anh va vào mặt tiền đạo bên phía Wydad.
Phát biểu sau trận, Pep Guardiola nhắc lại tình huống tương tự từng xảy ra với Lewis trong trận gặp Crystal Palace hồi tháng 12. Khi đó, anh bị truất quyền thi đấu sau pha tranh chấp với Trevoh Chalobah, dù các băng ghi hình cho thấy chính cầu thủ Palace là người phạm lỗi. Tuy nhiên, vì đó là thẻ vàng thứ hai nên VAR không thể can thiệp.
Pep Guardiola không đồng tình với quyết định rút thẻ đỏ Rico Lewis |
“Chân cậu ấy hơi cao, nhưng rõ ràng là đang trượt trên mặt cỏ”, Guardiola nói. “Lewis chạm bóng trước, mà khi lao với tốc độ như vậy, chân sẽ phải nâng lên một chút. Đó không phải hành vi ác ý. Như lần gặp Palace, trọng tài cũng nói sau đó là không đáng thẻ đỏ. Rico chưa bao giờ có ý định làm đau ai cả. Thẻ đỏ này hơi không cần thiết. Trọng tài là người đưa ra quyết định, VAR cũng đã xem lại, chúng tôi buộc phải chấp nhận”.
Với thẻ đỏ trực tiếp, Lewis sẽ bị treo giò ít nhất 1 trận. Tuy nhiên, án phạt có thể được tăng thêm nếu FIFA xem xét lại tình huống.
Phía Wydad, cầu thủ bị phạm lỗi là Samuel Obeng cũng thừa nhận tình huống không có chủ đích: “Tôi nghĩ đây là pha bóng có thể bị thẻ đỏ, dù không cố ý đạp vào mặt tôi nhưng anh ta vẫn chạm vào sau pha xử lý. Đó là bóng đá, chuyện như vậy có thể xảy ra. Anh ấy cần xin lỗi tôi chứ không phải ngược lại”.
Trong trận này, Guardiola cũng trao cơ hội ra mắt cho hai tân binh Tijani Reijnders và Ryan Cherki, trong khi tiền vệ Rodri có lần ra sân dài nhất kể từ khi dính chấn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 9 năm ngoái.
“Chắc chắn Rodri sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho mùa giải tới”, Guardiola chia sẻ. “Điều quan trọng là cậu ấy tích lũy thời gian thi đấu. Cậu ấy đá 15 phút ở trận cuối Premier League, và hôm nay có thêm 30 phút, nhiều hơn cả dự kiến. Bây giờ là từng bước một. Không nên tự gây áp lực cho bản thân, vì cậu ấy đã ngồi ngoài tới 9 tháng. Mỗi phút thi đấu sẽ giúp cậu ấy tiến bộ. Những chấn thương kiểu này cần sự kiên nhẫn”.
Nói thêm về Reijnders, Guardiola dành lời khen: “Cậu ấy là một cầu thủ rất chất lượng. Bạn có thể cảm nhận điều đó, tốc độ, khả năng xử lý ở 1/3 cuối sân. Khi bắt nhịp được, cậu ấy sẽ rất xuất sắc”.