Sức hút của Club World Cup
Ở hai ngày thi đấu đầu tiên của Club World Cup, lượng khán giả tới sân theo dõi các trận đấu là khá lớn. Như trận đấu giữa Inter Miami vs Al Ahly thu hút 60927 khán giả tới sân Hard Rock - ước tính chỉ có khoảng 4000 ghế trống.
Màn so tài giữa PSG vs Atletico Madrid tại Rose Bowl thậm chí chứng kiến 80619 khán giả tới sân (sức chưa tối đa của sân đấu này khoảng 89000 chỗ). Nhưng trận đấu giữa Chelsea vs LAFC chỉ thu hút lượng khá nhỏ người hâm mộ.
Ước tính chỉ có khoảng 22137 khán giả có mặt tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta - tức xấp xỉ 1/3 sức chứa. Một phần nguyên nhân tới từ việc thời gian thi đấu không lý tưởng (15h thứ Hai giờ địa phương). Chưa kể, các fan của LAFC sẽ phải vượt quãng đường 3000km từ bờ Tây nước Mỹ tới Atlanta bên bờ Đông nhằm cổ vũ đội nhà.
Khán đài trống khá nhiều chỗ ở trận đấu của Chelsea |
HLV Enzo Maresca cũng không giấu sự bất ngờ trước thực tế này. Ông chia sẻ: "Tôi lấy làm lạ khi sân đấu hầu hư trống trơn chứ không kín chỗ. Nhưng dù sao thì Chelsea là đội bóng chuyên nghiệp. Cầu thủ của chúng tôi sẽ phải làm quen với mọi môi trường thi đấu.
Khi bạn bước vào một sân đấu chật kín người, bạn phải làm quen. Tương tự, khi sân đấu vắng chỗ, cầu thủ cũng phải thích nghi và chơi hết mình".
Về phía HLV Steve Cherundolo của LAFC, ông cho rằng cần phải chờ tới khi kết thúc giải đấu để đưa ra nhận xét về sức hút của Club World Cup. Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa nên nói gì nhiều về lượng người hâm mộ tới sân lúc này. Bởi mỗi trận đấu mỗi khác.
Có lẽ tất cả phải chờ tới khi giải đấu kết thúc. Khi ấy, chúng ta mới đưa ra được một nhận xét tổng quan về sức hút của giải đấu. Chưa thể đưa ra kết luận gì chỉ sau một trận như thế này".
Huấn luyện viên Enzo Maresca bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của Chelsea, nhưng nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận đấu tiếp theo.
Chelsea thắng nhẹ LAFC để mở màn FIFA Club World Cup và HLV Enzo Maresca hài lòng khi chứng kiến thái độ thi đấu đầy trách nhiệm của Cole Palmer.