Có quá nhiều vấn đề đang tồn tại ở United, trong năm thứ 7 thời hậu Sir Alex Ferguson và Ole chỉ là 1 trong số đó. Nhưng Ole, sau 100 trận đầu tiên, sau khi đã chi tới 270 triệu bảng ở các kỳ chuyển nhượng, đang ở vào tình thế bắt buộc phải tìm ra giải pháp giúp “Quỷ đỏ” chơi thứ bóng đá ổn định và có-bản-sắc.
Liệu Man United có thể chơi hay khi Bruno Fernandes bị khóa chặt hoặc không ra sân? Mùa giải này, “Quỷ đỏ” mới chỉ giành 2 chiến thắng ở Premier League là các chuyến làm khách đến sân Brighton & Hove Albion và Newcastle United. Cả hai trận đấu này, Fernandes đã ghi bàn và kiến tạo.
Nhiều người cảm thấy rằng, những nhân tố cốt lõi của đội – một nhóm bao gồm Javi Martínez và Robert Lewandowski, cả hai cầu thủ đều đã bước sang độ tuổi 30 – đã quá già, và phong cách thi đấu của họ sẽ rất khó để cạnh tranh được với sự năng động của Liverpool dưới thời Jürgen Klopp và mãnh lực của Manchester City dưới thời Pep Guardiola.
Bằng cách từ chức chủ tịch CLB Barcelona và tuyên bố họ sẽ tham dự một siêu giải đấu châu Âu, ông Josep Bartomeu đang cố gắng bảo vệ những di sản của mình.
Ban lãnh đạo Milan đã từng cân nhắc đến việc cải tạo lại San Siro. “Chúng tôi đã xem xét việc này trong một thời gian dài,” Gazidis tiết lộ. “Phương án đó có lẽ dễ dàng hơn và rẻ hơn.” Nhưng kết luận rút ra sau cùng là hoàn toàn ngược lại.
Trước mắt việc phải căng sức ở nhiều đấu trường, với mật độ thi đấu lên đến 3 ngày/trận, HLV Jurgen Klopp chỉ còn cách hi vọng các trung vệ mình đang có trong tay khỏe mạnh và lành lặn, trước khi nghĩ đến việc bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 tới.
Zinedine Zidane đã từng giúp Perez và đại gia đình Madridista đưa Real Madrid vượt qua cơn bão lớn với bất cứ HLV nào. Tuy nhiên, 2 thất bại trong vòng 4 ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc liệu mùa giải 2019/2020 của họ có diễn ra đúng kế hoạch hay không.
Virgil van Dijk không chỉ là một trung vệ, một thủ lĩnh mà còn là người nâng tầm những người thi đấu bên cạnh mình. Không biết chừng, đó sẽ là bước ngoặt với vận mệnh của Liverpool trong mùa giải năm nay.
Tạm biệt Sir Alex, tạm biệt Rio Ferdinand, tạm biệt Nemanja Vidic, tạm biệt “bức thành trì” bất khả xâm phạm ở Old Trafford. Những “công trình” kiên cố ấy giờ đã là dĩ vãng.
Giám đốc bóng đá không phải một viên đạn bạc. Và tất nhiên trong phát biểu của Monchi hẳn sẽ có chút củng cố lợi ích cá nhân cho ông. Song, một giám đốc bóng đá là cần thiết. Những gì Manchester United đang làm lúc này cho thấy họ không ở vị thế hàng đầu và có thể họ sẽ còn phạm sai lầm trên thị trường chuyển nhượng.
Công tác pressing của họ diễn ra ít dữ dội hơn những mùa giải trước. Đã có những sai lầm nghiêm trọng diễn ra ở 3 trong số 4 trận đấu mà họ đã chơi, từ Van Dijk, Robertson và sau đó là Adrian, những người đã “tặng” bóng cho đối phương ngay trước khung thành. Bên cạnh đó, vấn đề rõ ràng nhất, chính là sự sa sút của Gomez.
Rõ ràng, Evra cũng như mọi cổ động viên Manchester United đều thất vọng với trận thua bạc nhược vừa qua. Nhưng điều đáng buồn hơn cả nỗi buồn là có thể tới một lúc nào đó, sau khi đã chịu đựng quá nhiều nỗi thất vọng, mọi thứ trở nên chai sạn và chúng ta chẳng còn cảm thấy buồn nữa.
Sau những thương vụ đã thực hiện, bằng cách nào đó Manchester United vẫn thiếu một tiền đạo cánh, một hậu vệ trái và một trung vệ. Họ đang trở lại với giai đoạn trước khi phong tỏa xã hội vì COVID-19.
Viễn cảnh Mbappe tỏa sáng trong màu áo trắng Madrid ở mùa giải 2021/22, dưới ánh đèn rực rỡ của Bernabeu đầy ắp khán giả dĩ nhiên, rất đáng chờ đợi. Nhưng mấy ai có thể nói trước được tương lai?
Frosinone cũng được gặt hái thành công tương tự khi khánh thành sân mới, lượng khán giả của họ tăng 73,9% còn doanh thu tăng 150% sau năm đầu tiên. Duy chỉ có Udinese không có sự trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, với lượng khán giả tăng 10% còn doanh thu tăng 8,5% sau năm đầu tiên.
Một lợi ích khác mà các cầu thủ trẻ tại Milan được hưởng từ Zlatan là anh sẽ thu hút hầu hết mọi sự chú ý và áp lực xoay quanh câu lạc bộ về phía mình. Cuộc tái xuất đầy ấn tượng của cầu thủ người Thụy Điển và phong độ rực sáng mà Rossoneri thể hiện từ cuối mùa giải trước đã mang đến một sự lạc quan rất lớn.
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi cho đến khi người đàn ông mang tên Oscar Tabarez sẵn sàng cho sứ mệnh khôi phục hình ảnh đích thực của Garra Charrúa. Kể từ khi tiếp quản ĐTQG vào năm 2006, HLV Oscar Tabarez đã quyết định đặt trọng tâm nhiều hơn vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ phát triển kỹ năng một cách toàn diện.