Man Utd giành vé dự C1: Bước đầu tiên của công cuộc tái thiết

Tác giả Nam Khánh - Thứ Hai 27/07/2020 15:42(GMT+7)

Huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã dẫn dắt đội bóng của ông cán đích ở vị trí thứ ba – tập thể xuất sắc nhất trong số những cái tên còn lại của giải đấu khi không tính đến Liverpool và Manchester City – và Quỷ Đỏ đã kết thúc chiến dịch với một khoảng cách 4 điểm giữa họ và đội đứng thứ năm là Leicester City trong cuộc đua top 4.

Leicester, nước Anh – Khi Premier League mùa giải 2019/2020 được review sơ qua trong những cuốn sách lịch sử, chuyện Manchester United giành được chiếc vé tham dự Champions League sẽ trông có vẻ như đã diễn ra một cách rất dễ dàng.

 
Rốt cuộc, huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã dẫn dắt đội bóng của ông cán đích ở vị trí thứ ba – tập thể xuất sắc nhất trong số những cái tên còn lại của giải đấu khi không tính đến Liverpool và Manchester City – và Quỷ Đỏ đã kết thúc chiến dịch với một khoảng cách 4 điểm giữa họ và đội đứng thứ năm là Leicester City trong cuộc đua top 4. 
 
Người ta thường bảo rằng, bảng xếp hạng chẳng bao giờ nói dối, nhưng xét trong mùa giải này, thì quan điểm đó có hơi sai lệch so với sự thật. 
 
Cuộc hành trình thực hiện nhiệm vụ giành vé tham dự Champions League ở mùa giải này của Manchester United đã diễn ra một cách vô cùng chật vật, và kể từ sau trận hòa với Liverpool tại sân nhà vào ngày 1 tháng 10, đội bóng của Solskjaer đã được điền tên vào những cuốn sách kỷ lục của Old Trafford vì các lý do không hề hay ho chút nào, với việc trở thành tập thể có sự khởi đầu tệ hại nhất của Quỷ Đỏ kể từ đầu kỷ nguyên Premier League (năm 1992). Nhưng một mùa giải Premier League có đến 38 trận đấu và Man United đã căn chỉnh thời gian tăng tốc về đích một cách rất tuyệt vời. 

 
Đoàn quân của Solskjaer đã leo lên được top 4 sau trận đấu thứ 37 của họ (một trận hòa trên sân nhà trước West Ham), và tại vòng đấu cuối cùng, họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba với chiến thắng 2-0 trước Leicester. Một quả penalty được Bruno Fernandes thực hiện thành công ở phút thứ 70, tiếp đó là pha lập công của Jesse Lingard vào phút 98 sau khi tận dụng sai lầm của thủ môn Kasper Schmeichel, thắng lợi đã thuộc về Man United trong một trận đấu mà Leicester bị đặt vào thế nhất định phải đánh bại Quỷ Đỏ để có thể cướp lấy chiếc vé tham dự đấu trường Champions League.
 
Trong khi Solskjaer và các cầu thủ của ông – cùng với các giám đốc trên khán đài – đang ăn mừng trong niềm vui sướng, thì thực tế không thể phủ nhận là sự thành công trong việc giúp Quỷ Đỏ tái xuất đấu trường Champions League không đồng nghĩa với chuyện đội ngũ này đã hoàn thành nhiệm vụ của họ cho câu lạc bộ. Solskjaer chỉ đơn thuần là đã đưa Man United trở lại với cơ sở nền tảng của nỗ lực hồi sinh thời kỳ hoàng kim – cả ở Anh và đấu trường châu Âu – sau những năm tháng đầy ảm đạm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. 

 
Manchester United vốn cũng đã không ít lần giành được những tấm vé tham dự đấu trường Champions League  kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng, nhưng trong toàn bộ những mùa giải đó, họ chỉ đơn thuần được xem là “tham gia cho đủ số lượng”, chứ không phải một ứng cử viên cho chức vô địch. Không giống như Manchester City, Liverpool, hay thậm chí là Tottenham, đội bóng đã tiến đến được trận chung kết vào năm 2019, Man United chưa từng thể hiện được hình ảnh của một sự thách thức đích thực đối với các đội bóng hàng đầu châu Âu kể từ đầu kỷ nguyên hậu Ferguson, và khả năng đoàn quân của Solskjear có thể khôi phục lại danh tiếng của câu lạc bộ như một đại thế lực tại Champions League ở mùa giải tới là rất thấp. Nhưng yếu tố quan trọng nhất đối với Man United vào lúc này là họ đã được quay trở lại với hàng ngũ của những tên tuổi xuất sắc nhất một lần nữa, và điều đó sẽ mang lại cho Quỷ Đỏ cơ hội để đẩy nhanh lộ trình trở lại đỉnh cao của mình. 
 
Nếu Man United để thua trước Leicester – Jamie Vardy đã có một cú đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang trước khi Fernandes ghi bàn mở tỷ số - thì một mùa giải khác phải chơi ở Europa League sẽ chẳng khác nào bị mắc kẹt trong bùn lầy khi mà các đối thủ trong nước đã tiếp tục tiến xa hơn nữa. Nhưng với những chuyến hành quân đến Juventus và Barcelona thay vì Astana và Belgrade, Solskjaer sẽ có được một điều kiện cực kỳ thuận lợi trong việc tuyển dụng về các cầu thủ đẳng cấp, bằng những lời hứa về tham vọng Champions League trong mùa giải tiếp theo. 

