Thêm một tác phẩm theo trường phái ... ăn cướp(Bongda24h) - Trong làng túc cầu, câu chuyện "thủ môn bất cẩn bị đối phương cướp bóng ngay trong vòng cấm rồi ghi bàn" không hề hiếm gặp, vậy mà chẳng hiểu sao, lực lượng trấn giữ cầu môn trên toàn thế giới chưa chịu đúc rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, khiến cho những anh chàng láu cá có cơ hội trổ tài. Mới đây, tại giải VĐQG Tru 28/10/2010
Nghi án: Siêu sao Daniel Alves ăn vạ hay đau thật 26/10/2010 (Bongda24h) - Cho đến giờ, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh chiếc thẻ đỏ mà Leonardo Ponzio của Zaragoza phải nhận trong trận thua 0-2 trước Barcelona. Phút 47, khi tỷ số đang là 1-0, Ponzio tự dưng lại thực hiện hành động dại dột: chạm tay vào má Daniel Alves. Thế là, như một phản xạ tự nhiên, hậu vệ phải hàng đầu thế giới hiện nay, đổ sập xuống sân và lăn lộn như thể vừa bị đấm một cú trời giáng. Thậm chí, phải cho đến lúc đội ngũ bác sĩ phi vào sân, cầu thủ người Brazil mới chịu đứng dậy. V
Madin Mohammed - Cả thế giới dõi theo bước chân của "tiểu Zidane" 26/10/2010 (Bongda24h) - Mới chỉ 7 tuổi nhưng cái tên Madin Mohammed đã trở nên cực kì nổi tiếng trên khắp thế giới. Đây đang được coi là một "tiểu Zidane" của làng túc cầu với hàng triệu lượt xem clip của thần đồng người Algeria này trên YouTube. Madin Mohammed có thể thực hiện thành thục những kĩ năng mang thương hiệu Zizou hay Cristiano Ronaldo. Sau đây, Bongda24h xin gửi các bạn một đoạn clip của cầu thủ nhí "hot" nhất trên YouTube này.
"Pavel Nedved mới" Milos Krasic: Hoá ra cũng là một kịch sĩ 25/10/2010 (Bongda24h) - Kể từ khi chuyển tới Juventus từ CSKA Moscow, tiền vệ người Serbia đã thể hiện phong độ ấn tượng và dần trở thành trụ cột mới của "Bà đầm già" thành Turin. Sau 8 vòng đấu ở Serie A, Krasic vừa ghi nhiều bàn nhất vừa thực hiện lắm đường kiến tạo nhất đội bóng. Nhờ vậy, Krasic đã được đặt biệt danh "Pavel Nedved mới" (cựu danh thủ người CH Séc từng có 8 năm khoác áo đội bóng, với khuôn mặt hao hao và mái tóc vàng như Krasic).
Tuyệt tác của Chicharito: "Học mót" từ bậc tiền bối 25/10/2010 (Bongda24h) - Đến giờ, bàn mở tỷ số của "Hạt đậu nhỏ" đến từ Mexico trong trận đấu với Stoke vẫn được bàn thảo khá sôi nổi. Với một số người, Javier Hernandez đã ăn may nhưng đa phần đều cho rằng đó thực sự là một bàn thắng cực kỳ kỹ thuật, thực hiện ở một tư thế khó mà nếu thiếu độ nhạy cảm cũng như không biết cách dồn lực vào quả bóng thì Hernandez đã chẳng thể thành c
Một cầu thủ suýt mất mạng ngay trên sân cỏ 25/10/2010 (Bongda24h) - Lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận vài trường hợp đau lòng khi cầu thủ qua đời lúc đang thi đấu do lên cơn đau tim đột ngột. Có thể kể ra tiền vệ người Cameroon Marc-Vivien Foe vào năm 2003 hay cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn của làng túc cầu Tây Ban Nha, Antonio Puerta vào năm 2007. Mới đây, xứ sở bò tót suýt chút nữa phải chứng kiến một cầu thủ khác bị chết trên thảm cỏ...
Tình huống tranh cướp bóng có một không hai 24/10/2010 (Bongda24h) - Trong một trận đấu, thỉnh thoảng cũng xảy ra những tình huống hy hữu, đầy bất ngờ và hài hước. Đơn cử tại giải hạng 2 Brazil hôm vừa rồi, một cầu thủ CLB Ponte Preta đã đen đủi phi thân xuống cầu thang dẫn vào đường hầm sau khi bị đối phương huých vai nhằm mục đích tranh cướp bóng. Dĩ nhiên chàng cầu thủ của Santo Andre không hề phạm lỗi vì va chạm rất đúng luật. Cũng may "nạn nhân" không dính phải chấn thương dù đã phải dùng "bàn toạ" trượt trên những bậc thang.
Chiêu thức ăn mừng bàn thắng mới nhất: Chèo thuyền trên cạn 23/10/2010 (Bongda24h) - Từ khá lâu, làng bóng không còn được chứng kiến những cảnh tượng "chào đón bàn thắng" độc nhất vô nhị. Và đội bóng đến từ Australia, Brisbane Roar đã làm thoả cơn khát của người hâm mộ. Trong trận đấu với Central Coast Mariners, sau khi lập công, các cầu thủ Brisbane đã dàn xếp màn chèo thuyền trên cạn chưa từng có trên đời với cột cờ góc được dùng làm mái chèo còn thân người dựng thành thuyền. Quả thực, trí tưởng tượng của giới cầu thủ phong phú chẳng kém gì văn nghệ sỹ.
