- Chelsea nhận tin vui từ Moises Caicedo trước chung kết CWC
- Arsenal sở hữu tân binh thứ 4 từ Chelsea
- Premier League từ chối ưu ái Chelsea sau Club World Cup
Enzo Maresca ví chung kết Club World Cup gặp PSG như một ván cờ
Paris Saint-Germain bước tới vòng chung kết Club World Cup với tư cách ứng cử viên vô địch hàng đầu, sau khi thâu tóm cú ăn ba danh hiệu gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League, đỉnh cao là chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết châu Âu hồi tháng 5. Nếu đăng quang, PSG sẽ trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu Club World Cup mở rộng với 32 đội.
Tuy nhiên, Chelsea không hề buông cờ trắng. Tin vui cho đội bóng Anh là tiền vệ Moises Caicedo đã trở lại tập luyện và gần như chắc chắn sẽ góp mặt sau chấn thương mắt cá ở trận bán kết gặp Fluminense. Và Enzo Maresca tin rằng nếu tiếp cận trận đấu bằng tư duy như trong một ván cờ, The Blues hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đoàn quân của Luis Enrique.
Enzo Maresca ví chung kết Club World Cup gặp PSG như một ván cờ |
"Tôi rất yêu thích cờ vua và thường xuyên theo dõi", Maresca chia sẻ trong buổi họp báo. "Với tôi, bóng đá cũng như một ván cờ, khi đối thủ ra nước đi, bạn phải có cách hóa giải. Trận đấu với PSG cũng sẽ như vậy. Họ là một trong những đội mạnh nhất châu Âu, nếu không muốn nói là mạnh nhất thế giới. Nhưng mỗi trận đấu là một câu chuyện khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể".
Maresca cũng nhấn mạnh không có trận đấu nào là dễ dàng, minh chứng là việc Fluminense từng hạ Inter Milan, Al Hilal đánh bại Man City, và Botafogo khiến cả PSG phải toát mồ hôi ở giải đấu này.
"PSG đã thể hiện đẳng cấp ở Pháp, ở Champions League, và cả ở Club World Cup. Họ thực sự là đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa cho họ”, Maresca nói thêm. "Tôi từng nói rằng tôi rất thích xem PSG thi đấu, nhưng giờ đây, chúng tôi có mặt ở đây để giành chiến thắng. Dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng với phong cách của mình, một lối chơi mà chúng tôi kiên định từ đầu mùa”.
Bên cạnh tin vui về Caicedo, Chelsea cũng đón nhận một sự chia tay đáng chú ý: tiền vệ cánh Noni Madueke sẽ không góp mặt trong trận chung kết sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng sang Arsenal.
"Tôi luôn nói rằng nếu một cầu thủ muốn ra đi, thì rất khó để câu lạc bộ và huấn luyện viên có thể giữ chân", Maresca thẳng thắn. "Noni đã đưa ra quyết định rời đi. Không ai ép cậu ấy cả. Và nếu cậu ấy cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó, thì chúng tôi cũng vui vẻ chấp nhận”.