Manchester City: Khi áp đảo là chưa đủ

Tác giả KDNX - Thứ Tư 29/09/2021 11:53(GMT+7)

Zalo

Một lần nữa Pep lại khiến người ta phải đặt ra rất nhiều câu hỏi về quyết định của ông, nhất là quyết định để Raheem Sterling thi đấu từ đầu ở trận đấu ngày hôm nay.

Vẫn là những con số thể hiện sự áp đảo: 18 cú dứt điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 54%, thực hiện 532 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 89%. Thế nhưng, chỉ có 7 lần Manchester City đưa bóng đi trúng đích, một con số khiến người ta phải đặt ra rất nhiều câu hỏi về lối chơi của The Citizen ở trận đấu ngày hôm nay.
 
Nếu phải trao giải thưởng cho một HLV có những quyết định khó hiểu nhất năm 2021, có lẽ ứng cử viên cho ngôi vị quán quân và á quân sẽ là 2 HLV tới từ thành Manchester: Pep Guardiola của Manchester City và Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United.
 
Vì sao Ole Gunnar Solskjaer lại đứng thứ 2 trong danh sách này chứ không phải thứ nhất ? Bởi lẽ, nếu xét về mặt nhân sự, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vị HLV người Na Uy lại không có được nhiều sự lựa chọn hơn người đồng nghiệp cùng thành phố. Vì vậy, bất chấp những sự phản đối và chán nản của người hâm mộ Man United, ông vẫn phải tung Fred vào sân ở các trận đấu của Man United. Nói cách khác, Fred là một quân bài "bất đắc dĩ" của ông.

Raheem Sterling
Raheem Sterling không để lại nhiều dấu ấn tích cực trong trận đấu với PSG. Ảnh: Getty Images
 
Còn với Pep Guardiola, rõ ràng, vị HLV người Tây Ban Nha có thể đưa Gabriel Jesus, người đã giúp Man City có được 3 điểm bằng một tình huống xuất thần ở trận đấu gặp Chelsea hồi thứ 7 tuần trước ở Premier League, vào sân ở trận đấu ngày hôm nay. Thế nhưng, chẳng hiểu vì một lý do nào đó mà vị HLV người Tây Ban Nha lại quyết định để Raheem Sterling vào sân ở trận đấu ngày hôm nay trước Paris Saint Germain.
 
Khi nhìn vào lối chơi của cầu thủ người Anh trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa được thấy hình ảnh quen thuộc của Sterling ở các trận đấu đã qua: một Sterling có được những pha đi bóng tốt, nhưng đến khi đột nhập vào được khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ, tiền đạo người Anh lại một lần nữa sút ra ngoài, hoặc thậm chí là đưa bóng lên trời.
 
Tuy nhiên, Sterling không phải là cái tên duy nhất tệ bên phía Manchester City, thậm chí, anh vẫn chưa thể tệ bằng Bernardo Silva, người đã đánh mất cơ hội quân bình tỷ số bằng vàng sau một cú sút đập xà ở phút thứ 25 của trận đấu, một pha dứt điểm chắc chắn sẽ khiến Bernardo Silva cảm thấy hối tiếc sau trận đấu ngày hôm nay.
 
Có thể thấy rõ nguyên nhân lớn nhất khiến các cầu thủ ở mặt trận tấn công của Man City thi đấu không được tốt trong trận đấu ngày hôm nay đó là tâm lý thi đấu không được thông suốt của các cầu thủ, đặc biệt là ở hàng tấn công. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên nửa xanh thành Manchester gặp phải điều này. Thậm chí, nó đã trở thành một nét chủ đạo trong lối chơi của họ thời gian gần đây.
 
