Một khởi đầu nhẹ nhàng cho một trận chiến đầy cam go mang tên bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup của các Chiến Binh Sao Vàng. Dù vậy, vẫn có thể đưa ra những lời khen ngợi tới các cầu thủ tới từ xứ sở Triệu Voi.
Lào đã tiến bộ, nhưng vẫn chưa phải là đối trọng
Trước đây, khi nhắc tới nền bóng đá Lào, và phần nào đó là Campuchia, hình ảnh đầu tiên người Việt Nam chúng ta nghĩ tới đó là những trận thua phơi áo của hai nền bóng đá này trước các thế hệ cũ của đội tuyển Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á. Vì vậy, khi đội tuyển Lào trở thành đối thủ đầu tiên của chúng ta ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2021, nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã nghĩ tới một kết cục nhẹ nhàng cho các Chiến Binh Sao Vàng trước đội bóng anh em Lào. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại cho thấy điều ngược lại.
Khác với hình ảnh một đội tuyển Lào yếu mềm và dễ "bắt nạt" của ngày trước, đội tuyển xứ sở Triệu Voi đã dần cho thấy sự tiến bộ và chặt chẽ hơn ở các pha phòng ngự. Thậm chí, ở một số thời điểm, họ còn gây khó khăn cho các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam, dù là ở khu vực trung lộ hay khu vực cánh. Kể cả khi thực hiện các pha bóng cố định, chúng ta vẫn thường xuyên phải gặp khó trước các pha phòng ngự đầy thông minh của các cầu thủ Lào, một minh chứng cho thấy bóng đá Lào đang dần cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây, một thành quả từ những sự đầu tư đúng đắn của những người làm bóng đá nước này.
Tuy nhiên, đáng tiếc thay cho các cầu thủ tới từ xứ sở Triệu Voi, dù họ đã đạt được rất nhiều sự tiến bộ, đâu đó trong lối chơi của ĐT Lào vẫn còn chút gì đó non nớt, đặc biệt là ở khâu dứt điểm, vì vậy, dù có được những đợt tấn công khá sắc bén về phía khung thành đội tuyển Việt Nam với Billy Ketkeophomphone làm đầu tàu, họ vẫn không thể một lần đưa được bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Và cũng như các đối thủ không thể làm được điều đó trước các Chiến Binh Sao Vàng, đội tuyển Lào đã phải trả giá bằng một bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng ở phút thứ 26 của trận đấu và một bàn thắng của Phan Văn Đức ở phút 55 của trận đấu.
Một lần nữa, cần phải nhắc tới Nguyễn Công Phượng, người hùng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Dù bàn thắng của anh không phải là một bàn thắng qua đặc biệt, nhưng nó vẫn cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo từng ăn tập ở các CLB của Nhật Bản cũng như Châu Âu: gọn gàng, nhẹ nhàng và sắc bén. Để làm được điều đó, cầu thủ tới từ Nghệ An đã vận dụng những thứ đã trở thành bản năng của anh: khả năng chọn vị trí cực tốt, cùng với đó là khả năng săn bàn thượng thừa của một tiền đạo đẳng cấp cao.
Một cái tên khác cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi đó chính là Phan Văn Đức, người đươc cho là đang có dấu hiệu đi xuống về mặt phong độ sau khi không thể hiện tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vừa rồi. Có thể nói, bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào của anh ngày hôm qua đã chính thức dập tắt những sự nghi ngờ về phong độ của Phan Văn Đức, đồng thời cũng cho thấy bản lĩnh vượt qua chỉ trích để không ngừng vươn lên của tiền đạo tới từ Nghệ An lớn như thế nào.
Chờ đợi các Chú Hổ Malaya
Dù không có được một trận thắng tưng bừng trước các cầu thủ Lào như những thế hệ trước, nhưng có thể nói, trận đấu diễn ra trên sân Bishan vào tối ngày hôm qua đã cho chúng ta thấy những mặt tích cực nhất định trong lối chơi của các Chiến Binh Sao Vàng, bên cạnh đó là việc thế hệ hiện tại của bóng đá Việt Nam đã biết cách dàn trải sức lực của mình hơn các thế hệ trước, những người luôn dốc hết sức ở cả những trận đấu "không thực sự quan trọng" để rồi sau đó xuống sức ở những trận đấu quan trọng khác ở các giải đấu họ tham gia.
Khi nhìn vào trận thắng của các cầu thủ Malaysia trên sân Bishan diễn ra vào tối hôm qua, chúng ta có thể thấy được khát khao giành được ngôi vương Đông Nam Á của các Chú Hổ Malaya, bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Suzuki Cup cách đây 3 năm trước. Vì vậy, các Chiến Binh Sao Vàng của chúng ta cần phải đề cao cảnh giác trước các đối thủ tới từ Malaysia. Bởi lẽ, ở thời điểm hiện tại, họ đang sở hữu cho mình một bộ khung khá ổn định gồm các cầu thủ nhập tịch như Guilherme ở hàng tiền đạo hay Junior Eldstål.
Malaysia vs Campuchia. Ảnh: AFF.
Một lần nữa, xin được chúc mừng các Chiến Binh Sao Vàng, những người đã có được một màn trình diễn thành công trước các cầu thủ tới từ xứ sở Triệu Voi. Trước mắt các bạn sẽ là một thử thách khá nặng ký mang tên Malaysia, một đội bóng đã dần cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, với tài thao lược và khả năng hoạch định chiến lược tài tình của mình, chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ tìm ra cách "hóa giải" các Chú Hổ Malaya như cái cách ông đã làm ở AFF Suzuki Cup 2018 hay gần đây nhất là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.
Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch La Liga lần thứ 28 trong lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng thành phố Espanyol, qua đó chính thức tước ngôi của đương kim vô địch Real Madrid.
Trong bối cảnh các giải VĐQG thường xuyên nằm dưới sự thống trị của một nhóm nhỏ các siêu CLB quen thuộc, đôi khi rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các nhà vô địch. Tuy nhiên, chức vô địch La Liga 2024/25 của Barcelona, dù chưa chính thức về mặt toán học, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của những người đã dõi theo nó.
Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.
Chiến thắng 2-0 trước Chelsea đã giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ ba trên BXH Premier League sau 36 vòng đấu. Về mặt toán học, thầy trò HLV Eddie Howe chỉ còn cách tấm vé dự Champions League mùa sau đúng một chiến thắng nữa.
Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.