Antony thoát thẻ đỏ sau cú húc đầu thô bạo với đối thủ
Cuối tuần trước, Antony bị đuổi khỏi sân sau khi đá thẳng vào mặt Joel Roca bên phía Girona ở một tình huống tung người vô lê. Cựu cầu thủ Ajax đã ra dấu xin lỗi với các cổ động viên đội chủ nhà khi rời sân, trước khi đăng tải lời nhận lỗi trên mạng xã hội.
![]() |
| Antony thoát thẻ đỏ sau cú húc đầu thô bạo với đối thủ |
Anh viết: “Tôi rất buồn về tấm thẻ đỏ. Tất cả những gì tôi muốn là giúp đội giành chiến thắng. Đó hoàn toàn là một pha bóng vô tình… xin lỗi tất cả người hâm mộ luôn ủng hộ tôi”.
Vài ngày sau, Antony thừa nhận anh khó ngủ vì những gì đã xảy ra. Tiền vệ người Brazil cho biết: “Tôi không hề có ác ý. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng kháng cáo. Tôi đã chạm bóng trước. Khi tôi tung cú móc bóng đó, tôi không nhìn thấy cậu ấy, tôi chỉ nhìn vào bóng. Đó là quyết định của VAR, trọng tài biết tôi không cố ý. Thực sự rất khó ngủ. Tôi ở nhà và suy nghĩ cả đêm, ngủ rất ít”.
Đến trận đấu đêm thứ Năm vừa qua, Antony lại gặp may khi thoát thẻ đỏ trong chiến thắng 2-1 của Betis trước Utrecht tại Europa League. Dù có hành vi húc đầu El Karouani trong hiệp một, cầu thủ 25 tuổi vẫn không bị trọng tài Nenad Minakovic xử phạt, thậm chí đội khách còn không được hưởng một quả đá phạt. Điều này khiến cựu cầu thủ Ajax là Jan van Halst vô cùng phẫn nộ, gọi pha bóng đó là hành động của một kẻ điên.
an van Halst phát biểu trên Ziggo Sport (theo VI): “Gọi đó là tình huống không may ư? Không, đó là nhận định sai của trọng tài. Pha bóng này là cố ý. Nó là hành động của một kẻ mất kiểm soát. Làm sao anh ta có thể nghĩ ra chuyện đó? Tôi cũng từng đá bóng, từng vào những pha tranh chấp như vậy, nhưng chẳng ai lại nghĩ đến việc húc đầu như thế cả. Rất kỳ lạ”.
Một số đồng nghiệp của Van Halst cũng tỏ ra khó hiểu khi Antony không phải nhận bất kỳ án phạt nào.
HLV Utrecht, Ron Jans, nói: “Hôm nay dường như chẳng có VAR. Cả pha bóng với (Seb) Haller nữa, cậu ấy bị kéo rõ ràng. Những tình huống như vậy đòi hỏi sự may mắn, và chúng tôi đã không có điều đó vài lần. Tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể thổi phạt đền và rút thẻ đỏ, hoặc ít nhất là xử lý khi cầu thủ của chúng tôi bị kéo lại. Và cũng có pha bóng họ đáng ra phải chơi với 10 người từ hiệp một. Nhưng đó không phải là điều thường xảy ra với chúng tôi ở châu Âu. Những khoảnh khắc như vậy có thể quyết định trận đấu, rồi họ nâng tỉ số lên 2-0 và bạn chỉ biết thở dài”.
Hậu vệ Utrecht, Nick Viergever, nói thêm: “Cậu ấy đau là có lý do. Trọng tài nói ông ấy đã đánh giá và đó chỉ là pha bóng không may. Chúng tôi cũng có một tình huống có thể là phạt đền với (Seb) Haller, nên mọi chuyện rất khó khăn”.
Trên đường Pitch

Utrecht
Antony
