Dù Bruno Fernandes là hạt nhân chính trong thành công của Man United ở thời điểm hiện tại, ta vẫn không thể quên được một yếu tố khác dẫn đến thành công này, đó là sự ăn ý của Anthony Martial và Marcus Rashford ở hàng tiền đạo.
Bruno Fernandes cho đến thời điểm hiện tại vẫn cho thấy anh chính là bản hợp đồng "đáng đồng tiền bát gạo" nhất của Man United. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể không nhắc đến 2 cái tên cũng quan trọng không kém ở hàng tiền đạo đó là Anthony Martial và Marcus Rashford.
Có thể thấy rõ tài năng của Bruno Fernandes qua tình huống anh xâu kim qua Luka Milivojevic của Crystal Palace để mở lối cho bàn thắng thứ 2 của Man United. Điều đó cho thấy kể cả khi không đạt được phong độ tốt, Bruno Fernandes vẫn thể hiện được bản thân rất nhiều.
Chuỗi 19 trận thắng, chuỗi trận thắng dài nhất kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, tình cờ thay lại xảy ra đúng ở thời điểm Bruno Fernandes đến sân Old Trafford từ Sporting Lisbon hồi cuối tháng 1. Câu hỏi lúc này đó là: thành công của Man United lúc này có phải hoàn toàn nhờ bản hợp đồng người Bồ Đào Nha này hay không?
Câu trả lời chính là có, rất nhiều là đằng khác. Trước khi có Fernandes, Man United không thể có được một cầu thủ cầm bóng có thể mạo hiểm dâng cao và thi đấu ở không gian hẹp.
Nếu cần một bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này, ta có thể thấy ngay ở bàn thắng đầu tiên của Man Utd vào lưới Crystal. Sau khi nhận được đường chuyền dưới sức ép của đối thủ, Bruno lập tức thực hiện một pha đập nhả để vượt qua 3 cầu thủ Crystal Palace trước khi đến được rìa vòng cấm. Sau đó, anh đưa bóng cho đồng đội thực hiện một cú sút tuyệt đẹp vào lưới Crystal Palace.
Thế nhưng với Ole Gunnar Solskjaer, một trong những điều lạc quan nhất trong trận thắng ở Selhurst Park chính là việc Fernandes không phải là người duy nhất thực hiện thành công những pha phối hợp như thế.
Người đồng đội nhận được bóng rồi sau đó trả bóng cho tiền vệ người BĐN trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số đó là Anthony Martial. Trong khi đó, Marcus Rashford là người đã thực hiện pha dứt điểm tuyệt vời vào lưới Crystal Palace. Khi thi đấu cùng nhau, họ thậm chí tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn cả Fernandes khi có thể hoạt động rộng hơn cầu thủ BĐN.
Rashford và Martial
Hãy lấy bàn thắng thứ 2 làm ví dụ cho điều này. Đúng là cơ hội được tạo ra sau khi Fernandes thực hiện một pha chọc khe. Tuy nhiên, nó xuất phát từ tình huống dâng cao từ khu vực sân nhà của Rashford, sau đó là một đường tạt bóng đầy sức mạnh cho Martial ghi bàn bằng cái chân phải của mình.
Bàn thắng không chỉ giúp Man United có được 3 điểm, mà còn giúp Martial và Rashford nâng tổng số lần kiến tạo lên thành 7 ở giai đoạn này của mùa giải. Đáng kinh ngạc thay, đây là con số cao nhất mà Opta thống kê được ở một cặp đôi tiền đạo của Man United từ trước tới giờ.
Tuy nhiên, pha bóng diễn ra trước thời điểm bàn thắng thứ 2 được ghi còn tuyệt hơn thế. Fernandes khi đó là người dâng cao. Sau đó, anh đưa bóng cho Martial ở phía cánh trái, tiếp theo, tiền đạo người Pháp giữ bóng trong chân một khoảng thời gian ngắn rồi kiến tạo cho Rashford, lúc này đang băng lên ở biên. Fernandes sau đó chỉ phải đến đúng chỗ rồi đón đường trả về của Rashford, sau đó thực hiện cú sút. Tiếc thay cho anh, bóng lại đập vào cột dọc.
Thực sự khó có thể tin rằng Rashford và Martial lại có thể đá cặp với nhau. Trước đây, họ thường phải cạnh tranh suất đá chính dưới thời Jose Mourinho, sau đó, họ dần mất đi vị trí của mình khi Alexis Sanchez chuyển đến sân Old Trafford.
Chắc hẳn NHM Man United vẫn còn nhớ trận hòa lượt đi ở Champions League 2 mùa trước, trận đấu mà Mourinho quyết định để Pogba ngồi ngoài rồi lại đưa anh vào sân. Rashford và Martial khi đó là 2 phương án dự bị ở đêm hôm đó. Tuy nhiên, họ chỉ được trao đúng 1/4 thời gian để có thể tạo ra ảnh hưởng của mình trên sân.
Sau 1 năm rưỡi dẫn dắt Man United, Mourinho nhanh chóng bị sa thải. Thay ông lúc này là Solskjaer, một HLV sẵn sàng mạo hiểm khi để Rashford và Martial trở thành trung tâm của hàng tấn công Man United để thay thế cho Sanchez và Romelu Lukaku. Giờ đây, khi có Fernandes làm chân kiến tạo, Man United lập tức có được rất nhiều phương án tấn công ở thời điểm hiện tại.
"Hồi đầu tháng 1, chẳng ai dám nghĩ rằng chúng tôi có thể vào được Top 4," Solskjaer chia sẻ sau trận đấu tối thứ 5. Có lẽ khi đó ông đang nghĩ đến trận thua Burnley hồi đầu tháng 1, trận đấu tệ nhất của Man United ở mùa giải này. Tuy nhiên, không chỉ riêng mình Solskjaer mà còn rất nhiều CĐV khác của Man United cũng đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra cho Man United ở mùa này. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, hy vọng vào Top 4 của Man United lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cũng cần phải xét đến một điều quan trọng: Man United chưa đem Fernandes về ở thời điểm đó, Rashford thì gặp chấn thương lưng còn Martial thì mới chỉ lấy lại được phong độ sau một quãng thời gian dài tịt ngòi.
Những điều trên đã thay đổi kể từ thời điểm đó. Dù Fernandes là hạt nhân chính trong thành công của Man United ở thời điểm hiện tại, ta vẫn không thể quên được một yếu tố khác dẫn đến thành công này, đó là sự ăn ý của Martial và Rashford ở hàng tiền đạo.
Dịch từ bài viết: "Manchester United: How Marcus Rashford and Anthony Martial have lessened load on Bruno Fernandes" của tác giả Mark Critchley đăng trên The Independent.
Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch La Liga lần thứ 28 trong lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng thành phố Espanyol, qua đó chính thức tước ngôi của đương kim vô địch Real Madrid.
Trong bối cảnh các giải VĐQG thường xuyên nằm dưới sự thống trị của một nhóm nhỏ các siêu CLB quen thuộc, đôi khi rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các nhà vô địch. Tuy nhiên, chức vô địch La Liga 2024/25 của Barcelona, dù chưa chính thức về mặt toán học, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của những người đã dõi theo nó.
Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.
Chiến thắng 2-0 trước Chelsea đã giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ ba trên BXH Premier League sau 36 vòng đấu. Về mặt toán học, thầy trò HLV Eddie Howe chỉ còn cách tấm vé dự Champions League mùa sau đúng một chiến thắng nữa.
Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.