Thứ Sáu, 23/05/2025
Zalo

Garnacho không bận tậm trước kỷ lục của 'thần tượng' C.Ronaldo

Thứ Tư 07/05/2025 22:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo đó Alejandro Garnacho khẳng định bản thân không quan tâm tới việc xô đổ kỷ lục của Ronaldo, thay vào đó anh muốn dành mọi sự quan tâm tới trận bán kết lượt về Europa League tại Old Trafford.

Cụ thể, với pha lập công cho MU trong trận gặp Brentford hôm Chủ nhật vừa qua, chân sút Argentina đã nâng tổng số bàn thắng và kiến tạo của mình cho Quỷ đỏ ở mùa giải này lên con số 24. Hiện tại, Garnacho chỉ còn cách kỷ lục của Ronaldo trước tuổi 21 đúng một pha lập công. 

Nếu tiếp tục tỏa sáng trong phần còn lại của mùa giải thì cơ hội để ngôi sao sinh năm 2004 vượt qua 'thần tượng' của mình là khá cao. Song đây không phải là điều mà Garnacho đang nghĩ tới ở thời điểm này. 

Chelsea dua ra quyet dinh vu chieu mo Alejandro Garnacho.
Alejandro Garnacho chỉ còn cách kỷ lục của Ronaldo một pha lập công. 

Trước trận bán kết lượt về Europa League gặp Bilbao tại Old Trafford, ngôi sao của MU đã lên tiếng cho biết: "Tôi không tập trung vào các con số. Ronaldo là một cầu thủ khác và có những trận khác ở MU. Tôi chỉ cố gắng giúp đội bóng và giành chiến thắng. Tôi, Hojlund và các tiền đạo khác, đang luyện tập rất chăm chỉ để cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của MU. Và tôi tin là chúng tôi sẽ làm tốt hơn.

Tôi nói chuyện với Rasmus rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Đôi khi việc ghi bàn thật khó khăn, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để tận dụng cơ hội trong mỗi trận đấu. Toàn đội sẽ có những tiến bộ nếu ghi được nhiều bàn hơn".

Với thắng lợi 3-0 ở lượt đi, Garnacho và các đồng đội coi như đã chạm được một tay vào tấm vé dự trận chung kết. Song không vì vậy mà ngôi sao người Argentina chủ quan ở trận bán kết lượt về.

Anh nói thêm: "Chúng tôi biết mình vẫn chưa làm tốt ở Premier League, nhưng HLV đã nói rằng chúng tôi đã tuân thủ tốt kế hoạch, và trận đấu ngày mai là một trận chung kết. 

Chúng tôi sẽ chơi như thể tỷ số là 0-0, cố gắng thắng trận, không chỉ để vượt qua vòng này. Nếu vô địch Europa League, chúng tôi sẽ giành vé dự Champions League. Điều đó sẽ giúp đội bước vào mùa giải tới với một tinh thần và cách tiếp cận tốt hơn".

Khi được hỏi về những tin đồn chuyển nhượng, Garnacho tiết lộ: "Là một cầu thủ, bạn luôn nghe những tin đồn về tương lai. Nhưng tôi còn hợp đồng đến năm 2028, và tôi hạnh phúc ở đây".

Màn so tài giữa MU và Bilbao ở trận bán kết lượt về tại Old Trafford sẽ diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng ngày 9/5 tới đây theo giờ Việt Nam.

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha sắt đá

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Video

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

VIDEO: Ruben Amorim: Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

Ruben Amorim khẳng định ông sẵn sàng rời Manchester United mà không cần bất kỳ khoản bồi thường nào nếu như ban lãnh đạo và người hâm mộ không còn tin tưởng ông trên cương vị HLV trưởng.

Xem thêm
top-arrow
X