 
Sức mạnh tài chính của Man United cũng sẽ được tăng cường một cách đáng kể với chiếc vé tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, chính vì vậy, giờ đây họ đang sở hữu một nền tảng tuyệt vời để tiến hành một cuộc tái thiết. Họ không thể lãng phí nó. 
 
Chiến thắng vào hôm Chủ Nhật trước Leicester, và những màn trình diễn gần đây trước Southampton, Crystal Palace và West Ham – chưa kể đến thất bại ở trận bán kết FA Cup trước Chelsea – tất cả đều đã cho thấy sự thiếu chiều sâu trong đội hình của Solskjaer. Đội hình xuất trận số một của nhà cầm quân người Na Uy có thể đương đầu và đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở Anh, thế nhưng, chất lượng của những cái tên trong danh sách dự bị lại là một khía cạnh rất đáng lo ngại.
Góc Quỷ Đỏ: Ngoại Hạng Anh vòng 38 - Anh hùng phải ở tuyến đầu!
Solskjaer, các cầu thủ, người hâm mộ... Tất cả đều biết áp lực khổng lồ của đêm nay và hành trình phục hưng của họ vẫn còn rất dài. Có khó khăn, có nao núng,...
Klopp cũng đã từng phải thừa hưởng một đội hình mất cân bằng tương tự khi ông tiếp quản Liverpool vào tháng 10 năm 2015, và nó đã khiến nhà cầm quân người Đức phải mất ít nhất 2 năm để tái thiết lại đội bóng này, đưa họ trở thành một thế lực cạnh tranh đáng gờm, và đạt được những vinh quang ngoạn mục kể từ đó. Còn trong trường hợp của Solskjaer, ít nhất thì ông đang có thể trông cậy vào một hàng tiền đạo kiệt xuất được tạo nên bởi bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood, bên cạnh đó là mối nguy hiểm thường trực ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương được mang đến bởi Paul Pogba và Fernandes. 
 
Nhưng thứ chất lượng tấn công đó sẽ chỉ có thể đưa Man United tiến đến được với cái đích như hiện tại mà thôi. Nó được cho là chìa khóa để giành vé tham dự Champions League, nhưng lịch sử của Quỷ Đỏ đòi hỏi họ phải là một đại thế lực thực sự trong cuộc đua vô địch, chứ không chỉ đơn thuần là “được góp mặt vào cuộc chiến”.

 
Điều đó sẽ không diễn ra vào mùa giải tới, nhưng sự tái xuất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu là một bước tiến đầu tiên cực kỳ quan trọng đối với Man United. Bằng chiến thắng trước Leicester City, ít nhất thì họ cũng đã có được cơ hội để tiến hành một tham vọng. 
 
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Manchester United secured Champions League on final day, but the real rebuild begins now” bởi Mark Ogden, Senior Writer của ESPN FC. 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Điều gì khiến Man City ngày càng phụ thuộc vào Haaland?

Với 11 bàn thắng tại Premier League mùa này, Erling Haaland vẫn đang “một mình một ngựa” trong cuộc đua hướng đến danh hiệu Vua phá lưới. Thế nhưng, đằng sau phong độ săn bàn ấn tượng của tiền đạo người Na Uy lại là một câu chuyện bi hài về nhiều vấn đề đang nổi cộm tại Manchester City vào lúc này.

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Mùa hè vừa qua, Bournemouth đã bán thủ môn số một và 3/4 vị trí ở hàng thủ để thu về hơn 200 triệu bảng. Thế nhưng, họ cũng đã từ chối những lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng từ Manchester United và Tottenham Hotspur dành cho Antoine Semenyo ở kỳ chuyển nhượng. Chưa dừng lại ở đó, họ còn giữ chân thành công 3 trụ cột khác trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Khi Xabi Alonso chấn chỉnh phòng thay đồ

Khi Xabi Alonso được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real Madrid vào tháng Sáu, ông bước vào một phòng thay đồ đã quen với những thói quen mà bản thân ông cho rằng không phù hợp với một đội bóng chuyên nghiệp, sau bốn năm dưới quyền Carlo Ancelotti. Theo những người thân cận với ban huấn luyện mới, “rất nhiều thói quen xấu” đã hình thành trong giai đoạn trước đó.

Khi hàng phòng ngự đang là "tử huyệt" "báo hại" Liverpool

Liverpool đang trượt dài ở đấu trường quốc nội. Trận thua trước Brentford tại vòng 9 mới đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của họ tại Premier League. Từ chỗ dẫn đầu BXH với 15 điểm trọn vẹn sau 5 vòng đấu đầu tiên, Lữ đoàn đỏ hiện đã bật bãi khỏi Top 4, lần lượt để Tottenham, Manchester City, Manchester United và thậm chí cả Sunderland vượt mặt. 

Arne Slot và Liverpool đang dần cạn kiệt những lời biện minh

Lần này, họ thực sự không còn gì để bào chữa nữa. Trong các thất bại trước Crystal Palace và Chelsea, Liverpool vẫn có thể viện dẫn đến những khoảnh khắc kịch tính ở phút cuối, khi họ để thủng lưới ở những thời điểm quyết định. Cũng công bằng thôi, trước đó, họ đã nhiều lần ghi bàn muộn để giành chiến thắng trong mùa này.

Liverpool sa sút vì đánh mất...bản ngã?

Sự xuất hiện của những bản hợp đồng “bom tấn” trên hàng công tưởng chừng sẽ mang đến cho The Kop sức sống mới nhưng lại đang trở thành vấn đề khiến nhà ĐKVĐ Premier League chưa thể đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra.