Thứ Năm, 08/01/2026
Zalo

Victor Osimhen cư xử gây sốc ở trận thắng của Nigeria

Thứ Ba 06/01/2026 17:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Victor Osimhen đã phủ bóng đen lên chiến thắng thuyết phục 4-0 của Nigeria trước Mozambique bằng một màn cư xử thiếu kiềm chế, khiến khán giả sững sờ.

Victor Osimhen cư xử gây sốc ở trận thắng của Nigeria

Màn trình diễn áp đảo của Nigeria tại AFCON đã bị lu mờ bởi một cuộc khủng hoảng nội bộ khó tin. Đáng lđó phải là một đêm hội trọn vẹn, đánh dấu hành trình nhẹ nhàng vào tứ kết với chiến thắng 4-0 trước Mozambique, nhưng tất cả nhanh chóng biến thành bi kịch khi Victor Osimhen công khai quay lưng với người đá cặp Ademola Lookman trong một cuộc đối đầu kỳ lạ ngay trên sân.

Osimhen đã to tiếng với đồng đội Ademola Lookman ngay trong trận đấu, sau đó đòi rời sân và một mình lên xe buýt đội tuyển, bỏ mặc các đồng đội ăn mừng tấm vé vào tứ kết Cúp châu Phi (AFCON).

Victor Osimhen
Victor Osimhen cư xử gây sốc ở trận thắng của Nigeria

Đại bàng” bước vào giải đấu với quyết tâm lớn sau nỗi thất vọng không thể giành vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp. Chiến thắng hôm thứ Hai giúp họ tiến vào tứ kết, gặp Algeria hoặc CHDC Congo. Tuy nhiên, thay vì nói về lối chơi mạch lạc và hiệu quả, dư luận giờ đây nhiều khả năng sẽ tập trung vào những dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ đội bóng.

Điều khiến mọi chuyện càng khó hiểu là cách trận đấu khởi đầu. Trong hơn một giờ thi đấu đầu tiên, Osimhen và Lookman tỏ ra là cặp song sát đáng sợ bậc nhất giải, liên tục xé toang hàng phòng ngự Mozambique. Phút 25, tđường chuyền tinh tế của Alex Iwobi, Lookman kiến tạo để Osimhen mở tỉ số. Sự ăn ý được thể hiện rõ ràng khi tiền đạo của Napoli lao về phía cầu thủ chạy cánh Atalanta, cả hai cùng trượt dài trên mặt cỏ trong niềm hân hoan, bên cạnh Bruno Onyemaechi.

Sự hòa hợp tiếp tục ngay sau giờ nghỉ, khi Lookman nhảy lên ôm Osimhen sau pha dọn cỗ cho bàn thắng thứ hai của anh trong trận. Cả hai, lúc này cùng nằm trong nhóm ghi bàn nhiều thứ hai của giải, trông như không thể bị ngăn cản.

Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng đổi chiều chỉ ít phút sau đó. Hai tiền đạo bắt đầu lời qua tiếng lại, Osimhen tỏ rõ sự bực bội khi liên tục ra dấu cho rằng Lookman không chịu chuyền bóng. Cao trào xảy ra khi Iwobi mở bóng cho Frank Onyeka, rồi Onyeka đưa bóng tới Lookman, nhưng cầu thủ này chọn cách đi bóng qua khu vực đông người thay vì căng ngang cho Osimhen. Ít lâu sau, trong một pha phản công nguy hiểm khác, Onyemaechi và Akor Adams đều bỏ qua Osimhen đang trống trải để tự mình xâm nhập vòng cấm, khiến tiền đạo 27 tuổi giơ tay đầy giận dữ.

Từ sự thất vọng trong chuyên môn, căng thẳng nhanh chóng leo thang thành đối đầu trực diện. Khi Lookman tiến ra cột cờ góc để thực hiện tình huống cố định, Osimhen bất ngờ mất kiểm soát, lao tới chỉ tay thẳng vào mặt đồng đội, trong khi Lookman đứng im, tỏ ra khó hiểu trước phản ứng dữ dội này.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi đội trưởng Wilfred Ndidi chạy tới can ngăn nhưng bị Osimhen hất tay gạt đi. Trớ trêu thay, người phải trực tiếp can thiệp để hạ nhiệt vụ việc lại là hậu vệ Mozambique là Reinildo, khi anh buộc phải đẩy Osimhen ra xa nhằm chấm dứt màn cãi vã giữa hai cầu thủ Nigeria.

Đáng chú ý, Osimhen sau đó tự quyết định thay đổi cục diện chiến thuật của đội. Anh liên tục ra hiệu về phía băng ghế huấn luyện, yêu cầu được rời sân, gần như tự chỉ đạo việc thay người. Phút 68, anh được thay bằng Moses Simon, dù Nigeria đang dẫn 3-0 và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Đây là hình ảnh khiến ban huấn luyện không khỏi lo ngại, khi ngôi sao lớn nhất đội tuyển rời sân không phải vì chấn thương mà vì không giđược bình tĩnh.

Kịch tính chưa dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc. Trong khi toàn đội và ban huấn luyện tụ tập trên sân đăn mừng tấm vé vào tứ kết, Osimhen đã biến mất. Anh đi thẳng vào đường hầm, bỏ qua truyền thông và các đồng đội.

Theo ghi nhận tại sân, Osimhen là người rời phòng thay đồ sớm nhất và lên xe buýt đội tuyển ngồi một mình. Phải khoảng 10 phút sau, các cầu thủ còn lại mới xuất hiện, nhiều người còn dừng lại trả lời phỏng vấn ở khu vực hỗn hợp, dường như không mấy bận tâm tới hình ảnh tiền đạo đang chờ sẵn trên xe.

Một số quan sát viên cho biết hầu như không có ai chđộng tới hỏi han đội phó của Nigeria, tạo cảm giác cả tập thể đang làm ngơ trước một đứa trẻ bướng bỉnh. Khi Nigeria chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo, sự gắn kết của đội bóng bất ngờ bị đặt dưới sự soi xét, trong bối cảnh ngôi sao số một bị cô lập và phong độ ấn tượng trên sân có nguy cơ bị phá hỏng bởi những cái tôi.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X