Chưa bao giờ trong lịch sử Ngoại Hạng Anh lại chứng kiến một chuyện lạ đến như vậy: các tiền đạo thuộc Top 6 Premier League, ngoại trừ Liverpool, không ghi bàn nhiều hơn các cầu thủ của các đội bóng tầm trung. Vậy, đâu là lý do? Michael Cox, một cây viết của trang tin The Athletic sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. (số liệu tính đến hết vòng 13)
Những con số kỳ lạ
Để mở đầu cho bài viết của mình, cây viết quen mặt của trang tin The Athletic đã nêu ra một con số khá kỳ lạ ở Premier League, một giải đấu nổi tiếng với những tiền đạo hàng đầu cùng lối chơi rực lửa ở hàng tiền đạo, đó là chỉ có 12 cầu thủ ở giải đấu này ghi được hơn 5 bàn sau 13 vòng, một con số thuộc hàng thấp nhất trong những năm gần đây, nhất là khi xét đến việc số lượng cầu thủ ghi trên 5 bàn ở 3 mùa giải trước của Premier League lần lượt là 14 ở mùa giải 2020-2021, 17 ở mùa giải 2019-2020 và 21 ở mùa giải 2018-2019 dựa theo thông số của Opta.
Thậm chí, con số 12 cầu thủ ghi được hơn 5 bàn ở Premier League sau 13 vòng đấu mùa này chỉ đứng sau mùa giải 2005-2006 nếu tính cả những cái tên như Marlon Harewood, Andrew Cole và Kevin Nolan.
Vậy, những cái tên nào nằm trong top đầu của bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League sau 13 vòng ? Không có gì ngạc nhiên khi thấy bộ 3 của Liverpool bao gồm Mohamed Salah, Diogo Jota và Sadio Mane nằm ở Top 4 của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khi nhình xuống dưới họ, chúng ta sẽ nhận ra những cái tên khá lạ lẫm tới từ Watford như Emmanuel Dennis, Josh King và Ismaila Sarr, những cái tên đều đã có cho mình 5 bàn tính đến thời điểm này của mùa giải.
Một số đội bóng thuộc hàng tầm trung khác cũng đóng góp những cái tên trong đội hình ghi hơn 5 bàn ở Premier League mùa này như Leicester với Jamie Vardy, người ghi được 9 bàn tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, hay Norwich với Temu Pukki, người ghi được 5 bàn ở mùa giải, những con số cho thấy các đội bóng tầm trung ở Premier League đang dần bắt kịp với các đội bóng Top đầu của Premier League về trình độ, nhất là ở hàng tiền đạo.
Đâu là nguyên nhân?
Trong bài viết của mình cho trang The Athletic, Michael Cox cũng nêu ra một điều khó hiểu khác, đó là các đội bóng thuộc Top 6 của Premier League, ngoại trừ Liverpool, như Arsenal, Chelsea, Man United, Man City hay Tottenham đều có số lượng bàn thắng ít hơn những cái tên góp mặt trong danh sách, thậm chí, không có đội bóng nào trong số họ có cầu thủ ghi nhiều hơn con số 11 bàn thắng của Mohamed Salah. Vậy, đâu là nguyên nhân cho điều này?
Với trường hợp của Chelsea, đội bóng hiện đang đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại là dương 27 sau khi ghi được 33 bàn và chỉ để thủng lưới 6 bàn, đúng là họ ghi được rất nhiều bàn thắng, nhưng đa số các bàn thắng của họ đều đến từ các cầu thủ ở tuyến giữa hoặc hàng phòng ngự như Reece James, Mason Mount hay thậm chí là Thiago Silva và Antonio Rudiger, một đội bóng khác cũng được nhắc đến đó là Manchester City, đội bóng hiện tại đang có 2 chủ công chính đều ở hàng tiền vệ đó là Bernardo Silva, người ghi được 5 bàn, và Ilkay Gundogan, người ghi được 3 bàn. Nói cách khác, cả hai đội bóng này đang dần bớt phụ thuộc vào hàng tiền đạo.
Tuy nhiên, việc các đội bóng này không còn phụ thuộc vào tiền đạo không xuất phát từ mặt chiến thuật, mà phần nhiều vì các cầu thủ ở hàng tiền đạo như Romelu Lukaku, Timo Werner hay Kai Havertz của Chelsea và Phil Foden, Raheem Sterling của Manchester City đều đang cho thấy sự đi xuống về mặt phong độ. Tệ hơn, Manchester City còn để mất Sergio Aguero vào tay Barcelona hồi đầu mùa giải, dẫn đến việc đội chủ sân Etihad phải tìm cách thích nghi với thời kỳ "hậu Aguero" đầy khó khăn trước mắt.
