Đối phó các đội chơi “đổ bê tông” luôn là bài toán nan giải với các cấp độ ĐT Việt Nam. Thách thức còn lớn hơn khi chúng ta cần thắng đậm Lào để tạo lợi thế trước lượt trận cuối vòng bảng với U22 Malaysia.
SEA Games 33 chính thức khởi tranh từ hôm nay, 3/12. Bên cạnh 3 môn biểu diễn là Thể thao trên không, Ném đĩa và Kéo co, Bóng đá là môn chính thức đầu tiên bắt đầu thi đấu.
Như vậy thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ xông đất cho đoàn thể thao Việt Nam, mà còn ấn nút kích hoạt cho cả ngày hội Đông Nam Á, khi U22 Việt Nam vs U22 Lào cũng chính là cuộc đối đầu diễn ra sớm nhất!
Trong bầu không khí hân hoan này, tất cả chúng ta đều cầu chúc đoàn quân ông Kim “võ vận hanh thông”, thể hiện nhiều tiến bộ và hoàn thành chỉ tiêu được đề ra.
Chào mừng trở lại SEA Games
Thực tế thì các cầu thủ đang có sự tự tin cần thiết sau quá trình xây dựng, sàng lọc lực lượng kéo dài hơn 1 năm. Chức vô địch U23 Đông Nam Á, kết quả toàn thắng ở vòng loại U23 Châu Á hay những màn trình diễn đáng khích lệ khi giao hữu tại Trung Quốc, là những chuẩn bị kỹ càng và tươm tất. Tập thể này cũng được tạo mọi điều kiện rèn giũa, bao gồm cả việc tạm hoãn V.League để nhường sân.
Kết quả, những sự ngại ngùng đã được chuyển hóa thành bản lĩnh.
“Giờ tụi con vào sân, không ‘ngán’ đội nào nữa đâu thầy! - một tuyển thủ U22 chia sẻ với tôi như thế. Nhớ lại tháng 9/2024, khi U23 Việt Nam sang Trung Quốc đá giao hữu quốc tế, các em còn ngại cầm bóng, sợ sai, mất bóng là lúng túng. Thế mà bây giờ chỉ hơn một năm sau, các em khác hẳn: tự tin, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và dám đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Bóng đá không chỉ là bàn thắng, mà còn là hành trình trưởng thành của những chàng trai mang trong tim niềm tự hào Tổ quốc”, chia sẻ của HLV Đinh Hồng Vinh, người cầm trịch tập thể này mỗi khi HLV Kim bận nhiệm vụ ĐTQG.
| Các tuyển thủ U22 Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao. |
Theo chia sẻ của nhà báo Hữu Dũng, một số tuyển thủ U22 cũng đã sắp xếp đưa ba mẹ sang Thái Lan cổ vũ từ vòng bán kết trở đi. Đó không hề là tự tin thái quá, mà là đặt ngôi sao hi vọng để cố gắng phấn đấu. Ai mà không muốn người thân được tận mắt chứng kiến, khi mình có cơ hội dự ngày hội ý nghĩa như SEA Games?
Hãy nhớ lại, chúng ta từng sởn da gà khi nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát Vì một thế giới ngày mai, đã từng cắt hình ảnh chú Trâu vàng dán vào trang vở như thế nào. Và nhớ kỹ hơn chút nữa, chúng ta cũng mỉm cười khi gặp lại hình ảnh chú mèo Can khoác khăn choàng Pha Khao Ma và thổi Khaen (một loại kèn đặc biệt vùng Đông Bắc Thái Lan).
Phải, đã 18 năm rồi kể từ lần gần nhất nước bạn tổ chức SEA Games, ngày đó ở Nakhon Ratchasia. Năm nay còn đông vui thấy rõ khi The Sans là nhóm 5 linh vật riêng biệt, với mỗi nhân vật có dạng hình học được lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống trên đất Thái. Tên của chúng xuất phát từ từ “Sān”, nghĩa là “đan, dệt”, ca ngợi nghệ thuật đan lát truyền thống của Thái Lan, nơi các sợi vật liệu mỏng cài lên nhau tạo nên cấu trúc bền vững và đẹp mắt.
Vậy thì, không chỉ U22 Thái Lan đâu, là những người dự ngày hội này, chúng ta cũng có quyền lấy cảm hứng để phát triển một tập thể U22 Việt Nam gắn kết, phối hợp nhuần nhuyễn hơn nữa như những đường đan lát.
| U22 Việt Nam đã chuẩn bị cho SEA Games từ hơn 1 năm trước. (Ảnh: VFF) |
Biểu trưng của đại hội tôn vinh các đường kẻ trên sân đấu, tượng trưng cho trật tự và tinh thần thể thao. U22 Việt Nam luôn trân trọng tinh thần thượng võ, fairplay, quyết để lại ấn tượng đẹp với khu vực, nơi các cầu thủ còn đóng vai trò đại sứ.
Và cuối cùng, được biết, những đường cong lồng vào nhau của biểu trưng không chỉ gợi lên hình bóng của “Chua Sam Yot” (mái nhà 3 tầng kiểu Thái), mà còn chính là ngọn lửa của đài đuốc, tượng trưng cho kiên trì và khát vọng chiến thắng. Đó cũng là điều các chàng trai trẻ của chúng ta đang nung nấu.
