Con trai Robin van Persie ra mắt đấu trường châu Âu
Feyenoord vừa để thua 1-3 trước Celtic trong khuôn khổ Europa League. Nhưng với Robin van Persie, trận đấu này vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, HLV của Feyenoord đã tung con trai Shaqueel vào sân ở phút 81.
Khi ấy, Feyenoord đang bị dẫn trước và HLV người Hà Lan muốn đưa thêm một tiền đạo vào sân với hy vọng thay đổi cục diện. Robin van Perise quyết định rút Jordan Lotomba ra nghỉ và Shaqueel van Persie vào sân thế chỗ.
Đây cũng chính là trận ra mắt đấu trường châu lục của "Van Persie con". Hơn 10 phút có mặt trên sân không đủ để tiền đạo 19 tuổi này để lại dấu ấn đáng kể. Feyenoord kết thúc trận đấu với thất bại 1-3 trước đại diện của Scotland.
Shaqueel van Persie đá trận ra mắt Feyenoord |
Chia sẻ về quyết định đưa con trai vào sân, HLV của Feyenoord cho biết: "Tôi làm vậy không phải vì Shaqueel là con tôi, mà là vì Feyenoord cần tiền đạo vào lúc đó. Shaqueel đã chứng minh được khả năng ghi bàn trong một thời gian dài và giờ chúng tôi đang dốc toàn lực tấn công. Tôi nghĩ Shaqueel đã chơi tốt".
Tiền đạo 19 tuổi không giấu được sự nuối tiếc sau khi không thể ghi bàn hay kiến tạo trận này: "Tôi đã cố gắng làm được nhiều nhất có thể. Lý tưởng nhất là tôi sẽ ghi bàn hoặc kiến tạo, nhưng thật không may, điều đó đã không diễn ra.
Thực tế thì tôi cũng không ngờ mình có cơ hội đá trận ra mắt hôm nay. Tôi đã tập luyện gần đây và đang làm tốt".
Shaqueel sinh ra tại London thời điểm Robin còn chơi cho Arsenal. Cầu thủ này trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Man City trước khi trở lại Feyenoord năm 2017. Cuối tuần trước, cầu thủ này cũng được đăng ký thi đấu ở Eredivisie nhưng không được ra sân.
Trong cuộc trò chuyện với The Times, Robin van Persie chia sẻ về lý do đến với nghề huấn luyện, nguồn cảm hứng từ cô con gái cũng như những điều anh học hỏi được từ “người cha bóng đá” Arsène Wenger và Sir Alex Ferguson.