Thua, buồn không? Đương nhiên buồn! Thua, tiếc không? Đương nhiên tiếc! Vì mình có thực lực. Vì mình đá hay, đá đẹp. Vì cơ hội tạo kỳ tích đã đến rất gần rồi. Cứ buồn, cứ tiếc thoải mái vì đó là cảm xúc rất tự nhiên của con người.
![]() |
Nhưng chỉ thế thôi. Đừng trách, giận gì các em, các cháu. Phân tích, mổ xẻ chuyên môn thì được nhưng cũng đừng nhét vào đầu các em, các cháu tư tưởng chủ quan, tự mãn, ảo tưởng sức mạnh. Đó là suy diễn độc hại, vô trách nhiệm.
Chúng ta đã thua toàn diện Trung Quốc. Điều đó không cần bàn cãi gì nữa. Nhưng đó thuần tuý là thua chuyên môn thôi. Đội bạn đã đá một trận hay nhất giải cho đến lúc này và có lẽ là hay nhất đối với bóng đá xứ tỷ dân 20 năm trở lại đây. Bảo họ đá lại được như thế một lần nữa chưa chắc đã làm được.
Nên thất bại của U23 Việt Nam chỉ là một trận thua cụ thể đó thôi. Đá lại mọi thứ hoàn toàn có thể khác. Vì lúc đó ta đã hiểu đối thủ hơn và sẽ có cách tiếp cận chiến thuật khác, cách bố trí đội hình khác. Do đó, đừng chỉ vì một trận thua mà ngay lập tức quay xe, trở nên khiếp nhược, tự ti dân tộc.
Cứ rút kinh nghiệm, cứ tỉnh táo khen chê. Nhưng tầm nhìn, mục tiêu thì cứ kiên định, mạnh dạn, thách thức. 4 trận thắng trước đó và hơn cả thế là tư duy chơi bóng, thể lực, bản lĩnh không phải thứ ăn may. Đó là nền tảng tốt. Đó là cơ sở cho niềm tin vững chắc vào một vị thế mới, một kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam. Đừng để một trận thua làm hỏng cả tương lai phía trước.
Bóng đá Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển tốt từ Thường Châu 2018. Gần một thập kỷ trôi qua. Hãy nhìn lại để thấy chặng đường đã qua của chúng ta là rực rỡ, huy hoàng. Bao nhiêu thập kỷ trước đó ta khao khát một tấm HCV SEA Games thôi mà mòn mỏi. Vậy mà chỉ 8 năm thôi chúng ta có mọi thứ tại Đông Nam Á để được nâng tầm mục tiêu.
Bây giờ không vươn ra châu lục, thế giới thì bao giờ? Ai sợ hãi, ai nhược tiểu thì đứng sang một bên cho các em, các cháu nó tiến lên. Mơ thôi còn không dám thì thua luôn từ vạch xuất phát rồi. Thế hệ trẻ giờ họ khác lắm. Cầu thị, khiêm tốn, chăm chỉ, nỗ lực ta cứ khuyên bảo, nhắc nhở các em nhưng không phải vì thế mà phải co mình mãi trong những giấc mơ con.
Ngạo nghễ Việt Nam không phải là khoác lác, vĩ cuồng, phách lối mà là dám thách thức, dám chinh phục bằng hành động cụ thể.
VIỆT NAM MẠNH MẼ
VIỆT NAM TIẾN LÊN!!!

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc không phải dấu chấm hết, mà là phép thử tinh thần. Trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc sẽ cho thấy U23 Việt Nam đứng dậy thế nào.

Sau thất bại đáng tiếc trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để hướng đến trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đang có một khoảng cách về năng lực, trình độ so với đối thủ, cộng thêm việc mất bộ đôi Hiểu Minh, Lý Đức ở hàng thủ, U23 Việt Nam được nhận định khó tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc.


Việt Nam U23
