Thứ Sáu, 13/02/2026

Đội tuyển Việt Nam

Chơi tốt, ĐT Việt Nam "hoà trên thế thắng" trước U23 Hàn Quốc

Chơi tốt, ĐT Việt Nam "hoà trên thế thắng" trước U23 Hàn Quốc

(Bongda24h) - Hơn 1 tháng qua, trước con mắt suy xét của khán giả nhà, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự khởi sắc "tăng dần đều" qua từng trận đấu giao hữu. Trong trận cuối cùng của VFF Cup 2012, Việt Nam đã tạo ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ bằng một lối chơi sống động, đầy sức mạnh đặc biệt trong hiệp đấu thứ 2 để rồi có được kết quả hoà 1-1, bất chấp bị vươn lên dẫn trước đầy oan uổng. Thực sự, nếu may mắn hơn, thầy trò Phan Thanh Hùng đã có thể giành được thắng lợi.

ĐT Việt Nam: Đừng sớm tự loại mình khỏi cuộc chơi!

ĐT Việt Nam: Đừng sớm tự loại mình khỏi cuộc chơi!

Những phút cuối hiệp một, khi tỷ số đang là 2-0 (với cú đúp của Quang Hải), Đình Luật làm BHL, cũng như hơn 5.000 CĐV có mặt trên sân phải thót tim với pha xử lý bóng cẩu thả, để tiền đạo Lào cướp được và thoát xuống. Rất may là Phước Vĩnh, người đá cặp với Luật ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người trong trận đấu này, đã kịp lùi về bọc lót, dùng đầu phá bóng ngay trước vạch cầu môn, sau khi Thanh Bình đã bị đánh bại.

Thắng đậm người anh em Lào, ĐT Việt Nam giải toả tâm lý

Thắng đậm người anh em Lào, ĐT Việt Nam giải toả tâm lý

(Bongda24h) - Rốt cục, sau 3 trận không thắng và chẳng ghi nổi bàn nào. ĐT Việt Nam đã huỷ diệt đối thủ quen thuộc Lào bằng tỷ số 4-0. Trong đó, tiền đạo Quang Hải là người chơi tốt nhất với một cú đúp và kiến tạo một bàn khác. Hai pha lập công còn lại thuộc về bộ đôi tiền vệ vào sân thay người Trọng Hoàng - Quốc Anh.

ĐT Việt Nam: Đời không như là mơ

ĐT Việt Nam: Đời không như là mơ

Cách đây hơn một tháng, khi ĐT Việt Nam khởi đầu chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2012 bằng kết quả tích cực sau 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách với ĐT Malaysia và ĐT Indonesia, trong lúc một bộ phận không nhỏ dư luận vô cùng hào hứng với màn trình diễn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thì cũng có một số không ít ý kiến khác lo ngại rằng “nóng máy” sớm như thế chưa chắc đã là điều tốt với ĐT Việt Nam.

Hàng công chưa thoát khỏi cảnh tịt ngòi, Việt Nam đành chịu thúc thủ trước Turkmenistan

Hàng công chưa thoát khỏi cảnh tịt ngòi, Việt Nam đành chịu thúc thủ trước Turkmenistan

(Bongda24h) - Vậy là ĐT Việt Nam lại làm rầu lòng người hâm mộ khi có thêm một trận đấu thất vọng ở ngày mở màn và hoàn toàn trắng tay trong ngày mở màn VFF Cup 2012. Trong đó, hàng công thực sự là mối lo lớn bởi không làm sao giải quyết nổi bài toán ghi bàn đã tồn tại suốt thời gian qua. Chính vì sự kém cỏi của các tuyển thủ thi đấu phía trên mà ĐT Việt Nam không làm sao tìm nổi bàn gỡ sau khi Turkmenistan mở tỷ số từ sai lầm của Tấn Trường. Đây chắc chắn sẽ là vấn đề đau đầu nhất cho HLV Phan

Phan Thanh Hưng, “chìa khóa” của đội tuyển Việt Nam

Phan Thanh Hưng, “chìa khóa” của đội tuyển Việt Nam

Tấn Tài, người được nhắm cho vị trí thủ quân đội tuyển Việt Nam tại VFF Cup 2012 khi đội trưởng Minh Đức và đội phó Công Vinh chấn thương, sẽ làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa và giữ nhịp trận đấu; Quốc Anh và Trọng Hoàng được kỳ vọng sẽ đem lại những bàn thắng; trong khi, Quang Hải, Văn Quyết và Thành Lương cũng hứa hẹn sự bùng nổ. Nhưng chìa khóa trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam phải là Phan Thanh Hưng, cầu thủ gọi HLV Phan Thanh Hùng là bác ruột.

top-arrow
X