Có một thứ mà các HLV phải làm bằng được ở PSG nếu muốn nâng cao danh tiếng, đó là giành chức vô địch Champions League. Khi nhìn vào số tiền 900 triệu bảng do các ông chủ Qatar bỏ ra từ khi tiếp quản đội bóng này năm 2011, nhiều người cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.
Paul Pogba sẽ rời khỏi Man United mùa này, một quyết định được cho là đúng đắn không chỉ với cá nhân cầu thủ người Pháp mà còn với Man United, CLB từng chứng kiến 6 năm trời thăng trầm của anh trên đất Sương Mù. Vậy, đâu sẽ là điểm đến thích hợp cho Paul Pogba? Dưới đây sẽ câu trả lời của tác giả Mark Carey của trang tin The Athletic.
Có lẽ cái tên Roderick Turpijn sẽ vô cùng xa lạ với đa số những người hâm mộ bóng đá như chúng ta. Anh là một cầu thủ bóng đá người Hà Lan, có một số trận ra sân cho Ajax trong những năm 1990 trước khi chuyển sang De Graafschap. Và thật đáng tiếc phải kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi đôi mươi.
Có được một hàng tiền đạo mạnh luôn là tôn chỉ hàng đầu của một đội bóng muốn đua vô địch ở Premier League mùa này, nhưng có cảm giác như Chelsea lại đang không có được điều đó dù đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng mùa này.
Real Madrid đã đạt được La Liga bằng một lối chơi giàu sức thuyết phục và có phần dễ dàng. Tuy nhiên, khi nhìn vào chặng đường đã qua của Los Blancos mùa này, chúng ta khó có thể nói rằng nó dễ dàng, nếu không muốn nói là có khá nhiều chông gai và thử thách trong suốt quãng thời gian đó.
Có lẽ Alexander Hleb không phải cầu thủ đầu tiên mà người ta nghĩ tới khi nhắc về đội hình Arsenal từng lọt vào trận chung kết Champions League năm 2006. Tuy nhiên, trong màu áo Pháo thủ, tiền vệ người Belarus đã chơi thứ bóng đá hay nhất của cuộc đời mình, trước khi sớm lụi tàn bởi những giấc mơ danh vọng tại Barca.
Với nhiều cổ động viên Liverpool, việc HLV Jurgen Klopp gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Anfield đến năm 2026 có lẽ mới chính là thương vụ thành công nhất mùa hè này.
Khi Karim Benzema cuối cùng cũng giành được danh hiệu Ballon d’Or đầu tiên trong sự nghiệp – một khả năng đang ngày càng trở nên lớn hơn trong năm 2022 – rất có thể những lời đầu tiên mà anh nói sẽ là… “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior.”
Mikel Arteta "khét tiếng" là một HLV ưa kiểm soát thế trận như ông thầy Pep Guardiola, nhưng theo Michael Cox, hai trận thắng gần đây của HLV người Tây Ban Nha lại cho thấy điều ngược lại.
Dường như việc tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu quá lâu cho Man United trong một giai đoạn Quỷ đỏ gặp khủng hoảng đã phần nào khiến người ta quên mất rằng Juan Mata từng chơi xuất sắc thế nào trong màu áo Chelsea trước đó.
Sẽ không bất ngờ nếu kết thúc mùa giải này, Bernardo Silva là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Manchester City sau những gì anh đã và đang thể hiện.
Đó là kiểu than phiền mà Jose Mourinho rất ưa thích. Cụ thể, sau khi Chelsea bị đối thủ cùng thành phố Arsenal đả bại 4-2 ngay trên sân nhà, HLV Thomas Tuchel đã than thở: “Nếu nói rằng mặt cỏ ở đây quá khó chơi, có lẽ nó giống như một cái cớ. Nhưng mặt cỏ Stamford Bridge đã không ở trong điều kiện tốt nhất.”
Ở thời kỳ Premier League hiện đại, đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vị là đội bóng có khả năng chọn vị trí và kiểm soát bóng tốt ở các pha chống pressing. Nhưng ở thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson, Man United lại chưa thể làm được những điều kể trên. Vậy, Erik Ten Hag phải làm gì để đạt những điều đó ? Dưới đây sẽ là câu trả lời.
Trải qua một kỳ SEA Games không thành công tại Philippines, Lê Thanh Tùng – nhà vô địch châu Á và Thế giới 2017 môn Thể dục dụng cụ vẫn nhận nhiều kỳ vọng cho kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới diễn ra trên sân nhà.
Trong suốt một thập kỷ khoác áo Chelsea, cầu thủ người Nigeria chi ghi vỏn vẹn 6 bàn thắng sau 374 lần ra sân. Mặc dù là một cầu thủ chơi bóng chắc chắn, đáng tin cậy nhưng hiếm khi nào John Obi Mikel trở thành điểm nhấn và chiếm sóng spotlight trong đội hình The Blues. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đã diễn ra theo một cách khác…
Lukaku bỗng dưng trở nên lạc lõng khi phải thích nghi với một đội bóng vượt xa anh về nhiều mặt. Một tiền đạo có phần cổ điển ở một đội bóng tân tiến nhất nhì châu Âu.
Một ngôi sao từng giành được giải thưởng Golden Boy khi chưa đầy 20 tuổi, khoác áo Real Madrid từ năm 21 tuổi và có thêm 4 lần vô địch Champions League cùng vô số danh hiệu khác tại sân Bernabeu, nhưng rồi những ca chấn thương dai dẳng bên cạnh thái độ thiếu quyết tâm đối với sự nghiệp đã khiến cái tên Isco dần lụi tàn trong tiềm thức của người hâm mộ Los Blancos.
Dường như có điều gì đó hơi bất công khi trong số “bộ ba R” của ĐT Brazil giành chức vô địch World Cup 2002 thì Ronaldo và Ronaldinho thường là những cái tên được người hâm chú ý nhiều hơn. Cũng dễ hiểu thôi, đối với một đứa trẻ cơ cực đến nỗi chưa bao giờ dám mơ ước bất kỳ điều gì cho cuộc đời mình thì việc sau này trở thành một ngôi sao bị dè bỉu cũng đâu phải vấn đề gì to tát…