Cầu thủ Boca Juniors chỉ trích trọng tài sau trận hòa Benfica
Boca Juniors khởi đầu ấn tượng khi dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các pha lập công của Merentiel và Rodrigo Battaglia. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở cuối hiệp, khi trọng tài Ramos cho Benfica hưởng phạt đền sau một tình huống va chạm trong vòng cấm. Angel Di Maria không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Các cầu thủ Boca cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm và tình huống này khiến cho thế trận bị đảo lộn.
“Tôi không biết trọng tài đã nhìn thấy gì”, thủ môn Marchesin chia sẻ sau trận. “Tôi đã biết ông ấy từ lâu và cũng không bất ngờ. Theo tôi, đó không phải là một quả phạt đền. Tất nhiên, sau này phải xem lại kỹ hơn. Nhưng trong một trận đấu như vậy, quyết định như thế là điều đáng xấu hổ. Dù sao, chúng tôi phải tiếp tục tiến lên, vì đó là bóng đá”.
Cầu thủ Boca Juniors chỉ trích trọng tài sau trận hòa Benfica |
Merentiel cũng tỏ ra bức xúc khi cho rằng quyết định đó đã làm hỏng toàn bộ cục diện trận đấu.
“Quả phạt đền đó ảnh hưởng đến toàn bộ trận đấu, đặc biệt là với chúng tôi”, anh nói. “Với cá nhân tôi, từ trên sân nhìn xuống, đó không phải là một tình huống phạt đền. Nhưng trọng tài đã quyết định, và chúng tôi buộc phải chấp nhận”.
Căng thẳng giữa hai đội tiếp tục leo thang trong hiệp hai, dẫn đến việc cả Andrea Belotti bên phía Benfica và Jorge Figal của Boca Juniors phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Trên khán đài, 55.274 khán giả đã lấp đầy sân Hard Rock, trong đó phần lớn là cổ động viên Boca Juniors. Sắc xanh - vàng đặc trưng của đội bóng Argentina phủ kín khán đài sau một khung thành, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt như một La Bombonera thu nhỏ giữa lòng Miami.
Ngôi sao Angel Di Maria của Benfica cũng thừa nhận anh bị ảnh hưởng bởi sức ép từ các cổ động viên quê nhà.
“Tôi biết người hâm mộ Argentina cuồng nhiệt thế nào. Hôm nay chúng tôi đã cố gắng hết mình vì màu áo đang khoác lên. Không thành công nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, anh chia sẻ.
“Tôi cảm nhận được sự yêu mến, nhưng nếu bị la ó thì cũng bình thường thôi. Tôi khoác áo đội khác, ghi bàn và ăn mừng, đó là bóng đá. Khi chơi cho đội tuyển, tôi là đại diện của đất nước, nhưng nếu khoác áo khác, tôi hiểu điều đó”.
Boca Juniors sẽ tiếp tục hành trình tại Club World Cup vào ngày 20/6, khi đối đầu Bayern Munich cũng tại sân Hard Rock.