Không thể phủ nhận rằng ở trận đấu vừa qua, Manchester City đã có được những pha bóng tốt, những khoảnh khắc họ gần như "giam" Lionel Messi trong một cái “llồng sắt” đầy ngột ngạt, thậm chí, áp đảo hoàn toàn đối phương, điều chúng ta đã thấy được qua những thông số. Thế nhưng, cũng giống như trận đấu gặp Chelsea, Man City liên tục va phải một bức tường kiên cố được dựng lên bởi hàng phòng ngự Paris Saint Germain, một hàng phòng ngự đã từng sụp đổ trước The Citizen ở Champions League mùa trước. Có lẽ, sau trận thua đó, HLV người Argentina đã dần rút ra kinh nghiệm cho bản thân, điều mà người đồng nghiệp của ông không làm được.

Pep Guardiola
HLV Pep Guardiola lại gây khó hiểu với những lựa chọn của mình. Ảnh: Getty Images
 
Cũng giống như Chelsea ở trận đấu hôm thứ 7 tuần trước, PSG không thi đấu quá hay, thậm chí có phần lép vế so với Manchester City, nhưng chỉ bằng 2 tình huống xuất thần của 2 cá nhân, đó là Idrissa Gueye và Lionel Messi, PSG đã nhấn chím hoàn toàn mọi tính toán của Pep Guardiola trước đó. Nói cách khác, PSG ở trận đấu ngày hôm nay vừa có được sự thực dụng, chắc chắn và lạnh lùng của Chelsea, vừa có những cá nhân có thể trở thành "ngòi nổ" của trận đấu như Manchester City, nhưng không phải là Manchester City của Pep Guardiola, mà là Manchester City của Roberto Mancini, tập thể cũng chứa đựng rất nhiều "ngòi nổ" như thế trong quá khứ.
 
Có lẽ, 2 bài học lớn nhất, nhưng cũng cũ nhất, mà Pep Guardiola có thể học được sau trận đấu ngày hôm nay, đó là: tốt nhất đừng thay đổi một điều gì đó khi nó vẫn đang hoạt động tốt, thứ hai, đó là việc có được sự kỷ luật và đồng đều về mặt lối chơi là một điều rất cần thiết trong bóng đá. Thế nhưng, những điều kể trên sẽ bị chặn đứng nếu trong đội hình không có được một cầu thủ có khả năng lĩnh xướng hay một người có khả năng bùng nổ ở những thời khắc quan trọng của trận đấu như cái cách Lionel Messi và trước đó là Idrissa Gueye đã làm được ở trận đấu ngày hôm nay. 
 
Sẽ là thừa thãi nếu dùng chữ "giá như" sau khi trận đấu đã kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta, đặc biệt là những người hâm mộ Man City, vẫn phải thốt lên rằng: giá như Pep Guardiola ở trận đấu ngày hôm nay đừng để Raheem Sterling vào đá chính, giá như ông cứ giữ nguyên Gabriel Jesus ở khu vực tiền đạo, có lẽ The Citizen đã có được một "ngòi nổ" cực kỳ hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân chứ không phải hình ảnh bế tắc tới chán nản mà họ đã thể hiện trong trận đấu vừa rồi.
 
Dù đã rất nhiều lần chúng ta được chứng kiến những quyết định khó hiểu của Pep Guardiola, nhưng sau trận đấu ngày hôm nay, người hâm mộ Man City và cánh báo chí sẽ phải đặt ra rất nhiều câu hỏi về những phương án của HLV người Tây Ban Nha, đặc biệt là việc sử dụng Raheem Sterling ở một trận đấu mà Man City cần đến một người có thể làm nên sự khác biệt tốt hơn như Gabriel Jesus. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chiến thắng tại El Clasico: Bản tóm gọn hoàn hảo về Barcelona mùa này

Trong bối cảnh các giải VĐQG thường xuyên nằm dưới sự thống trị của một nhóm nhỏ các siêu CLB quen thuộc, đôi khi rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các nhà vô địch. Tuy nhiên, chức vô địch La Liga 2024/25 của Barcelona, dù chưa chính thức về mặt toán học, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của những người đã dõi theo nó.

Barca "sống mà không cần đồng hồ"

Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.

X
top-arrow