Thứ Sáu, 28/11/2025
Zalo

HLV Young Boys xin lỗi vì hành vi bạo lực của CĐV tại Villa Park

Thứ Sáu 28/11/2025 06:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Gerardo Seoane đã lên tiếng xin lỗi sau khi một bộ phận người hâm mộ Young Boys gây ra hỗn loạn trong trận thua 1-2 trước Aston Villa tại Europa League vào đêm thứ Năm.

HLV Young Boys xin lỗi vì hành vi bạo lực của CĐV tại Villa Park

Donyell Malen lập cú đúp giúp Aston Villa giành chiến thắng, nhưng tiền đạo này cũng bị rách đầu do vật thể lạ bị ném xuống từ khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cũng buộc phải can thiệp khi nhóm cổ động viên Young Boys có va chạm với họ tại Villa Park.

Trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút. Đội trưởng Loris Benito phải tiến lại khu vực khán đài để trấn an các cổ động viên, trước khi Joel Monteiro ghi bàn rút ngắn tỉ số ở cuối trận.

Donyell Malen
HLV Young Boys xin lỗi vì hành vi bạo lực của CĐV tại Villa Park

Phát biểu sau trận, HLV Gerardo Seoane gửi lời xin lỗi vì hành vi của người hâm mộ nhưng cho rằng họ có thể đã bị kích động bởi việc các cầu thủ Villa ăn mừng ngay trước mặt.

Ông cho biết một số cổ động viên đã tiến xuống gần đường biên để nói chuyện với cầu thủ, nhưng cảnh sát lại hiểu nhầm rằng họ đang cố lao vào sân, dẫn đến hỗn loạn.

“Ghi bàn thì đương nhiên bạn muốn chạy về phía đồng đội. Có thể đó là một chút khiêu khích, tôi không chắc”, Seoane nói. “Cổ động viên của chúng tôi có thể đã coi đó là hành động khiêu khích. Bóng đá là cảm xúc, nhưng họ không nên phản ứng gay gắt như vậy.

Trọng tài yêu cầu đội trưởng của chúng tôi đến làm dịu tình hình. Một vài người hâm mộ chỉ muốn tới gần cầu thủ để trao đổi, nhưng cảnh sát đã phản ứng như thể họ chuẩn bị lao xuống sân, dù đó không phải ý định của họ. Thật đáng tiếc khi có người ném đồ vật xuống sân. Tình huống như vậy không tốt cho bất kỳ ai.

Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi cảm thấy không thoải mái vì đây không phải là hình ảnh quen thuộc của cổ động viên mình, cũng không phải cách chúng tôi muốn hành xử khi đến làm khách. Cuối cùng, chẳng ai chiến thắng trong những tình huống như thế”.

Trong khi đó, HLV Unai Emery tỏ ra kiệm lời khi được hỏi về các sự cố đáng xấu hổ trong hiệp một và cho rằng chúng là không cần thiết.

“Cả hai phía đều cần tôn trọng lẫn nhau. Những khoảnh khắc như vậy là điều không nên xảy ra. Tôn trọng là điều quan trọng nhất”, ông nói, đồng thời xác nhận Malen không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Emery cũng khen ngợi phong độ thăng tiến của Malen sau bàn thắng thứ 6 của anh trong mùa giải: “Cậu ấy đang tiến bộ rõ rệt, thể trạng tốt dần lên và đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hà Lan. Quan trọng nhất là cách cậu ấy làm việc, hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật và tiếp tục ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng. Malen đang giúp đỡ đội bóng rất nhiều và thể hiện phong độ tuyệt vời”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X