Sống đủ lâu để được thấy ngày Việt Nam “đá ma” cả Tây Á khiến đội bạn chạy muốn đứt hơi trong khi các em nhà mình vẫn thanh thoát kéo bóng, đập nhả.
![]() |
Thể lực cùng với tâm lý cực vững - dù bị dẫn trước hay mình dẫn trước zồi bị gỡ - là một sự khác biệt của thế hệ này so với các bậc cha anh đi trước.
Việt Nam trước đây không thiếu các cầu thủ kỹ thuật, tài hoa nhưng đá được hơn một hiệp là bắt đầu xuống sức, không còn làm chủ được đôi chân và cái đầu nữa. Hình ảnh các cầu thủ liên tục bị chuột rút khi trận đấu trôi về các phút cuối, đặc biệt nếu phải đá hiệp phụ là rất quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng với lứa Đình Bắc, Văn Khang, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Lý Đức… này, ta không còn thấy điều đó nữa.
Các em U22, 23 Việt Nam một năm qua đã cho chúng ta có thêm cơ sở để tin rằng, không có gì là không thể thay đổi, không có cái gọi là yếu kém mãi mãi nếu đủ khát khao, quyết tâm, có tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch và chăm chỉ, nỗ lực không ngừng.
Và, tất nhiên rồi, cũng không có đỉnh cao nào là vĩnh viễn. Cái gì cũng có chu kỳ. Nên, ngay khi đang chiến thắng là đã phải chuẩn bị xây đội hình cho thế hệ và chu kỳ tiếp theo rồi.
Thành công một lần thì có thể trông đợi vào may mắn do vô tình có được một lứa xuất sắc và các đối thủ không quá mạnh. Còn để thành công lâu dài thì phải có tầm nhìn dài hạn và chiến lược xây nền bài bản. Ta đang có những viên gạch tốt đầu tiên cho kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam. Ta đang có đà tâm lý và khí thế tuyệt vời. Và đây là thời điểm lý tưởng để đổi mới và chuyên nghiệp hoá mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo trẻ, ươm mầm các đội tuyển cũng như đầu tư, phát triển các giải đấu quốc nội một cách minh bạch, trong sạch, bền vững.
Thể lực, thể hình, tâm lý, xưa là điểm yếu cố hữu khiến chúng ta chỉ loay hoay trong bốn bức tưởng ĐNA với nỗi sợ người Thái thì lứa Quang Hải, Hoàng Đức đã cơ bản giúp chúng ta vượt thoát được. Nay, với lứa Đình Bắc, chúng ta có cơ sở để tin vào một mục tiêu tham vọng hơn, đáng để chinh phục hơn, truyền cảm hứng cho xã hội, đất nước hơn. Đó là giấc mơ châu Á và vươn ra thế giới.
![]() |
Mong Bộ Văn Thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quan tâm thực sự và có những bước đi chiến lược bài bản, khoa học, thắng không kiêu, bại không nản. Mong các CLB chia sẻ, chung tay. Mong báo chí, truyền thông nhìn nhận khách quan, sát thực để bình luận, phân tích đúng mực, trách nhiệm - ca ngợi vừa tầm, góp ý có tâm. Mong các bầu, các nhãn hàng thương lấy các em, các cháu, biết nghĩ cho nền bóng đá và thể thao nước nhà, đừng bào các em quá, đừng showbiz hoá các em sớm quá. Mong các bậc phụ huynh, thầy cô coi bóng đá chuyên nghiệp là một lựa chọn phát triển sự nghiệp như bao nghề - để tin tưởng, tạo điều kiện, cổ vũ, động viên xuyên suốt. Và mong các em gái hãy yêu các cầu thủ vì họ là một chàng trai đáng yêu, đáng tin chứ không chỉ vì là một ngôi sao bóng đá.
Bắt đầu bằng tình yêu. Duy trì bằng niềm tin. Và tiến lên bởi khát vọng.
Các chàng trai trẻ của chúng ta đã vượt qua những đối thủ mà trong quá khứ các bậc tiền bối chưa từng làm được. Hơn cả thế là vượt qua một cách rất thuyết phục hơn. Bóng đá Việt Nam đã vượt qua chính mình để liên tiếp thiết lập những kỷ lục. Và giờ là lúc chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng chinh phục đầy thách thức nhưng vinh quang.
Tiến lên Việt Nam!

Tiền đạo ngôi sao U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc thừa nhận mình vẫn cảm thấy đau nhức vùng háng khiến bản thân không thể sút bằng chân phải.

Cầu thủ ít tuổi nhất của đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Lê Phát đã có những phát biểu đáng chú ý, sau bàn thắng ghi vào lưới U23 UAE ở trận tứ kết tối 16/1.

Sau khi ghi bàn thắng mang tính quyết định đến thắng lợi của U23 Việt Nam trước UAE, tiền vệ Minh Phúc đã có ý định cởi áo ăn mừng, song may mắn là anh đã kịp dừng lại.



