HLV Juventus lên tiếng sau trận thua Man City
Với sức mạnh vượt trội, Man City dễ dàng đánh bại Juventus với tỉ số 5-2. Cầu thủ của Pep Guardiola thể hiện phong độ ấn tượng và nỗ lực của đại diện Italia không thể giúp đội bóng này tránh một thất bại.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Igo Tudor thừa nhận cách biệt giữa hai đội là quá lớn. Ông cũng không thể trách học trò bởi lẽ Man City quá vượt trội Juventus ở nhiều mặt.
HLV người Croatia cho hay: "Chúng tôi thật sự rất buồn với kết quả này. Để lọt lưới tới 5 bàn chưa bao giờ là điều tích cực cả. Nhưng thật sự, Man City chơi quá tốt, Juventus phải chịu đựng và không tạo ra được điều gì.
Juventus thua đậm Man City |
Họ đơn giản là chơi một trận hoàn hảo. Man City dồn ép đến mức chúng tôi không làm gì nổi. Họ có thể dễ dàng kiểm soát thế trận. Man City tấn công bất cứ lúc nào họ muốn. Mỗi kỳ chuyển nhượng, họ cũng mua bất cứ cầu thủ nào mình cần.
Chất lượng cầu thủ hai bên chênh nhau quá nhiều. Chúng ta đang nói tới đội bóng xuất sắc nhất thế giới, được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất hiện tại. Không đội nào mạnh hơn Man City và tôi không có điều gì để chê trách cầu thủ của mình cả. Bởi bóng đá đôi khi khắc nghiệt như thế này".
Cùng quan điểm với HLV Igor Tudor, tiền vệ Teun Koopmeiners thừa nhận: "Đây quả thật là một trận đấu quá khó khăn, trước một đối thủ thật sự mạnh. Juventus đã cố gắng ghi được hai bàn từ sai lầm của đối thủ. Nhưng có nhiều điều chúng tôi cần làm tốt hơn.
Juventus cần làm tốt hơn ở cả kỹ thuật cá nhân lẫn khả năng phối hợp. Khi đoạt lại được bóng, chúng tôi cần xử lý chính xác hơn. Đúng là đối thủ quá mạnh, nhưng chúng tôi vẫn phải là Juventus".
Man City có chiến thắng tưng bừng trước Juventus và HLV Pep Guardiola thừa nhận lâu rồi ông mới thấy đội nhà chơi tốt như vậy.
Lần đầu tiên sau 49 năm, Manchester City mới đánh bại được Juventus. Nhưng đây quả thực hơn cả một chiến thắng bình thường, không chỉ giúp The Citizens đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng G FIFA Club World Cup 2025 mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép cho sự trở lại của một thế lực hùng cường.