Eden Hazard gia nhập Real Madrid tháng 6 năm 2019 với tư cách là một siêu sao. Nhưng rạng sáng mai, trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Chelsea, Hazard đang bị “gắn mác” là hợp đồng thất bại thế kỷ của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.
Năm 1963, cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới thời điểm đó đã bị bắt cóc tại Venezuela. Chủ nhân của 5 chức vô địch European Cup trong màu áo Real Madrid đã rất lo sợ cho sự an nguy của tính mạng bản thân cũng như… chiếc áo thun polo yêu quý hiệu Fred Perry.
Chiến thắng 1-0 trên sân West Ham tối thứ Bảy tuần trước đã giúp Chelsea giữ vững vị trí thứ 4 BXH Premier League, nhiều hơn đối thủ bám đuổi gần nhất tối thiểu 3 điểm. Trước đó nữa, The Blues đánh bại Man City để ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup. Đêm thứ Ba tới, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ đá trận lượt đi bán kết Champions League tại sân Alfredo di Stefano của Real Madrid.
Cầu thủ chạy cánh huyền thoại đang hoàn tất nốt những ngày cuối cùng của sự nghiệp trong màu áo đội bóng thuở niên thiếu Groningen. Ở đó, người hâm mộ vẫn say sưa với những kỹ năng đi bóng điêu luyện của anh – nhưng điều này sẽ còn kéo dài bao lâu?
Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, những đứa trẻ được đưa đón đi học bằng xe buýt vẫn thường ghé qua sân tập The Cliff ở đường Lower Broughton. Dịch bệnh đã khiến các hoạt động ở khu tập luyện trứ danh gắn liền với Manchester United bị gián đoạn, nhưng cuộc gặp gỡ thú vị giữa Borussia Dortmund và Manchester City ở Champions League đã giúp những người dân yêu bóng đá ở quanh khu vực đó một lần nữa cảm thấy sôi động.
Mùa giải bóng đá Anh 2020/21 sắp kết thúc. Chủ đề hấp dẫn nhất những ngày qua trên các diễn đàn bóng đá, bên cạnh “quả bom tấn” European Super League, là việc ngôi sao nào sẽ được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này.
“Từ bỏ bóng đá thực sự rất rất khó khăn”, Ryan Mason chia sẻ. Trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của tôi diễn ra năm tôi 25 tuổi. Khi ấy tôi còn chưa bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tôi tin ở tuổi 28, 29, 30 tôi sẽ chơi thứ bóng đá tuyệt nhất sự nghiệp của mình.
Phòng trưng bày nghệ thuật Pinacoteca ở quận Brera của Milan là nơi trưng bày một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của thành phố, “il bacio” của Francesco Hayez – có nghĩa là The Kiss (nụ hôn). Vào ngày 11/3 tại San Siro, Antonio Conte đã tạo nên một khoảnh khắc “il bacio” của riêng ông.
Trong cuộc hành trình sự nghiệp đầy những thăng trầm của mình ở bóng đá châu Âu, chàng trai 28 tuổi Simeon Nwankwo – thường được gọi đơn giản là Simy – cuối cùng cũng đã có thể tỏa sáng mạnh mẽ, khẳng định năng lực của bản thân trong màu áo Crotone.
Việc Schalke ‘ly khai’ khỏi Bundesliga được dự báo từ trước. Số phận của họ được định đoạt ở Bielefeld nhưng quá trình xuống dốc đã diễn ra trong quãng thời gian dài.
Khi các CLB hàng đầu châu Âu từ bỏ dự án Super League, nó chẳng khác nào sự sỉ nhục với vị đạo diễn của giải đấu này: ông Florentino Perez, chủ tịch Real Madrid.
Nhận bóng từ sân nhà, Wayne Rooney có pha phất bóng dài theo đà di chuyển của Robin Van Persie. Và không cần bất cứ một nhịp khống chế nào, tiền đạo người Hà Lan vung cái chân trái đầy ma thuật của mình để bắt vole. Trái bóng lao nhanh như một tia sét, làm tung lưới thủ thành Brad Guzan trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Aston Villa. Trên khắp các khán đài ở Old Trafford, các CĐV của Manchester United phát cuồng vì sung sướng sau siêu phẩm để đời này…
Trong khi người hâm mộ túc cầu giáo còn chưa hết bàng hoàng vì vụ Super League, ở phía bắc thủ đô London, BLĐ Tottenham cũng đưa ra một thông báo gây sốc không kém. Đó chính là việc Jose Mourinho cùng các cộng sự của ông chính thức bị sa thải, giữa bối cảnh trận chung kết Carabao Cup giữa Tottenham và Manchester City sắp diễn ra. Và dù cho thế nào đi chăng nữa, đây cũng là quyết định có phần tàn ác với Người đặc biệt.
48 tiếng sau khi tuyên bố thành lập, Super League đã thông báo tạm dừng để tái định hình lại dự án. 6 CLB Anh rút khỏi giải đấu là một đòn giáng đau điếng với ông Florentino Perez, người được chọn là chủ tịch giải đấu.
Raheem Sterling không phải là lý do duy nhất khiến Manchester City thất bại trước Chelsea vào thứ Bảy. Bất kỳ cá nhân nào cũng đáng bị chỉ trích, và rốt cuộc, trận thua ở Wembley là một thất bại của cả tập thể.
Vào sân thay Marcus Rashford bị chấn thương ở phút 84, Donny Van de Beek chỉ mất 7 phút để lại dấu ấn cá nhân với pha kiến tạo thành bàn cho Edinson Cavani. Tiền vệ người Hà Lan vẫn vậy, vẫn sở hữu tố chất của một ngôi sao hàng đầu. Chỉ có điều dường như ở Manchester United vào thời điểm hiện tại, tài năng của anh đang bị bỏ phí trên băng ghế dự bị.
Sir Alex Ferguson từng đặt câu hỏi: “Họ có thể mua mọi cầu thủ trên thế giới, nhưng liệu họ có thể mua được một tập thể thực sự, họ có thể mua được một thứ như ‘tinh thần Manchester United’hay không?” Câu trả lời là “Có”.