Nghệ thuật dùng người ở đội tuyển Việt NamNhư một thói quen vậy, sau mỗi buổi tập thi đấu đối kháng của ĐT Việt Nam (với sự có mặt của vài ba cầu thủ trẻ K.KH cho đủ đội hình, bởi rất thường xuyên, HLV Phan Thanh Hùng chưa bao giờ có trong tay đầy đủ đội hình vì nhiều lý do khác nhau), ông Hùng tiến lại đưa cái bắt tay và không quên nói lời cảm ơn đến mấy cầu thủ bằng tuổi con cháu mình vừa làm quân xanh. 16/11/2012
Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Ngày mưa phố biển 15/11/2012 Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CLB K.KH trên sân 19/8 Nha Trang. Theo dự kiến của BHL, sau trận đấu này sẽ có 2 người phải ra đi. Phải chăng vì vậy mà suốt ngày hôm qua, phố biển đột nhiên mưa nặng hạt? Việc luyện tập của các cầu thủ nhờ vậy có phần thư thả hơn, và điều này cũng rất cần thiết để các cầu thủ dưỡng sức trước kỳ “sát hạch”.
Đội tuyển Việt Nam: Ước mơ về một "pháo đài" 14/11/2012 Hành trình đến ngôi vô địch 4 năm trước mang đậm bóng dáng của thủ môn Dương Hồng Sơn và hàng thủ, thực sự là “pháo đài” khó xâm phạm. Nhưng thất bại tại AFF Cup 2010 cũng đậm đà dấu ấn của hàng thủ và thủ môn.
Đội tuyển Việt Nam sống lại ký ức AFF Cup 2008 14/11/2012 Hình ảnh Tấn Tài khóc ngất trong tay HLV Calisto và quan chức VFF 4 năm trước trên sân Mỹ Đình, hình ảnh Công Vinh gương mặt vui đến dại đi sau khi đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan trận chung kết lượt về. Đấy là những khoảnh khắc không thể nào quên của bóng đá Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2012: Chờ đợi… 14/11/2012 Có một sự thực không thể phủ nhận là hành trình đến với chức vô địch AFF Cup 2008 của ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều thuận lợi và may mắn, đặc biệt là ở trận thắng trước ĐT Malaysia ở vòng bảng. Nói như cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Alfred Riedl thì cứ với vận đỏ mà ĐT Việt Nam đã gặp ở AFF Cup 2008 thì bất kể đội bóng nào cũng có thể đoạt chức vô địch.
Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Giữ chân bằng mọi giá 14/11/2012 Chỉ còn một ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu với đội bóng K.KH, ai cũng cố gắng nỗ lực lọt qua được cánh cửa cuối cùng này để được có mặt tại Thái Lan. Vì một vài lý do mà đành lỡ dịp thì thật quá đáng tiếc. Xem ra, BHL cũng đang căng đầu vì những suy tính này. Sáng qua, các tuyển thủ đã được BHL cho nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày luyện tập căng thẳng. Đây là một nguyên tắc để các cầu thủ có thể hồi phục sức khỏe, chuẩn bị tốt cho đợt sát hạch cuối cùng.
Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh: Hãy để quá khứ ngủ yên 13/11/2012 7 năm sau sai lầm trong màu áo U23 Việt Nam, quá khứ dữ dội đang ngủ yên với tiền vệ Quốc Anh. Vượt quá cảm giác hồi hộp trong ngày trở lại, tiền vệ của SHB.ĐN đang dần lấy lại cái “chất” của mình.
Đội tuyển Việt Nam không được treo thưởng ở AFF Cup 2012 13/11/2012 Lần đầu tiên, đã cận kề ngày sang Thái Lan nhưng ĐTQG không được những khoản treo thưởng khổng lồ. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có chạnh lòng không?
Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Mồ hôi đã đổ nhiều hơn 13/11/2012 Cường độ luyện tập ngày càng tăng cao, tiếng cười nói vẫn còn đó nhưng mồ hôi đã đổ nhiều hơn trên sân tập. Hơn ai hết, thầy trò Phan Thanh Hùng đang cảm nhận hơi nóng của những trận cầu nảy lửa trên sân cỏ đang đến gần. Chỉ còn ít ngày nữa thôi để các cầu thủ ĐT Việt Nam hoàn thiện thể lực, kỹ thuật và có được những miếng đánh và lối chơi thực sự hiệu quả.
Đội tuyển Việt Nam và những cái đầu phân tâm 12/11/2012 Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang thực sự đau đầu vì những công việc ngoài chuyên môn ở lần tập trung lần này. Chưa bao giờ ở một lần tập trung, cả HLV trưởng và các cầu thủ lại vướng phải những chuyện cá nhân mang theo từ CLB lên tuyển như lần này.
Đội tuyển Việt Nam: Thử thách khắc nghiệt 12/11/2012 Việc Philippines vươn lên vị trí thứ nhì của bóng đá Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11 năm 2012 thực sự là một sự kiện đáng chú ý trong bối cảnh ngày khai mạc AFF Cup 2012 đã rất cận kề. Vẫn biết lâu nay bảng xếp hạng của FIFA có tiếng là không thật sự chính xác, nhưng nếu bảng xếp hạng này không đúng được 10 phần thì cũng có khoảng 6, 7 phần đáng tin cậy.
Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Nạp năng lượng và tăng tốc 12/11/2012 Sáng qua, toàn bộ các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã được thoải mái nghỉ ngơi sau 2 ngày chinh chiến với thể lực và các bài chiến thuật. Đây là dịp hiếm hoi để cầu thủ bát phố, đa số đều ưu tiên để nạp năng lượng cho chặng đường đầy cam go phía trước.
Bóng đá Việt Nam: Còn đó một đội hình trong mơ 12/11/2012 Có một thực tế bóng đá ta trong hơn 2 thập kỷ tái hội nhập, nhiều thời điểm chúng ta đã sở hữu đội hình trong mơ, nhưng chỉ vô địch một lần, riêng đấu trường SEA Games thì chưa.
Cá tính đội tuyển Việt Nam 11/11/2012 Những nhà vô địch đều phải có cá tính mạnh mẽ, hay sự khác biệt so với phần còn lại. Liệu đội tuyển Việt Nam đã có được điều đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Quảng Đà, Phan Thanh Hùng, hay chưa?
Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Mài sắc “vũ khí” 11/11/2012 Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục rèn giũa vũ khí cho các học trò, tập tạ để cải thiện thể lực buổi sáng, buổi chiều luyện những miếng chiến thuật tấn công sở trường.Đã có một số trường hợp chấn thương làm thót tim BHL và các cầu thủ.
Đội tuyển Việt Nam: Trong họa có phúc 10/11/2012 Tại Tiger Cup 2002 (tiền thân của AFF Cup bây giờ), Văn Sỹ từng được mổ nối sợi gân Achilles ở gót chân ngay trên đất Indonesia, sau một tai nạn gặp phải khi ĐT Việt Nam đang tham dự giải tại đây. Một hình ảnh rất quen thuộc và cảm động, với Văn Sỹ ngồi xe lăn cạnh cabin BHL ĐT Việt Nam trong các trận đấu của thầy trò HLV Calisto.
Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Nắm lấy cơ hội 10/11/2012 Khác với đợt luyện tập lần trước ở Nha Trang chỉ thiên về thể lực, lần này các tuyển thủ quốc gia phải hoàn thiện hệ thống thi đấu và cả tinh thần, để có sự chuẩn bị tốt nhất. Dĩ nhiên, ai cũng muốn nắm lấy từng cơ hội để không bị gạch tên.