"Lừa đảo" đối phương, thủ thành Barcelona có nguy cơ bị treo giò 23/10/2010 (Bongda24h) - CLB Copenhagen (Đan Mạch) vừa gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), cáo buộc thủ môn số 2 của Barcelona, Jose Pinto (bắt thay Valdes) đã có hành vi phi thể thao: đánh lừa một cầu thủ của họ trong trận đấu giữa 2 đội ở Champions League hôm thứ 5 vừa rồi.
Fabregas - Tượng đài của Arsenal trong tương lai? 23/10/2010 Arsenal (Bongda24h) - Fabregas là một thủ lĩnh, một "linh hồn" trong lối chơi của Arsenal có lẽ là điều chúng ta không phải bàn cãi. Sau khi vụ Rooney khép lại, giới truyền thông có lẽ sẽ chuyển hướng sang tiền vệ người Tây Ban Nha và câu hỏi được đặt ra là giờ đây F4 của The Gunners sẽ suy nghĩ như thế nào về tương lai của mình. Liệu anh có rời Emirates để đến với Nou Camp? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng nếu Fabregas ở lại, chă
Bậc thầy của Cristiano Ronaldo trong bộ môn sút phạt 23/10/2010 (Bongda24h) - Trong làng túc cầu giáo hiện nay, có thể coi CR7 là một trong những chuyên gia sút phạt hàng đầu. Thế nhưng, chắc hẳn sau khi xem đoạn clip dưới đây, Ronaldo sẽ tự cảm thấy trình độ sút phạt của mình vẫn chỉ thuộc diện "làng nhàng" mà thôi. Và nhân vật chính trong đoạn clip là Remy Gaillard, một "cao thủ ẩn dật" của trường phái freestyle football (bóng đá nghệ thuật) đến từ nước Pháp. Gaillard có khả năng thực hiện các cú sút phạt có độ chính xác tuyệt đối, trúng mọi đích đến, từ n
Tình huống lạ: Trọng tài cũng bật khóc như ai 22/10/2010 (Bongda24h) - Chuyện các cầu thủ bật khóc như con trẻ ở trên sân thì đã quá phổ biến trong làng túc cầu giáo. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ rất lạ đời và cực kỳ hiếm gặp nếu những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt trọng tài, những con người nghiêm nghị điều khiển trận đấu. Tất nhiên, trọng tài không thể khóc vì muốn chia vui hay san sẻ nỗi buồn với cầ
Jean Carlos Chera - Thần đồng mới của bóng đá Brazil 22/10/2010 Brazil (Bongda24h) - Brazil luôn là "cái nôi" sản sinh ra những nhân tài của bóng đá thế giới, những bậc thầy về kĩ thuật. Hàng năm có rất nhiều cầu thủ trẻ đến từ xứ sở Samba lại được phát hiện và tỏa sáng. Gần đây nhất là những tên tuổi như Pato, Neymar, Douglas Costa, Philippe Coutinho,... Sau đây Bongda24h xin gửi tới quý đ&oci
Ronaldinho và Ronaldo so tài "giữ bóng bằng đầu" 22/10/2010 (Bongda24h) - Họ là hai chuyên gia kỹ thuật số 1 của AC Milan và Real Madrid. Trong màn khởi động trước trận đối đầu giữa 2 đội bóng trong khuôn khổ vòng bảng Champions League diễn ra hôm thứ 4 vừa rồi, không hẹn mà gặp, cả hai cùng biểu diễn kỹ năng "khống chế bóng bằng đầu". Có vẻ Ro "vẩu" trội hơn Ro "bẩy" ở khoản này. Dẫu sao, "Brazil xịn" vẫn phải hơn "B
Pha đóng kịch tồi chưa từng thấy 21/10/2010 (Bonga24h) - Đóng kịch trên sân cỏ cũng có thể coi là một nghệ thuật, thậm chí còn cần cả tố chất của một "diễn viên" vì để "biểu diễn" thành công, giúp đội nhà chiếm được lợi thế (một quả phạt 11m hay một tấm thẻ đỏ dành cho đối phương) không hề đơn giản và yêu cầu phải có sự tập luyện chăm chỉ. Nếu chưa thành thục thì tốt nhất đừng mang ra dùng, kẻo mang hoạ cho bản thân (bị trọng tài trừng phạt). Tại trận đấu muộn nhất vòng 8 Premier League giữa Sunderland và Blackburn (hoà 0-0), Lee Catterm
Siêu sao của Real Madrid đẩy ngã ... trọng tài để cướp bóng 21/10/2010 Barcelona (Bongda24h) - Khi đã bước vào sân, các cầu thủ luôn mang trong mình tinh thần thi đấu đến cùng vì màu cờ sắc áo và chẳng có thể lực nào có thể ngăn cản được họ, dù cho đó có là ông vua (sân cỏ). Trong trận đấu kinh điển giữa AC Milan và Real Madrid tại Bernabeu hôm thứ 4 vừa rồi, đã xảy ra một tình huống thú vị. Nhằm đón
Pha ăn mừng bàn thắng đậm chất teen của "chiến binh già" Puyol 20/10/2010 (Bongda24h) - Sau khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Valencia, đội trưởng Carles Puyol đã trình diễn cách thức ăn mừng không hợp với độ tuổi 3x của anh: dùng hai tay tạo hình trái tim để gửi đến người yêu ("Chú vịt" Pato của AC Milan rất hay thực hiện động tác này sau mỗi bàn thắng). Dù sao cũng nên thông cảm cho sự "teen hoá" của Puyol. Tất cả là do anh đang yêu một cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, kém gần 1 giáp (mới 20 tuổi) Malena Costa, người mẫu đang lên của