Như tất cả chúng ta đều đã biết, vào chiều nay (giờ Hà Nội) lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á đã diễn ra. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cùng với 11 đội tuyển khác đều đã biết đối thủ của mình là những ai để có những tính toán cho riêng mình ở chặng đường sắp tới.
Cuộc đối đầu giữa một trong những đội tuyển có hàng tấn công xuất sắc nhất và một trong những đội tuyển sở hữu thành tích phòng ngự xuất sắc nhất sau vòng bảng Euro đã diễn ra vô cùng cân bằng cho đến khi Raheem Sterling ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh ở phút 75.
Một kỷ nguyên bóng đá Đức đã khép lại bằng nỗi buồn khi là kẻ thua cuộc. Lần hẹn sau cuối của Joachim Low đã không thể có cái kết viên mãn như ông và những cổ động viên đội tuyển Đức mong muốn.
Gareth Southgate chính là tội đồ 25 năm trước khiến đội tuyển Anh gục ngã trước người Đức trên chấm luân lưu và cay đắng dừng bước ở bán kết Euro 1996 được tổ chức ngay quê hương. Giờ đây, với cùng một đối thủ, trên cùng một sân đấu và tại cùng một giải đấu, vị HLV 50 tuổi đã có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó.
Dù đối đầu với nhau khá nhiều lần, trong đó có trận chung kết World Cup 1966, trận đấu mà ĐT Anh đã đánh bại Đức bằng một bàn thắng gây tranh cãi. Nhưng từ xưa tới nay, Đức chưa bao giờ là đối thủ của Anh, ít ra là theo suy nghĩ của Barney Ronay, một cây viết tới từ báo The Guardian.
HLV Gareth Southgate thường đề cập đến sự thấu cảm. Nó được nhắc đến bất cứ khi nào ông được hỏi về động lực đằng sau triết lý huấn luyện của mình, đẩy mạnh điều đó cùng với một mong muốn cấp thiết khác là trao quyền cho các cầu thủ và đảm bảo họ sẽ thể hiện hết mình trên sân cỏ.
Trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea nhưng Mason Mount thực sự bắt đầu sự nghiệp của mình trong màu áo Vitesse. Hãy cùng chiêm nghiệm hành trình phát triển và vươn mình vụt sáng của tiền vệ trẻ người Anh qua lời kể của giám đốc kỹ thuật CLB Vitesse, ông Marc van Hintum.
Đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ đã đưa chúng ta đi một chuyến tàu lượn về cảm xúc cực kỳ nghẹt thở. Không có gì là chắc chắn trong suốt 90 phút chính thức (và 30 phút hiệp phụ). Khi những lợi thế lớn tưởng như đã được thiết lập thì nó có thể bị sụp đổ bởi ý chí của đối phương.
Alvaro Morata có đủ mọi yếu tố để trở thành một tiền đạo hàng đầu nhưng tâm lý và tinh thần của anh lại đang ngăn cản điều đó. Morata không phải mẫu người giỏi chịu áp lực.
“Không chỉ là một sự sụp đổ đơn thuần, mà nó đích thực là màn sụp đổ của sự kém cỏi, một sự sụp đổ mà bạn phải chứng kiến ngay trước mắt mình, y như một vụ tai nạn ô tô được quay chậm”, ký giả Barney Ronay viết trên The Guardian sau trận thua của Hà Lan trước CH Czech.
Trung tuyến của đội tuyển Bồ Đào Nha đã có một màn trình diễn không thể tồi tệ hơn trong trận thua đáng báo động trước đội tuyển Đức. Nó thiếu khả năng sáng tạo, thi đấu một cách nhạt nhòa, tối và hoàn toàn bị đối thủ áp đảo. Trong tình cảnh đó, lão tướng 34 tuổi Joao Moutinho đã nhập cuộc và giúp nó trở nên khởi sắc hơn rõ rệt.
Vivianne Miedema là một trong những tiền đạo nữ hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại. Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng cô đã sở hữu thành tích ghi bàn đáng nể cùng những danh hiệu cá nhân, tập thể đáng ngưỡng mộ. Trên The Athletic, Miedema có bài phân tích về các tiền đạo hàng đầu thế giới đã và đang góp mặt ở kỳ Euro 2020.
Một hình ảnh được chia sẻ nhiều trên Twitter trong và sau chiến thắng của Italy trước Áo là khi Gianluca Vialli chạy ra ăn mừng với Roberto Mancini sau bàn thắng mở tỷ số của Federico Chiesa. Trên gương mặt ông là niềm vui thuần khiết.
Kết quả hoàn hảo của đội tuyển Italy tại vòng bảng Euro lần này mang đến sự kỳ vọng và phấn khích lớn từ giới mộ điệu. Dẫu vậy, 3 trận đấu đã qua lại đưa HLV Roberto Mancini tới một quyết định nhân sự không hề dễ chịu ở tuyến tiền vệ.
Bạn có bao giờ nghĩ việc sử dụng một bộ phận như… chiếc mông lại có thể có giá trị quan trọng trong việc chơi bóng? Sự thật là có thể. Tại vòng chung kết Euro 2020 đang diễn ra có những ví dụ minh họa cho điều đó. Trên The Athletic, cựu tiền vệ Yaya Toure phân tích khía cạnh thú vị này.
Đã không có bất ngờ nào cho Hungary, nhưng những gì họ làm được đã khiến chúng ta, những người yêu bóng đá phải cảm thấy vui, vui vì đã được chứng kiến một nốt nhạc buồn nhưng cũng rất đỗi tươi đẹp của Euro.
Chặng đường của giải đấu còn dài, nhưng màn trình diễn ở những trận đấu đã qua, đặc biệt là cuộc đối đầu với tuyển Pháp là lời khẳng định của Renato Sanches cho cả thế giới thấy anh đã trở lại. Dù thế nào thì ít nhất những định kiến đã ở trong quá khứ.
Sau 1 trận hòa và 1 trận thua, cửa vào vòng sau của Hungary vẫn còn, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn khi đối thủ trước mặt họ sẽ là một đội tuyển Đức cực kỳ mạnh và đang dần "nóng máy" sau trận thắng trước Bồ Đào Nha.
Lần gần nhất Karim Benzema đối đầu Cristiano Ronaldo ở cấp đội tuyển quốc gia là vào năm 2015, khi đó họ vẫn là đồng đội ở Real Madrid. Kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha rời đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau trên sân cỏ. Nhưng hôm nay, Euro sẽ giúp họ hội ngộ.