Tinh thần của Cole Palmer
Trận ra quân tại Club World Cup của Chelsea diễn ra thuận lợi khi đội bóng của Enzo Maresca có chiến thắng 2-0 trước LAFC. Đây cũng là trận đấu đầu tiên Cole Palmer ra sân với chiếc áo số 10 tại The Blues.
Cole Palmer trận này ra sân từ đầu và chơi 84 phút. Dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng số 10 mới của Chelsea vẫn đóng góp lớn cho mặt trận tấn công của The Blues. Cầu thủ người Anh thể hiện sự tích cực ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.
HLV Enzo Maresca hài lòng với những gì Cole Palmer thể hiện. Ông nhận xét: "Tôi đã trao đổi với Cole Palmer hôm nay và tôi nói với cậu ấy rằng tôi thích cách cậu ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm và chủ động nhận bóng tấn công của cậu ấy.
Enzo Maresca hài lòng với tinh thần thi đấu của Cole Palmer |
Thậm chí Cole còn sẵn sàng lùi hẳn về sân nhà để lấy bóng và cố gắng qua người 1v1. Đây là phiên bản Palmer mà chúng tôi kỳ vọng".
HLV người Italia cũng tiết lộ Palmer đã có nhiều thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu sau trận chung kết Conference League. Ông chia sẻ: "Sau trận chung kết Conference League, Cole nói rằng cậu ấy đã phát chán việc phải chờ đồng đội chuyền bóng và muốn làm gì đó khác.
Sau đó, tôi có nói lại với Palmer rằng sao cậu ấy phải chờ bóng như vậy? Rõ ràng Cole có thể chủ động lấy bóng, kéo bóng ngay từ phút đầu mà? Sao không làm vậy luôn?
Và hôm nay cậu ấy làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Chúng tôi vui vì điều đó. Bởi như tôi từng nói nhiều lần, Cole là cầu thủ tốt nhất của Chelsea và mong rằng cậu ấy duy trì được phong độ hiện tại".
Trận ra quân của Chelsea ở đấu trường Club World Cup năm nay không thu hút nhiều sự quan tâm, khi mà số lượng cổ động viên đến sân là rất thấp.
Huấn luyện viên Enzo Maresca bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của Chelsea, nhưng nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận đấu tiếp theo.