Gây thất vọng là thế, nhưng khi xét kỹ càng hơn các thông số của tiền đạo người Bỉ, Romelu Lukaku lại là cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho Chelsea. Cụ thể, tính đến thời điểm này của mùa giải, Romelu Lukaku đã có được trung bình 3 bàn thắng từ 6,9 trận Premier League, bằng với số bàn thắng trung bình của Ben Chilwell từ 6,0 trận và ít hơn một bàn so với Reece James sau 7,1 trận.
Top các chân sút tính đến hết vòng 13
Với trường hợp của Arsenal, Michael Cox đã nêu ra một cái tên khiến đội chủ sân Emirates gặp khó ở khâu ghi bàn, đó chính là Pierre Emerick Aubameyang. Cụ thể, chính việc tiền đạo người Gabon không thể tạo cầu nối cho các đồng đội ở tuyến trên cũng như việc anh thường xuyên "tịt nòng" ở các trận đấu quan trọng đã khiến chất lượng hàng công của Arsenal sa sút ở phần đầu của mùa giải. Rất may, Mikel Arteta đã nhanh chóng sửa sai bằng cách tập trung niềm tin vào bộ đôi Emile Smith Rowe và Bukayo Saka, nhờ đó mà Emile Smith Rowe đã có được 4 bàn tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, tức bằng với số bàn thắng của Pierre Emerick Aubameyang.
Cuối cùng trong danh sách "khó hiểu" của Michael Cox là Tottenham. Theo cây viết của trang The Athletic, nguyên nhân dẫn đến việc Gà Trống không nằm trong danh sách ghi bàn nhiều nhất của Premier League tính đến thời điểm này của mùa giải cũng tương tự với trường hợp của Arsenal, đó là một tiền đạo của họ, cụ thể là Harry Kane, đang cho thấy sự đi xuống về mặt phong độ ở cả khâu ghi bàn lẫn phối hợp với các tiền đạo, điều đã được thể hiện qua con số 1 bàn thắng và 1 kiến tạo của anh, đều đến từ trận thắng 3-2 trước Newcastle hồi tháng 10 năm nay.
Theo Michael Cox, để giải quyết vấn đề ở hàng tiền đạo, chắc chắn BLĐ của Tottenham phải mạnh dạn để tiền đạo này ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, sau đó sử dụng Son Heung Min, người đang đạt phong độ đỉnh cao ở sân Tottenham Hotspurs, làm "đầu tàu" ở hàng công, có như thế, Tottenham Hotspurs mới có thể thực sự nghĩ đến một sự tiến bộ về mặt thành tích ở mùa giải hiện tại.
Kết luận
Vậy, chúng ta có thể rút ra được kết luận gì từ những phân tích của Michael Cox? Theo cây viết người Anh, một trong những nguyên nhân chính khiến các CLB của Top 6 Premier League mùa này không đóng góp cầu thủ nào trong danh sách 12 cầu thủ ghi 5 bàn trở lên sau 13 vòng đó là do xu hướng xoay tua của các đội bóng, cùng với đó là việc các tiền đạo ở Premier League không đạt đúng kỳ vọng của NHM và đội bóng như Romelu Lukaku, Kai Havertz, Timo Werner của Chelsea, hay Phil Foden, Raheem Sterling của Man City, dẫn đến việc các đội bóng này phải dựa nhiều hơn vào các vị trí khác trên sân để có được bàn thắng.
Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch La Liga lần thứ 28 trong lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng thành phố Espanyol, qua đó chính thức tước ngôi của đương kim vô địch Real Madrid.
Trong bối cảnh các giải VĐQG thường xuyên nằm dưới sự thống trị của một nhóm nhỏ các siêu CLB quen thuộc, đôi khi rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các nhà vô địch. Tuy nhiên, chức vô địch La Liga 2024/25 của Barcelona, dù chưa chính thức về mặt toán học, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của những người đã dõi theo nó.
Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.
Chiến thắng 2-0 trước Chelsea đã giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ ba trên BXH Premier League sau 36 vòng đấu. Về mặt toán học, thầy trò HLV Eddie Howe chỉ còn cách tấm vé dự Champions League mùa sau đúng một chiến thắng nữa.
Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.