Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Bayern thua tâm phục 0-2 trước Dortmund ở Siêu cúp Đức

Thứ Năm 14/08/2014 07:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trận Siêu cúp Đức chứng kiến màn trình diễn siêu... tệ hại của Bayern trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Kết quả là đội bóng của HLV Guardiola đã phải cúi mặt rời Signal Iduna Park với thất bại toàn diện 0-2.

So với những trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới, HLV Pep Guardiola đã tung vào đội hình xuất phát 3 tuyển thủ Đức là thủ thành Manuel Neuer, trung vệ Jerome Boateng và tiền vệ Thomas Mueller. Điều đó cho thấy quyết tâm của Bayern trong việc giành Siêu cúp Đức ngay trên sân Signal Iduna Park của Dortmund.

Nhưng giữa quyết tâm và thực hiện là 2 câu chuyện hoàn toàn khác. Bayern chỉ giữ được một thế trận tốt trong vỏn vẹn 10 phút đầu, với một cơ hội đáng kể của Xherdan Shaqiri. 80 phút còn lại, 10 cầu thủ trên sân của Bayern như những cá thể riêng biệt, không hề có mối liên hệ nào với nhau. Hàng tiền vệ với những tân binh là Bernat, Rode hay các cầu thủ trẻ như Gaudino, Hojbjerg không thể giúp Bayern giữ nhịp. Khi “xương sống” bị bẻ gãy, Hùm xám trở nên yếu đuối đến lạ thường.

Phút 23, trong một tình huống tấn công nhanh, Mkhitaryan đã tận dụng thành công pha phá bóng không quyết đoán của các hậu vệ Bayern để dứt điểm tung lưới Neuer từ cự ly 15 mét. Kể từ đó, các cầu thủ Bayern thi đấu hoang mang. Hàng thủ của Hùm xám dường như chỉ biết đứng nhìn các cầu thủ áo vàng thi nhau bắn phá khung thành Neuer và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành này thì Bayern đã phải hứng chịu nhiều hơn 1 bàn thua trong hiệp 1.

45 phút của hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự. Guardiola dù đã nỗ lực xoay chuyển tình thế với việc đưa Lahm vào sân nhưng bất thành. Bayern vẫn bất lực trong việc ngăn cản các cầu thủ Dortmund tổ chức các đợt tấn công nhanh và đầy tốc độ. Sự bất lực được thể hiện rõ ràng nhất trong pha phạm lỗi của Lahm khi đội trưởng Bayern buộc phải dùng 2 tay kéo áo lộ liễu Mkhitaryan để tránh một tình huống bứt tốc của tiền vệ này. Trong thế trận một chiều như vậy, việc Aubameyang nhân đôi cách biệt từ một pha đánh đầu dũng mãnh là điều tất yếu.

Theo thống kê, Bayern chỉ tung ra được 4 cú sút về phía khung thành Dortmund trong suốt 90 phút. Con số chưa bằng... 1/5 số cú sút mà Dortmund (22 cú sút) đã tạo ra về phía khung thành Neuer. Với thống kê chênh lệch này, có thể thấy rằng Bayern thua 0-2 vẫn còn là may!

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Dortmund:
Langerak; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer (Durm 46’); Kehl, Kirch (Bender 85’); Hofmann, Mkhitaryan, Aubameyang (Ramos 63’); Immobile.
Bayern: Neuer; Boateng, Martinez (Dante 31’), Alaba; Hojbjerg (Goetze 59’), Rode, Gaudino, Bernat; Mueller (Lahm 46’), Shaqiri; Lewandowski.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Highlights Hà Nội vs CAHN: Bước ngoặt cuộc đua vô địch? (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Hà Nội vs CAHN: Bước ngoặt cuộc đua vô địch? (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Hà Nội vs CAHN: Bước ngoặt cuộc đua vô địch? (LPBank V.League 1-2025/26)

Thất bại trước CLB Hà Nội chưa ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của CLB Công an Hà Nội. Nhưng trận thua đầu tiên tại V.League khiến cho thầy trò Mano Polking mất đi phần nào lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch với các đối thủ. Phần còn lại của V.League 2025/26 vẫn còn đó sự hấp dẫn.

Highlights Ninh Bình vs Đà Nẵng: 1 điểm thất vọng (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Ninh Bình vs Đà Nẵng: 1 điểm thất vọng (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Ninh Bình vs Đà Nẵng: 1 điểm thất vọng (LPBank V.League 1-2025/26)

Dẫn bàn trước đối thủ nhưng Ninh Bình không bảo vệ được thành quả khi để SHB Đà Nẵng gỡ hoà 1-1, lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Kết quả khiến Ninh Bình có nguy cơ để Công an Hà Nội nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26.

Xem thêm
top-arrow
X