Vượt chướng ngại vật
Đạt được tất cả những điều đó không hề dễ dàng. U22 Indonesia gọi đến 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, chơi tất tay để bảo vệ tấm Huy chương Vàng. Và, lịch sử chỉ ra từ năm 1975 đến nay, hễ làm chủ nhà là Thái Lan lại lên ngôi môn bóng đá Nam.
Ngay cả quyết tâm “đan lát nhuần nhuyễn” của chúng ta cũng còn là dấu hỏi, khi theo HLV Hoàng Anh Tuấn, so với hai lần giành HCV SEA Games vào năm 2019 và 2022, lực lượng năm nay của chúng ta mỏng hơn. Tức ở nhiều vị trí, chưa có lựa chọn thay thế tương xứng từ băng dự bị. Chúng ta có nguy cơ thiếu giải pháp ở những trận giằng co căng thẳng.
“Giằng co” cũng chính là từ khóa được HLV Kim nhắc đến ở cuộc họp báo đầu tiên của giải.
Đối thủ U22 Lào quá quen mặt. Trong hai trận gần nhất chạm trán họ tại SEA Games, các thế hệ trước đều thắng Lào - ghi đến 8, thủng lưới chỉ 1 bàn. Chiều ngược lại thì trong 5 đại hội gần nhất, đại diện của Lào nhận tới 13 bàn thua và chỉ ghi được 3 bàn trước mọi đối thủ.
Nhưng tình hình đã khác. Ông Kim đánh giá U22 Lào hiện tại sở hữu sự gắn kết và lối chơi ổn định khi được dẫn dắt bởi chính HLV trưởng ĐTQG Ha Hyeok-jun, người đã đồng hành cùng thế hệ này thời gian dài. Rất nhiều cầu thủ U22 đã góp mặt trong đội hình ĐT Lào cầm hòa Việt Nam đến gần phút 70 ở vòng loại Asian Cup, trước khi mắc sai lầm trong vòng cấm địa.
| HLV Kim Sang-sik phát biểu thận trọng trước ngày ra quân. |
Bóng đá trẻ Lào đã tiến bộ về mặt tổ chức và kỷ luật, đặc biệt ở hàng phòng ngự với những cái tên như Sipongphan hay Phommavong. HLV Kim nhận định đối thủ này sẽ tiếp tục chơi chặt chẽ, khó bị xuyên phá và trận đấu sẽ mang tính giằng co cao. Theo ông, đội nào tận dụng tốt cơ hội hơn có nhiều khả năng giành kết quả thuận lợi.
Điều tiên quyết cần chứng minh
Đối phó các đội chơi “đổ bê tông” luôn là bài toán nan giải với các cấp độ ĐT Việt Nam. Thách thức còn lớn hơn khi chúng ta cần thắng đậm Lào để tạo lợi thế trước lượt trận cuối vòng bảng với U22 Malaysia. Nếu có hiệu số tốt hơn, U22 Việt Nam chỉ cần hòa thay vì buộc phải thắng người Mã.
Đây chính là lúc thầy trò ông Kim cần chứng minh sự tiến bộ ở khâu dứt điểm. “Tại Panda Cup 2025, chúng ta chỉ ghi 1 bàn thắng nhưng lại bị thủng lưới 3 bàn và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đây là điều chúng em cần cải thiện để chuẩn bị cho SEA Games”, tiền đạo Bùi Vĩ Hào từng thừa nhận.
Thực tế qua 4 giải đấu trước thềm đại hội, U22 Việt Nam ghi tổng 15 bàn thắng, chia đều cho 12 cầu thủ lập công, trải dài 3 tuyến. Mặt tích cực là tất cả các tuyến đều có thể xông lên ghi bàn, nhưng mặt trái, hàng công chưa thể hiện đạt vai trò.
Trong số 12 cái tên lập công cũng chỉ có Thanh Nhàn, Hiểu Minh và Đình Bắc là có 2 bàn, còn lại đều chỉ có 1. Thống kê này khẳng định U22 Việt Nam chưa có “sát thủ” khiến đối phương phải cố gắng tập trung phong tỏa.
| Các tiền đạo như Đình Bắc có nhiều điều phải chứng minh ngay từ vòng bảng. |
Nhưng, khoảng trống xuất hiện là để chờ người đủ phấn đấu và xứng đáng bước lên. Hoặc chúng ta có thể chọn cách mài sắc hơn nhiều mũi nhọn, để phát huy sự đa dạng trên mặt trận tấn công.
Thực tế thì lối chơi của chúng ta không hề tồi ở giải U23 Đông Nam Á, chỉ còn khâu dứt điểm gây thất vọng. Thầy trò ông Kim vì vậy đã quyết tâm luyện thật kỹ từng miếng đánh trong thời gian tập huấn ở Vũng Tàu. Để rồi, ngày ra quân cũng chính là lúc kiểm tra độ hoàn thiện ấy.
Sáng ngày 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn dắt.
Trước một U22 Lào với nhiều gương mặt đã chơi cho đội tuyển quốc gia, U22 Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung và không được lơ là trong 90 phút sắp tới.
ĐT nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên sau khi ổn định nơi đóng quân để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Chonburi.
Duyên nợ một lần nữa đưa các đại diện của bóng đá Việt Nam chạm trán Malaysia ở sân chơi quốc tế. Và lần này liệu thắng lợi sẽ nghiêng về bên nào?