Thứ Sáu, 23/05/2025
Zalo

HLV Postecoglou nói gì về thất bại của Tottenham trước Galatasaray?

Thứ Sáu 08/11/2024 09:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Ange Postecoglou thừa nhận Tottenham tự chuốc lấy thất bại trước Galatasaray vì phải chơi thiếu người và khẳng định Will Lankshear sẽ học hỏi được nhiều điều sau tấm thẻ đỏ.

HLV Postecoglou nói gì về thất bại của Tottenham trước Galatasaray?

Galatasaray nhập cuộc tốt và có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 6. Nhưng Spurs cũng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của cầu thủ trẻ 19 tuổi là Will Lankshear. Galatasaray tái lập thế dẫn bàn khi Victor Osimhen lập cú đúp trong hiệp một.

Tottenham
HLV Postecoglou nói gì về thất bại của Tottenham trước Galatasaray?

Sang hiệp hai, sao trẻ Will Lankshear nhận thẻ đỏ khiến Spurs lâm vào thế khó. Dù vậy, đại diện nước Anh vẫn có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 do công của Dominic Solanke. Nhưng chừng đó là không đủ để Spurs có điểm rời Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou cho biết: “Thất bại này là chúng tôi tự chuốc lấy. Chúng tôi có một giải pháp đơn giản là cầm bóng. Không khó đến thế. Chúng tôi đã làm được với 10 người. Chúng tôi chỉ cần mạnh mẽ hơn khi có bóng và chơi thứ bóng đá mà chúng tôi vẫn chơi mỗi tuần.

Tôi có thay đổi một chút về đội hình, nhưng những khoảnh khắc mất bóng khiến tôi khó chịu. Chúng tôi phối hợp rất tốt với 10 người nhưng với 11 người thì chúng tôi lại không làm được. Điều đó thật thất vọng”.

Postecoglou cũng chia sẻ về cầu thủ trẻ Will Lankshear: “Cậu ấy ghi một bàn thắng đẹp. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ vì đội. Cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên hôm nay cậu ấy học hỏi được rất nhiều. Thẻ đỏ là do cậu ấy nhiệt tình quá mức và phạm lỗi, nhưng cậu ấy sẽ học được từ nó”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha sắt đá

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Video

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

VIDEO: Ruben Amorim: Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

Ruben Amorim khẳng định ông sẵn sàng rời Manchester United mà không cần bất kỳ khoản bồi thường nào nếu như ban lãnh đạo và người hâm mộ không còn tin tưởng ông trên cương vị HLV trưởng.

Xem thêm
top-arrow
X